Tổng hợp các Vũ hồn đỉnh cấp trong Đấu La Đại Lục phần 1
Lam Ngân Hoàng
Lam Ngân Thảo là phế Vũ hồn, nhưng Lam Ngân Hoàng lại là Vũ hồn đỉnh cấp tuyệt đối, là Vũ hồn độc nhất. Vũ hồn duy nhất sở hữu huyết mạch của bậc đế vương. Mặc dù ông ta không biết Vũ hồn này của Đường Tam là Lam Ngân Hoàng, nhưng lúc này cũng có thể nhận định, đây là một Siêu cấp Vũ hồn không hề kém cạnh Hạo Thiên Chùy.
Hạo Thiên Chùy
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạo Thiên Chùy là một trong những Vũ hồn mạnh mẽ nhất đương thời. Huống hồ Vũ hồn của Đường Hổ lại là Khí vũ hồn đỉnh cấp được trời ban cho của Hạo Thiên Tông - Hạo Thiên Chùy. Các đệ tử của Hạo Thiên Tông thì khá hơn, trong nhận thức của họ, Hạo Thiên Chùy chính là Vũ hồn tốt nhất thiên hạ, không có gì có thể so sánh được.
Đường Tam hiện tại mạnh hơn Đường Tam lúc sử dụng Lam Ngân Hoàng trước đây. Thiếu một Hồn hoàn, nhưng thực lực lại tăng lên. Đây có thể nói chính là sự khác biệt về Vũ hồn.
Lam Ngân Hoàng quả thực là cực phẩm trong các Vũ hồn hệ thực vật, nhưng đừng quên, Lam Ngân Hoàng là Vũ hồn hệ Khống chế, còn Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam lại có thể nói là một trong những Vũ hồn hệ Cường công mạnh mẽ nhất đương thời. Hơn nữa, thứ Hạo Thiên Chùy thiếu so với Lam Ngân Hoàng, chỉ là một Hồn hoàn trên 5 vạn năm, còn số lượng Hồn hoàn 10 vạn năm thì không thiếu cái nào. Cộng thêm Tu La Lĩnh Vực được khắc trên búa càng làm tăng thêm uy thế vốn có của Hạo Thiên Chùy, cũng như việc Đường Tam chỉ chuyên tâm theo đuổi sức mạnh khi gắn Hồn hoàn. Vì vậy, Hạo Thiên Chùy trong tình trạng ít hơn một Hồn hoàn, đã hoàn toàn vượt qua mức độ tổng thể của Lam Ngân Hoàng. Đừng quên, Hồn hoàn đầu tiên của nó đến từ Vua của khu rừng Thái Thản Cự Viên!"
Thực lực của tằng tổ ngươi so với Thiên Đạo Lưu thì nhỉnh hơn một chút, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Về phẩm chất Vũ hồn, thực ra Lục Dực Thiên Sứ mạnh hơn Hạo Thiên Chùy của chúng ta một chút, vì vậy Thiên Đạo Lưu mới miễn cưỡng có thể chống lại tằng tổ ngươi. Nhưng về mặt cảnh giới, tằng tổ ngươi vẫn luôn dẫn trước."
Bạch Hổ
Trời sinh song đồng. Vũ hồn của ngươi chắc chắn là một tồn tại rất hùng mạnh trong các Thú vũ hồn.
Nhìn chằm chằm đối thủ, Đới Mộc Bạch cảm nhận rõ ràng áp lực đang xông thẳng vào mặt từ đối thủ. Lúc trước khi đối mặt với Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch lần đầu tiên cảm nhận được uy áp đến từ Vũ hồn. Bây giờ, cảm giác đó lại xuất hiện từ người đối thủ trước mắt."
Tà Hỏa Phượng Hoàng
Trong số các Thú vũ hồn, có một vài loại đặc biệt hùng mạnh, một trong số đó chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng còn được gọi là Chim Bảy Màu. Vũ hồn Phượng Hoàng không chỉ giúp ký chủ có khả năng bay lượn, mà còn ban cho sức tấn công mãnh liệt của thuộc tính Hỏa. Là cực phẩm trong các Vũ hồn hệ Cường công. Mặc dù Vũ hồn của hắn có khiếm khuyết tồn tại. Nhưng Vũ hồn biến dị mà hắn sở hữu lại là Thú vũ hồn đỉnh cấp được trời ban cho. Chỉ xét về Vũ hồn, thì trên toàn đại lục cũng không có mấy người có thể sánh được với hắn.
