Trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Hàn Lập chỉ có một cô em gái, không có anh chị em nào khác, vậy thì lấy đâu ra thuyết hậu nhân nhà họ Hàn?

ĐỗLinh | | 1980

Tin tức Huyền huyễn Tống võ Luyện công Vô địch

Trong truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện", Hàn Lập chỉ có một cô em gái, không có anh chị em nào khác, vậy thì lấy đâu ra thuyết "hậu nhân nhà họ Hàn"?

Đây chính là điều tôi muốn nói, những chỗ anime xuất hiện bug hầu hết đều là hậu quả của việc tự ý thay đổi nguyên tác.

Người ta thường nói Vong Ngữ không giỏi viết tình cảm, nhưng đoạn tình cảm ông viết ra đều rất chân thực, cũng trưởng thành và thay đổi theo sự phát triển của Hàn Lập. Anime tuy thêm thắt không ít tuyến tình cảm, có nhiều cảnh đặc sắc, nhưng bug tạo ra cũng nhiều.

Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, tiểu thuyết và anime là hai hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau, tự nhiên sẽ có phong cách và cách chuyển thể khác biệt. Không phải là chê bai hay hạ bệ ai cả. Anime làm thực sự rất tốt.

Giai đoạn đầu, anime sử dụng công nghệ nắm bắt khuôn mặt diễn viên thật, mỗi nhân vật quan trọng gần như đều có hình mẫu khuôn mặt riêng, đều là những diễn viên tuyến ba.

Vì vậy, để tiết kiệm chi phí dựng mô hình, đồng thời làm nổi bật tình yêu thương của cha mẹ dành cho Hàn Lập và tình cảm với tiểu muội, họ đã thiết lập nhà họ Hàn chỉ có một trai một gái.

Thực ra điều này không hợp lý, cha mẹ Hàn không thể nào để cậu con trai độc nhất rời khỏi nhà đi biệt tăm, lặn lội đường xa đến Thất Huyền Môn. Càng không thể hoàn toàn không quan tâm đến sự trưởng thành và chuyện cưới xin của đứa con trai duy nhất là Hàn Lập.

Trong nguyên tác, Hàn Lập là con thứ tư, bên trên còn có hai người anh và một người chị, việc đưa Hàn Lập đến Thất Huyền Môn cũng chỉ là muốn tìm một lối thoát để mưu sinh.

Chắc hẳn lúc đó đội ngũ làm anime không ngờ bộ phim có thể kéo dài đến 5 năm, bây giờ xuất hiện bug, đành phải dùng lý do gia tộc họ Hàn gặp nạn đói và khiên cưỡng tâng bốc công lao cứu người của Hàn tiểu muội. Nếu không, Hàn tiểu muội là một cô gái đã xuất giá, lại được đưa vào từ đường nhà họ Hàn để thờ cúng thì quá lý. Trừ khi là chồng cô ở rể.

Tình cảm của Hàn Lập và gia đình trong nguyên tác rất chân thực. Khi mới đến Thất Huyền Môn, Hàn Lập luôn nhớ về cha mẹ và tiểu muội, nỗ lực kiếm tiền để gửi về nhà đều đặn. Thậm chí vì nhớ nhà mà tẩu hỏa nhập ma, phải nhờ vào bùa hộ mệnh cha mẹ cho mới vượt qua được.

Cùng với tuổi tác lớn dần, nhiều năm không gặp mặt, cha mẹ nhờ người viết thư gửi đến cũng ngày càng khách sáo với cậu con trai thứ tư nay đã có thân phận địa vị ngày một cao, khách sáo đến mức như với người xa lạ. Mượn lời của Lỗ Tấn, đó là sinh ra một bức tường ngăn cách bi ai.

