Là một trong những sào huyệt xưa và lâu nhất của Lý Thất Dạ, có thể xưng là hang ổ của Lý Thất Dạ thì đó là nơi Lý Thất Dạ đã từng ngủ say không chỉ một lần. Hơn nữa vị trí Chư Thiên động là bí mật, người biết rõ quá ít, mà Thiên Huyền lão nhân đã từng là một con chuột trong Chư Thiên động, về sau bị Lý Thất Dạ ném ra, thành tinh, tu thành đại đạo.
"Chư Thiên động thập phần rộng lớn, cả Chư Thiên động đều bao phủ trong hào quang nhu hòa, đi vào Chư Thiên động, xuyên thấu qua từng đạo hào quang, người ta nhìn thấy từng hàng giá đỡ, mỗi một hàng giá gỗ đều dùng thánh mộc vô cùng trân quý tạo thành, giá gỗ như vậy lại mục nát. Trên vô số giá gỗ này có rất nhiều rương hòm chứa đựng ngọc sách, những rương hòm này có lớn có nhỏ, có rương đồng, có rương vàng, có hòm gỗ, có khóa lại, có rương hòm không có khóa, một ít rương hòm mặc dù khóa lại cũng tỏa ra hào quang, loại hào quang này không phải bản thân cái rương phát ra, mà là bảo vật bên trong rương phát ra. Đối với từng rương bảo vật, một cuốn bí kíp, Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều làm gì, những bảo vật và bí kíp nơi này hắn tích góp được, có bí kíp nào thì hắn hiểu hơn bất cứ ai khác. Trên thực tế Lý Thất Dạ không chỉ không lấy bảo vật nơi này, hắn còn lưu lại vài bảo vật và bí kíp ở nơi đây. Gần đây hắn tiêu diệt Tổ Lục, Hải Loa Hào các truyền thừa, cho nên trong tay của Lý Thất Dạ lại nhiều ra bí kíp và bảo vật, đây chính là đồ vật do Tổ Lục tích lũy qua nhiều thời đại." (Chương 2475)
Khu vực cửa vào: Tại Cửu Giới - Nhân Hoàng Giới - Bắc Uông Dương - Minh Châu Giang Chử - Thành Minh Châu. Đặc điểm nhận dạng lối vào:
"Minh Châu Giang Chử đều nằm trong tay một mạch trọng yếu do Trấn Thiên Hải thành chưởng quản. Thậm chí có thể nói, Minh Châu Giang Chử có đôi khi không thèm nghe lệnh của Trấn Thiên Hải thành, nó có địa vị cực kỳ đặc thù. Minh Châu Giang Chử, nó cũng như tên của mình. Nó có thể được xưng tụng là minh châu trong Bắc Uông Dương, ở chỗ này, các hòn đảo sinh ra vô số hiền tài, cả Minh Châu Giang Chử giống như là một nơi tàng long ngọa hổ, phượng tê hoàng cư. Minh Châu Giang Chử là vùng biển rộng trăm vạn dặm. Ở chỗ này có vô số hòn đảo, tất cả hòn đảo đều dính liền với nhau, tất cả hòn đảo bày ra đại dương mênh mông, từ trên không trung nhìn xuống, cả Minh Châu Giang Chử giống như trận đồ phức tạp, nó phức tạp tới mức khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người ta khó suy tính." (Chương 2472)
"Xuyên qua một con đường cái đi vào một nơi hoang dã vắng vẻ, nơi này có một căn phòng cũ nát, từ phế tích nơi đây có thể nhận ra nơi này từng vô cùng phồn hoa, về sau nơi này bị quên lãng cho nên từ từ hoang tàn, khung cảnh hoang phế, nhưng mà gian phòng cũ nát này lại nằm trong một đám cỏ mọc hoang cao hơn đầu người, cả tiểu viện đã quá cũ nát và cổ xưa. Ở hai bên cửa ra vào tiểu viện có hai cây tùng "đã nhập thánh", hai cây tùng này tuy không cao lớn nhưng chứng thẳng tắp, thân cây xù xì, nó giống như long lân, dường như hai cây tùng này chẳng khác gì hai cây cầu." (Chương 2474)
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
uẩn thể Hao Kun
một năm trước
Mấy quyển tiểu thuyết liền tiểu biên cũng chìm nổi không thể tự kềm chế P2
Bát Hoang Mỹ Nữ: Lý Thất Dạ trâu già gặm cỏ non?
Khánh Dư Niên: Diệp Khinh Mi, cố sự xuất hiện cùng kết cục
Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn
Lục Địa Kiện Tiên: Tổng hợp các thế lực
Thâm Không Bỉ Ngạn liệu có liên quan đến thế giới Thánh Khư?
Hình tượng Vương Lâm qua góc nhìn các nhân vật phụ!
Luận văn học mạng: Một lần nữa xem kỹ khái niệm đề tài hiện thực
Thạch Tam: Bạch Kim tác giả nhưng lăn lộn quả thực thê thảm!
Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh đẹp không? Mọi người đánh giá quyển tiểu thuyết này thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.