Hỏa Phượng Hoàng
"Dược hiệu của 'Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ' mà đệ ăn, chỉ có thể mạnh hơn của bọn họ. Đệ không nhận ra sao, thể chất của đệ đã hoàn toàn được cải tạo rồi? Nếu ta đoán không lầm, từ nay về sau đệ không cần phải chịu sự khốn nhiễu của Tà hỏa đó nữa. Mặc dù ta không biết Vũ hồn hiện tại của đệ có được coi là Phượng Hoàng thuần chủng hay không, nhưng chắc chắn cũng sẽ không kém hơn Phượng Hoàng. Trong các Vũ hồn, Long, Phượng đều thuộc hàng đỉnh cấp. Không ngờ lại sở hữu Vũ hồn đỉnh cấp nhất - Phượng Hoàng.
Ví dụ như, đệ đối mặt với Thủy Băng Nhi của học viện Thiên Thủy còn có nắm chắc phần thắng không? Băng Phượng Hoàng của cô ta và Hỏa Phượng Hoàng của đệ tương khắc lẫn nhau. Về mặt thuộc tính đệ không có ưu thế, mà khả năng khống chế Hồn kỹ và Hồn lực của cô ta rõ ràng là hơn đệ. Hoặc, không cần thuộc tính tương khắc, chỉ cần đệ gặp một Hồn sư hệ Mẫn công có độ linh hoạt cực tốt, đệ cũng rất khó chiến thắng. Cho dù có thể thắng, hồn lực chắc chắn cũng tiêu hao rất lớn.
Vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng, đó là một trong những Vũ hồn đỉnh cấp nhất. Phải biết rằng, Mã Hồng Tuấn cũng mới hai mươi tuổi. Ở độ tuổi này đã đạt cấp 57, hơn nữa hắn còn sở hữu Vũ hồn cực phẩm Hỏa Phượng Hoàng, cộng thêm việc đã có được một khối Hồn cốt cánh tay phải thuộc tính Hỏa. Trong thế hệ trẻ, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ 'Kiệt xuất'.
Nghe Bạch Hạc nói vậy, Đường Tam lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, vị cữu công này của mình có thể nói là lão mưu thâm toán (mưu sâu kế hiểm). Ngoại hình của tên mập tuy hơi kém một chút, không xứng với Trầm Hương, nhưng đừng quên, hắn chính là người sở hữu Siêu cấp Vũ hồn Phượng Hoàng. Về phẩm chất, Phượng Hoàng cũng có thể sánh ngang với Lục Dực Thiên Sứ, dù có kém hơn chút xíu, cũng chỉ là sai một ly."
Đa Thủ Hỏa Phượng Hoàng (Hỏa Phượng Hoàng nhiều đầu)
Bát Thủ Hỏa Phượng Hoàng (Hỏa Phượng Hoàng 8 đầu), sau khi tu vi đột phá cảnh giới Hồn Đấu La, Hỏa Phượng Hoàng của hắn cũng tự nhiên tiến hóa. Theo dự đoán của bản thân Mã Hồng Tuấn, khi hắn đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, Vũ hồn chân thân sẽ biến thành Cửu Thủ Hỏa Phượng Hoàng. Nếu hắn thực sự có thể đột phá cấp Thần, mới có khả năng đạt đến mức Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng, đó là sự dung hợp giữa Thập Thủ Liệt Dương Xà và Hỏa Phượng Hoàng, cũng là sự dung hợp giữa hai đại Thần thú thời Thượng Cổ.
Một con chim lớn màu đỏ rực bay lượn giữa không trung. Những chiếc lông đuôi màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, dáng hình hoàn mỹ, tất cả đều phô bày uy nghi của bậc đế vương loài chim. Kỳ lạ nhất là, con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ này lại có đến bảy cái đầu. Thông thường, một sinh vật có bảy cái đầu trông chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Nhưng bảy cái đầu của con Hỏa Phượng Hoàng trước mắt lại trông hài hòa đến kỳ lạ. Đẹp tựa như tranh.