Sự xa lánh và lạ lẫm này khiến Hàn Lập cảm thấy sợ hãi, nhưng lâu dần, hắn cũng trở nên dửng dưng. Những bức thư khách sáo không thể giúp Hàn Lập hình dung ra hình ảnh hiện tại của người nhà, theo dòng thời gian, hình bóng người thân đương nhiên cũng phai mờ dần.

Mỗi năm hắn cũng chỉ nhận được một bức thư báo bình an do Trương bá viết thay cha mẹ, nội dung thư rất ít, ngoài việc thông báo mọi thứ ở nhà đều ổn ra thì rất hiếm khi nhắc đến chuyện khác. Hắn chỉ biết cuộc sống gia đình đã khá hơn trước rất nhiều, đại ca đã yên bề gia thất, nhị ca cũng đã dạm ngõ vợ mới, chắc sang năm là có thể tổ chức hỷ sự, tất cả những thay đổi này đều là nhờ số bạc hắn gửi về nhà. Thế nhưng Hàn Lập lại nhạy cảm nhận ra qua vài lời hỏi thăm trong thư, giọng điệu người nhà đối với hắn ngày càng khách sáo, thậm chí khách sáo đến mức mang lại cảm giác như đối xử với người xa lạ. Cảm giác này lúc đầu khiến Hàn Lập rất sợ hãi, không biết phải ứng phó ra sao. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, không hiểu vì sao, cảm giác sợ hãi này lại rất tự nhiên nhạt dần, và hình ảnh người thân trong gia đình cũng dần trở nên nhạt nhòa trong tâm trí hắn.

Sau khi rời Thất Huyền Môn, Hàn Lập đã âm thầm về thăm nhà một chuyến, thấy cha mẹ anh chị đều bình an, tiểu muội xuất giá, gia tộc hưng vượng, liền yên tâm dứt khoát rời đi. So với cảnh Hàn Lập về nhà trong anime, sự trở về trong nguyên tác mang một ý cảnh hoàn toàn khác. Hai trăm năm sau, khi Hàn Lập quay lại nhà họ Hàn, đứng trong từ đường nhớ về quá khứ, ký ức của hắn vẫn luôn dừng lại ở ấn tượng lúc tiểu muội xuất giá. Còn đối với bức chân dung người cha già và các anh em mặc áo viên ngoại, hắn đã cảm thấy có phần xa lạ.

Những kỷ vật nhà họ Hàn lưu giữ trong từ đường, có cái từ thời Hàn Lập còn ở nhà, có cái được sắm sửa sau khi hắn đã rời đi. Điều đó cũng cho thấy không có Hàn Lập, cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ sẽ không vì hắn rời đi mà cố ý hoài niệm hay dừng bước. Đối với họ, Hàn Lập có công lao rất lớn với nhà họ Hàn, nhưng đó không phải là toàn bộ cuộc sống.

Đó cũng là lý do tại sao trong Ảo cảnh Cực Diệu ở Hư Thiên Điện, khi thấy ảo ảnh của tiểu muội nhào tới, dù đau lòng, Hàn Lập vẫn không do dự vung tay diệt sát. Bởi vì hắn biết rõ, tiểu muội từ nhỏ đã xa cách hắn, lại đã lập gia đình, làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, không chút do dự gọi "Tứ ca" rồi lao tới ôm ấp sát rạt như vậy.

Trong anime, sau khi tiểu muội xuất giá, hai ông bà nhà họ Hàn dưới gối không có con trai, không người phụng dưỡng, có thể nói là trơ mắt nhìn cảnh tuyệt tự. Hàn Lập cứ thế bỏ đi, gặp cũng không gặp một lần, xem ra quá mức cạn tình cạn nghĩa. Nhưng nếu bảo là sợ người khác biết quan hệ đành phải làm vậy, thì hắn lại dẫn theo Vạn Tiểu Sơn đi cùng.

Anime chuyển thể khiến Hàn Lập mang đậm tình người hơn là thật, nhưng có những chỗ lại tỏ ra nhu nhược thiếu quyết đoán, đồng thời cũng tạo ra rất nhiều bug và sự thiếu logic.