Đường Tam dùng sức vung nắm đấm, "Thành công rồi."
Tiếng phượng hót vang dội không ngừng vang vọng trên bầu trời. Ngay giờ phút này, Đới Mộc Bạch lần đầu tiên cảm nhận được, thực lực của tên mập đã bắt kịp mình, thậm chí ở một số phương diện đã vượt qua mình. Khi tung cánh trên bầu trời, hắn đã thực sự sở hữu Siêu cấp Vũ hồn đó.
Bùm một tiếng nước vang lên, Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã đến bên bờ, có chút sợ hãi nhìn Thất Thủ Hỏa Phượng Hoàng (Hỏa Phượng Hoàng 7 đầu) trên không trung, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không thôi.
"Tốt." Kể từ sau khi dùng nội đan của Thập Thủ Liệt Dương Xà, Mã Hồng Tuấn tuy ngoài mặt không nói, nhưng đối với lời nói của Đường Tam lại nhất mực nghe theo. Trong mắt hắn, Đường Tam không chỉ là anh trai, mà còn là ân nhân. Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ đã hóa giải Tà hỏa của hắn, giúp hắn thực sự sở hữu Vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng. Nội đan Thập Thủ Liệt Dương Xà lại càng nâng thực lực của hắn lên một tầm cao mới, đặc biệt là sở hữu Lĩnh vực - thứ năng lực mà chỉ có Phong Hào Đấu La mới có khả năng tạo ra. Những ân tình này hắn chưa bao giờ dám quên. Hắn biết, Đường Tam không thích hắn cứ ghi nhớ những điều này, nên hắn cất giấu trong lòng. Tên mập từ lâu đã quyết định trong thâm tâm, tương lai Đường Tam ở đâu, hắn sẽ ở đó; Đường Tam bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm đó.
Hồn lực của Mã Hồng Tuấn cao hơn Áo Tư Tạp một cấp, điều này tất nhiên là vì cường độ cơ thể hắn cao hơn, hấp thu được nhiều năng lượng hơn khi hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Đạt cấp 86, sức tấn công của hắn càng thêm đáng sợ, uy lực của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng đang tăng lên một cách âm thầm. Cấp độ càng cao, ưu thế của loại Vũ hồn đỉnh cấp này càng trở nên rõ rệt. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Đường Tam, cũng chỉ có thực lực của Đới Mộc Bạch là có thể sánh ngang với hắn.
Lúc này, cảm xúc của Ninh Vinh Vinh đã ổn định hơn nhiều. Cô nàng lườm tên mập một cái đầy bực bội: "Cấp 93 thì sao chứ? Mang tiếng là Hồn sư hệ Cường công, lại còn sở hữu Vũ hồn đỉnh cấp Hỏa Phượng Hoàng, hồn lực còn chưa cao bằng ta mà ngươi cũng không biết ngượng à? Ta đã cấp 94 rồi đây."
"Ờ..." Tên mập bất mãn nói: "Đừng có đả kích ta được không. Muội là Đệ nhất Vũ hồn hệ Hỗ trợ thiên hạ đấy, hơn nữa nền tảng của muội cũng tốt hơn ta. Hồn lực của muội trước giờ vẫn luôn cao hơn ta mà. Xem chừng, các người đều thành công cả rồi. Sau này xin hãy gọi ta là Phượng Hoàng Đấu La, xin cảm ơn."
Thất Bảo Lưu Ly Tháp
Đệ nhất Vũ hồn hệ Hỗ trợ. Nhận xét của Đại Sư về Khí vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ gói gọn trong một câu đơn giản: Trên toàn đại lục, Khí vũ hồn hệ Hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Người bạn đồng hành tốt nhất của mọi Hồn sư hệ Chiến đấu. Vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp quả thực là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trong số các Vũ hồn hệ Hỗ trợ.
Cửu Bảo Lưu Ly Tháp
Theo truyền thuyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu gặp được cơ duyên đặc biệt, Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Không những tăng cường căn cơ của bản thân Hồn sư, mà còn mở ra một không gian rộng lớn hơn. Một khi Hồn sư sở hữu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đạt đến cấp bậc 9 Hồn hoàn Phong Hào Đấu La, người đó có thể nhận được danh hiệu "Phụ Trợ Chi Thần" (Vị thần Hỗ trợ). Trên bất kỳ chiến trường nào cũng sẽ có thực lực xoay chuyển càn khôn.
Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp bước tới đỡ họ dậy, không đợi mọi người hỏi, Ninh Vinh Vinh đã cất lời trước: "Thần Tứ Hồn Hoàn của muội tương đương với Hồn thú từ 4 đến 5 vạn năm tạo ra. Đệ thất Hồn kỹ là Cửu Bảo Chân Thân. Ngoài việc tăng cường mức độ khuếch đại của tất cả các Hồn kỹ lên 80%, trong trạng thái Cửu Bảo Chân Thân, hồn lực tiêu hao cho việc thi triển mọi kỹ năng khuếch đại sẽ giảm đi một nửa. Hơn nữa, muội tin rằng trong trạng thái Cửu Bảo Chân Thân, khả năng Phân Tâm Khống Chế (Phân tâm điều khiển) của muội sẽ càng trở nên điêu luyện hơn."
Áo Tư Tạp vừa đỡ cô vừa sửng sốt: "Đúng là Vũ hồn đỉnh cấp, hiệu quả của Vũ hồn chân thân quả nhiên là biến thái! Hồn lực tiêu hao giảm một nửa, chẳng phải nói là thời gian muội khuếch đại cho chúng ta sẽ tăng gấp đôi sao?"
Hỏa Long
Vũ hồn của Nhị Long cũng là đột biến (biến dị), chỉ là nàng không trở nên yếu đi. Mặc dù cũng không trở nên mạnh hơn, nhưng chung quy vẫn là một Vũ hồn cực mạnh. Sấm sét biến dị thành ngọn lửa có những điểm tương đồng. Đây chính là nguồn gốc của Vũ hồn Hỏa Long của nàng.
Tử Vong Chu Hoàng, Phệ Hồn Chu Hoàng (Nhện chúa tử thần, Nhện chúa phệ hồn)
Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại khác, cả hai Vũ hồn của bà ta đều là họ Nhện. So với con Nhân Diện Ma Chu mà Đường Tam từng gặp, còn nhỉnh hơn một bậc. Là loài Nhện Chúa thực sự, ở một góc độ nào đó, nó chính là Đế vương của các loài Hồn thú hệ côn trùng. Nếu nói thứ mà Quỷ Đấu La sở hữu, chỉ là Vũ hồn hình thành từ quỷ khí, thì thứ mà Bỉ Bỉ Đông sở hữu chính là thứ chí tà chi khí. Sự tà ác thuần túy đến tột độ này, Đường Tam chỉ từng cảm nhận được khi đối mặt với Sát Lục Chi Vương. Mà Sát Lục Chi Vương lúc bấy giờ vẫn chưa phải là tằng tổ của Đường Tam - Đường Thần, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Khí tức tà ác tỏa ra từ Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn thuần túy hơn, to lớn hơn cả Sát Lục Chi Vương khi đó. Đúng như phán đoán của Đường Tam, hồn lực của bà ta thực sự quá mạnh. Dù cây đinh ba Hải Thần trên tay Đường Tam đã giúp hắn hóa giải phần lớn lực xung kích, hắn vẫn bị chấn lùi lại ba bước, cơ thể đã bị thương. Trong Vũ hồn của con người đó có chứa loại kịch độc mạnh nhất đương thời. Tử Vong Chu Hoàng chứa đựng sức mạnh tử vong thuần túy, còn Phệ Hồn Chu Hoàng lại mang sức mạnh tà ác. Hai thứ này bổ trợ cho nhau, mới giúp bà có được thiên phú bẩm sinh vô cùng độc đáo. "Ngươi là người mà ta chọn ra từ hàng ngàn hàng vạn người, là người duy nhất có thể đi con đường này. Nhưng, ngươi lại chưa từng thực sự cảm nhận được sự hiểm ác của thế gian. Trong lòng ngươi không có đủ những cảm xúc tiêu cực, nên Phệ Hồn Chu Hoàng của ngươi vẫn chưa thể thực sự được đánh thức."