  1. Hàn Lập, Lệ Phi Vũ, Trương Thiết là anh em tốt, cùng nhau tâm sự chuyện gia đình. Nhưng sau khi Trương Thiết mất tích và Mặc lão chết, Lệ Phi Vũ chỉ chiếu cố nhà họ Hàn, vậy còn nhà Trương Thiết thì sao? Hơn nữa sau này Hàn Lập cũng không hề nhắc tới.
  2. Nhà họ Hàn chỉ có một cậu con trai độc nhất, kết quả lại đưa lên Thất Huyền Môn. Nhà họ Hàn cũng chẳng bận tâm đến sự trưởng thành, sinh hoạt hay cưới xin của con trai một, không mảy may lo lắng chuyện tuyệt tự. Thêm nữa, khi Hàn Lập xuống núi lại không thèm gặp mặt một lần, có vẻ quá tuyệt tình, nhưng lại đau buồn ngấn lệ, tựa như đau đớn muốn đứt ruột gan. Nếu bảo là sợ người ta biết quan hệ giữa Hàn Lập và nhà họ Hàn, rước lấy rắc rối không đáng có, thì hắn lại dắt theo Vạn Tiểu Sơn. Mặc dù sau đó anime dùng việc Vạn Tiểu Sơn bị đám Thanh Văn giết người diệt khẩu để lấp liếm cho tròn.
  3. Trên xe ngựa, Trương Thiết thấy Hàn tiểu muội bám riết lấy anh trai không buông, liền bảo lúc tôi rời nhà, em gái tôi cũng khóc. Nhưng đến khi ba người thành anh em tốt, lại bảo hắn không nhớ nhà, mấy đứa em gái suýt chọc mù mắt hắn, dường như quan hệ rất tệ.
  4. Sau khi Mặc đại phu chết. Hàn Lập trong anime lại giống như nguyên tác, làm đại phu ở Thất Huyền Môn một thời gian rất dài. Nhưng khi xuống núi hắn lại đến Gia Nguyên Thành trước, sau đó mới về nhà, trên đường quen Vạn Tiểu Sơn, rồi về nhà họ Hàn, tiếp đó mới đến Thái Nam Cốc.

Lộ trình và sự lựa chọn thời gian này khá là mâu thuẫn. Bạn nói hắn rất nhớ người nhà, nhưng vì xuống núi nóng lòng muốn giải độc, nên đã không ghé về nhà xem thử trước. Nhưng hắn lại làm thần y ở Thất Huyền Môn một thời gian rất dài, dường như không vội giải độc lắm. Hơn nữa, thôn Ngũ Lý Câu của nhà họ Hàn có vẻ còn gần Thái Nam Cốc hơn là Thất Huyền Môn.

Thực ra ngay từ đầu anime hoàn toàn có thể tránh được bằng lời thoại và lời dẫn chuyện.

Ví dụ trong lời thoại thiết lập rằng anh trai Hàn Lập đang làm học đồ trên thành, rất vất vả, kiếm được ít tiền, hiếm khi về nhà, còn chị gái thì đã đi lấy chồng. Ở nhà chỉ có Hàn Lập lúc nhỏ và tiểu muội, lại bị Dã Lang Bang cướp bóc, không đủ lương thực, vạn bất đắc dĩ mới phải đưa Hàn Lập đến Thất Huyền Môn, v.v.

Đợi đến khi nhà họ Hàn nhận được bạc Hàn Lập gửi, đồng thời Thất Huyền Môn đánh lui đợt cướp bóc của Dã Lang Bang vào thôn nhà họ Hàn. Điều kiện nhà họ Hàn khấm khá lên, các anh trai cũng trở về, mở một tiệm rèn trên trấn, tiểu muội xuất giá. Sau này có Lệ Phi Vũ chiếu cố, nhà họ Hàn cũng dần phát đạt hơn. Đợi hai trăm năm sau, Hàn Lập trở về nhà họ Hàn, những hậu nhân mà hắn gặp, cũng đều là hậu nhân của các anh trai.