Lục Dực Thiên Sứ (Thiên sứ sáu cánh)
Lục Dực Thiên Sứ của Thiên Nhẫn Tuyết là Lục Dực Thiên Sứ hoàn hảo, còn Lục Dực Thiên Sứ của Thiên Tầm Tật lại có khuyết điểm.
"Cũng giống như ông, Vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ của ta thực chất không phải là hoàn hảo không tỳ vết. Huyết mạch của mẹ ta không đủ mạnh, dẫn đến huyết mạch của ta tuy mạnh nhưng vẫn không đủ để chạm tới con đường thông thiên kia."
"Vì vậy, ta vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi ông trưởng thành, chờ đợi ông đột phá Hồn Thánh để huyết mạch được thanh lọc. Đứa con mà chúng ta cùng nhau sinh ra, chắc chắn sẽ có thể tẩy rửa hết mọi khuyết điểm của Vũ hồn Thiên Sứ, từ đó đạt được Vũ hồn Thiên Sứ hoàn hảo nhất. Đó là Vũ hồn có khả năng thăng cấp thành Thiên Sứ Chi Thần."
Đây là một loại Vũ hồn trong truyền thuyết, cũng là Vũ hồn đỉnh cấp nhất. Lão sư từng nói, Lục Dực Thiên Sứ tượng trưng cho người phát ngôn của các vị thần. Người sở hữu Vũ hồn này không những có tiên thiên mãn hồn lực (hồn lực bẩm sinh đầy tràn), mà còn là tiên thiên mãn hồn lực cấp 20. Chỉ cần có được Hồn hoàn thứ nhất, là có thể trực tiếp đi lấy Hồn hoàn thứ hai. Đây chính là Lĩnh vực thiên phú của Tuyết Thanh Hà, năng lực đặc biệt mà Siêu cấp Vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ sở hữu. Sự thức tỉnh thực sự của Lĩnh vực thiên phú là sau khi có được Đệ thất Hồn kỹ Vũ hồn chân thân. Lĩnh vực thiên phú khi chưa có Vũ hồn chân thân chỉ mang lại tác dụng hỗ trợ hạn chế, chỉ thông qua Vũ hồn chân thân, hiệu quả của Lĩnh vực mới có thể thực sự hiện rõ. Đồng thời xuất hiện, còn có ba đôi cánh trắng muốt. Chính là Siêu cấp Vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ của y.
Hoàng Kim Ngạc Vương (Vua cá sấu vàng)
Đây là, Vũ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, một trong những Vũ hồn đỉnh cấp.
Thất Sát Kiếm
Một thanh kiếm cổ khổng lồ dài tới hai mét, lưỡi kiếm rộng nửa thước lơ lửng giữa không trung. Đây mới là thanh kiếm của Kiếm Đấu La, Khí vũ hồn đỉnh cấp. Vũ hồn độc nhất vô nhị "Tài Quyết Chi Kiếm" của ông cũng là một trong số ít những Khí vũ hồn hùng mạnh có thể sánh ngang với Hạo Thiên Chùy.
Bích Lân Xà Hoàng (Vua rắn vảy biếc)
Vũ hồn Bích Lân Xà của lão đã tu luyện đến cảnh giới Bích Lân Xà Hoàng, có thể nói là tổ tiên của các loài rắn. Muốn hóa giải kịch độc của con Cửu Tiết Phỉ Thúy này là chuyện quá dễ dàng. Rắn cũng là một loài thuộc họ Rồng, Bích Lân Xà Hoàng càng là tồn tại gần với Cự Long nhất. Thế nhưng Thần Thánh Cự Long lại là Vua của muôn loài rồng, cho dù La Tam Pháo chỉ sở hữu một chút khí tức của nó, cũng có thể tạo ra một mức độ áp chế nhất định đối với Bích Lân Xà Hoàng.
Hải Long
Nhìn từ những đợt sóng năng lượng của Vũ hồn, Vũ hồn Hải Long mà Hải Long Đấu La sở hữu về mặt phẩm chất tuyệt đối không thua kém Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long mà gia tộc Lam Điện Bá Vương Long đang sở hữu. Chỉ khác ở chỗ khả năng của nó là Nước, chứ không phải Sấm sét.
Hải Chi Mâu (Ngọn giáo của biển)
Băng Phượng Hoàng
Băng Phượng Hoàng, Vũ hồn của Thủy Băng Nhi vậy mà lại là Băng Phượng Hoàng trong số các Vũ hồn đỉnh cấp. Chẳng trách, chẳng trách khả năng khống chế Hồn kỹ của cô ấy lại mạnh đến thế. Chẳng trách cô ấy có thể sở hữu được Vũ hồn dung hợp kỹ như vậy. Hóa ra cô ấy lại sở hữu một Vũ hồn bá đạo, mạnh mẽ đến nhường này.
Hỏa Ảnh (Bóng lửa)
Độc Giác Hỏa Bạo Long (Rồng lửa bạo lực một sừng)
Đới Mộc Bạch và Hỏa Vô Song có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Cả hai đều là Hồn sư hệ Cường công, đều sở hữu những Vũ hồn bá đạo, hồn lực xấp xỉ nhau. Điều này khiến cho họ trong lúc giao đấu đều có cảm giác được phát huy một cách trọn vẹn nhất.
Toản Thạch Mãnh Mã (Voi Ma mút Kim cương)
Vũ hồn tổ truyền của Tượng Giáp Tông tên là Toản Thạch Mãnh Mã. Nó là một Siêu cấp Vũ hồn có sức phòng ngự cực cao. Đặc tính chủ yếu thể hiện ở sức mạnh và phòng thủ. Cùng một đẳng cấp Vũ hồn, gần như không có Hồn sư nào có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của họ. Nếu không phải vì Tượng Giáp Tông không có lấy một vị Phong Hào Đấu La nào, e rằng thứ hạng của họ trong Bảy đại Tông môn cũng không chỉ dừng lại ở vị trí thứ sáu.
Bàn về sức phòng thủ, Vũ hồn Mãnh Mã của Tượng Giáp Tông có lẽ chỉ xếp sau Vũ hồn Bản Giáp Cự Tê phòng ngự thuần túy của Ngự Đường. Tuy ông chưa đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, nhưng xét về khả năng phòng thủ, phần lớn Phong Hào Đấu La vẫn chưa sánh bằng ông. Thanh kích dài trông có vẻ không có chút dao động hồn lực nào này căn bản không thu hút sự chú ý của Hô Diên Chấn."
Lam Điện Bá Vương Long
Trên tấm lệnh bài này có thêm hình một con Lam Điện Bá Vương Long, trong các Thú vũ hồn, nó được coi là tồn tại đỉnh cấp. Một trong những Thú vũ hồn đỉnh cấp - Lam Điện Bá Vương Long. Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long quả không hổ danh là một trong những Thú vũ hồn hùng mạnh nhất. Lam Điện Bá Vương Long là tồn tại đỉnh cấp trong số các Thú vũ hồn, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ, được ngợi ca là Thú vũ hồn có sức tấn công mạnh nhất. Địa vị của nó trong các Thú vũ hồn, tương đương với Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Vinh Vinh trong các Vũ hồn hệ Hỗ trợ. Trong các Thú vũ hồn, được coi là tồn tại đỉnh cấp. Hai vuốt rồng điện xanh cùng lúc bùng phát, thứ Ngọc Thiên Tâm tung ra, là hai luồng kình khí móng rồng. Đây chính là sự hùng mạnh của Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Cứ mỗi lần thăng lên một bậc, uy thế của Vũ hồn sẽ tăng thêm vài phần. Cùng một Hồn kỹ, khi thi triển ở các cấp bậc khác nhau, sự nâng cao nhận được từ bản thân Vũ hồn sẽ càng lớn. Với tư cách là Vũ hồn đỉnh cấp, Lam Điện Bá Vương Long chắc chắn sở hữu ưu thế này.
Đại Sư từng giải thích chi tiết cho hắn nghe về Vũ hồn đỉnh cấp Lam Điện Bá Vương Long này. Lam Điện Bá Vương Long có một vài điểm khác biệt so với các Vũ hồn khác. Trước hết, là một Hồn sư Lam Điện Bá Vương Long, Hồn hoàn thu được bắt buộc phải là từ hồn thú họ Á Long (họ hàng của Rồng). Tương tự như loài Phượng Vĩ Kê Quan Xà mà Áo Tư Tạp dùng để lấy Hồn hoàn. Hồn sư Lam Điện Bá Vương Long bắt đầu từ cấp 30, mỗi khi lấy được một Hồn hoàn, khi sử dụng Vũ hồn, trên cơ thể sẽ có thêm một phần biến đổi giống rồng hơn. Ví dụ như cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng bây giờ, chính là sự thay đổi ở chi đầu tiên của hắn. Chờ đến lúc 70 cấp, Hồn sư Lam Điện Bá Vương Long có thể thực sự hóa thân thành Rồng, bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Được tôn xưng là Hồn sư hệ Cường công đáng sợ nhất trong cùng cấp bậc.
Nói một cách đơn giản, nếu Ngọc Thiên Hằng và Triệu Vô Cực cùng ở cấp 70, vậy thì Bản thể Vũ hồn Đại Lực Kim Cang Hùng của Triệu Vô Cực hóa thân thành tuyệt đối không phải là đối thủ của hóa thân Lam Điện Bá Vương Long. Xin hỏi, Gấu và Rồng làm sao có thể cùng một đẳng cấp được chứ?
"Cái gì?" Sử Lai Khắc Thất Quái gần như đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Họ không thể nào ngờ được, Đại Sư lại xuất thân từ gia tộc được xưng tụng là có sức tấn công mạnh nhất trong Thất Đại Gia Tộc - gia tộc Lam Điện Bá Vương Long.
Trên người mỗi một đệ tử Thánh Long Tông đều được bao phủ bởi một lớp vảy màu trắng, thân hình cường tráng, to lớn. Đây chính là Vũ hồn Bạch Giáp Địa Long của họ. Bạch Giáp Địa Long không thể coi là Long tộc thực sự, chỉ có thể nói là họ hàng gần của Long tộc mà thôi. So với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ngày xưa, thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nhưng suy cho cùng họ cũng là Rồng, hơn nữa Thánh Long Tông này dưới sự bồi dưỡng tận tình của Vũ Hồn Điện đã có rất nhiều cao thủ, là một tông môn tách ra trực tiếp từ Vũ Hồn Điện. Họ là một trong Thượng Tam Tông của Bảy tông phái mới, Quân đoàn Thánh Long này cũng được lấy theo tên của họ.
Huyền Vũ Quy
Một trong những Vũ hồn phòng ngự mạnh nhất - Huyền Vũ Quy. Huyền Vũ Quy là Vũ hồn ngang danh với Lam Điện Bá Vương Long. Chỉ là số lượng Hồn sư Huyền Vũ Quy ít hơn, cũng không có một tông môn trọn vẹn nào tồn tại, vì thế mới không nổi tiếng bằng Lam Điện Bá Vương Long. Mặc dù vậy, Huyền Vũ Quy trong các Vũ hồn hệ Phòng ngự, cũng là một tồn tại đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, bàn về sức chiến đấu trong đội Hoàng Đấu, anh em nhà họ Thạch không hề kém cạnh Ngọc Thiên Hằng là bao. Dù là Vũ hồn Huyền Vũ Quy, Vũ hồn Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch hay Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long của Ngọc Thiên Hằng, đều được xếp vào hàng ngũ Vũ hồn đỉnh cấp.
Cửu Tâm Hải Đường
"Vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường này ta biết. Khác với các Vũ hồn khác, Vũ hồn này chỉ truyền cho một người duy nhất, mỗi thế hệ chỉ có một người kế thừa. Những người còn sống cùng một lúc, cũng chỉ có thể có hai Hồn sư Cửu Tâm Hải Đường. Chỉ khi có người chết đi, thế hệ sau mới có khả năng xuất hiện thêm một người. Có thể nói là Vũ hồn có số lượng ít nhất. Ba ta từng nói, Cửu Tâm Hải Đường là một kỳ tích trong các Vũ hồn. Cửu Tâm Hải Đường chỉ chuyên về một khả năng duy nhất. Bất kể nó có bao nhiêu Hồn hoàn, nhưng Hồn kỹ thì chỉ có một. Đây chính là sự đáng sợ của nó. Tác dụng của nó là, trị liệu toàn diện trên phạm vi rộng. Mức độ trị liệu do Hồn sư điều khiển theo ý muốn. Cấp bậc càng cao, Hồn hoàn càng nhiều, thì lượng hồn lực dùng để trị liệu càng nhiều. Ba ta nói, có Hồn sư Cửu Tâm Hải Đường ở đó, thì muốn chết cũng không dễ. Cho nên, sau khi trận đấu hồn bắt đầu, chúng ta bắt buộc phải loại cô ta khỏi chiến trường trước. Nếu không, trước khi hồn lực của cô ta cạn kiệt, chúng ta căn bản không thể gây ra sát thương cho bất kỳ đối thủ nào."
Đỉnh cấp Hệ Thực vật: Xúc Xích (Hương tràng)
"Vũ hồn của cậu ta không có bất kỳ khả năng tấn công nào, nhưng trong các Vũ hồn hệ Thực vật, lại thuộc hàng cực phẩm. Dù sao thì, thứ cậu ta cung cấp là thịt. Món Xúc Xích do Vũ hồn của cậu ta tạo ra, là Vũ hồn hệ Thực vật tốt nhất mà ta từng thấy." Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ hồn hệ Thực vật Ninh Vinh Vinh đương nhiên đã từng thấy, cũng từng nếm qua. Nhưng những Vũ hồn hệ Thực vật mà cô từng nếm trước đây chưa có cái nào có thể tạo ra tác dụng nhanh như Xúc Xích lớn của Áo Tư Tạp. Ngay cả một Hồn sư hệ Thực vật hơn 40 cấp cũng không thể làm được điều này. Điều này hoàn toàn là vấn đề thuộc về thiên phú của Vũ hồn.
Khác: Hoàng Kim Tam Xoa Kích (Vũ hồn của Hải Thần Poseidon), Hải Thần (Vũ hồn của Ba Tái Tây), Bàn Long Côn của Thiên Quân Giáng Ma.
Còn có một người bị nghi ngờ là Đỉnh cấp, chính là Phá Hồn Thương của Dương Vô Địch.
Vũ hồn áp chế Vũ hồn của Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La. Lực tấn công của 8 Hồn hoàn được Đường Tam đánh giá là mang lại cảm giác giống Trần Tâm, sự đánh giá đối với ông lại được nâng lên một bậc.
Một đâm trước, một đâm sau, hai nhát đâm thảm khốc đó đã phô diễn một cách hoàn hảo khao khát tấn công đáng sợ kia. Khí tức tấn công đáng sợ tương tự, Đường Tam cũng chỉ mới cảm nhận được ở Kiếm Đấu La Trần Tâm. Nhưng đừng quên, Trần Tâm được xưng tụng là Phong Hào Đấu La có sức tấn công mạnh nhất. Quả thực, hai vị Phong Hào Đấu La do Tuyết Thanh Hà gọi tới đủ sức khắc chế Độc Cô Bác. Thế nhưng, sự tồn tại của Dương Vô Địch, cũng đồng thời khắc chế lại hai vị Hồn sư này. Dương Vô Địch một mình tất nhiên là chưa đủ, suy cho cùng ông vẫn chỉ là Hồn Đấu La. Thế nhưng, Dương Vô Địch cộng thêm một mình hắn (Đường Tam), thì thực lực cũng không kém Phong Hào Đấu La là bao.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phỏng vấn đại thần Kiết Dữ 2: Hằng năm đều phải thay sáu bảy cái bàn phím.
Phỏng vấn đại thần Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Phỏng vấn Đại thần Lịch sử Nguyệt Quan sau khi trở lại Qidian
Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》
Phỏng vấn đại thần Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Phỏng vấn đại thần tác giả Ta Là Lão Ngũ
Phỏng Vấn Đại Thần - Thiên Tằm Thổ Đậu
Phỏng vấn đại thần Tịnh Vô Ngân: Tình cùng thù lôi kéo cảm xúc.
Phỏng vấn Đường Gia Tam Thiếu về seri Đấu La 5 6 7 8
Phỏng vấn Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử: Tác giả dạy ngươi làm sao tạo dựng nhân vật
Phỏng vấn Mộng Nhập Hồng Hoang: Vì cưới vợ mà viết tiểu thuyết
Phỏng vấn Ngã Hội Tu Không Điều: Từng bị dọa đến mức nện bàn phím!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.