So với anime, bản phim truyền hình đã sửa lại những bug này, cho người anh trai xuất hiện cùng ăn bánh, tuy không ghi rõ tên. Sau này khi Hàn Lập đối đáp với Mặc phủ tam kiều, hắn đã bật lại một câu: "Ta dù gì cũng là Tứ thiếu gia nhà họ Hàn đấy." Điều này cũng chứng tỏ trong nhà có anh chị em, và hắn xếp thứ tư.

Phim truyền hình sửa thành sau khi Hàn Lập giết Mặc đại phu, vì nóng lòng giải độc nên đã thu dọn đồ đạc xuống núi, vừa hay bắt gặp Dã Lang Bang tấn công lên núi, trên đường bị Lệ Phi Vũ kéo đi cứu chưởng môn. Sau đó Hàn Lập sát phạt quyết đoán, giết Kim Quang Thượng Nhân và Dã Lang Bang, chấn nhiếp từ trên xuống dưới Thất Huyền Môn. Xong xuôi, hắn kéo Vương môn chủ vào nhà trong, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho nhà họ Hàn, Tam thúc, Lệ Phi Vũ và hôn sự của Trương Tụ Nhi rồi mới rời đi.

Việc Vương môn chủ mai phục nhân thủ ở nhà trong và xếp đội đệ tử bên ngoài đại điện, đã khôi phục lại chi tiết trong nguyên tác là Thất Huyền Môn vô cùng kiêng dè vị tiên sư Hàn Lập bất thình lình nhảy ra này.

Sau đó Hàn Lập xuống núi, đến Gia Nguyên Thành giải độc trước, biết được cách đó không xa có Thái Nam Tiểu Hội, bèn làm quen Vạn Tiểu Sơn ở gần Thái Nam Cốc, kết bạn đồng hành, vào trong cốc thì quen biết bọn Thanh Văn. Thăng Tiên Đại Hội chỉ có Nam Cung Uyển là tu sĩ Kết Đan chủ trì, không hề có chuyện bảy tu sĩ Kết Đan của Thất Phái cùng xuất hiện như trong anime, cũng như việc Hàn Lập vì nhìn thẳng vào Nam Cung Uyển mà bị chấn nhiếp cảnh cáo, từ đó sinh ra kính sợ. Thanh Văn cũng tham gia Thăng Tiên Đại Hội, muốn gia nhập Thất Phái nhưng xét duyệt lai lịch không đạt.

Sau Thăng Tiên Đại Hội, Hàn Lập mới biết đến Thăng Tiên Lệnh, thế là vòng vo tìm Vạn Tiểu Sơn dò hỏi. Sau đó Vạn Tiểu Sơn to mồm, buột miệng trước mặt bọn Thanh Văn: "Giá mà có Thăng Tiên Lệnh thì tốt." Bọn Thanh Văn nghe xong y như chó đói nghe tiếng rắm, biết ngay có kẻ vừa bĩnh ra. Lập tức nghĩ đến việc Thăng Tiên Lệnh biến mất bốn năm trăm năm không thể tự dưng bị một tán tu nhắc tới, thế là đoán được Hàn Lập - kẻ đi gần với Vạn Tiểu Sơn - rất có thể sở hữu Thăng Tiên Lệnh.

Bọn Thanh Văn cố ý tha cho Vạn Tiểu Sơn một con đường sống, chính là để mượn tay hắn dẫn đường đi tìm Hàn Lập. Vạn Tiểu Sơn lúc chết mới biết mình đã rước họa cho Hàn Lập.

Bọn Thanh Văn vì Thăng Tiên Lệnh mà đòi giết Hàn Lập. Kết quả bị phản sát, Thanh Văn được Hắc Sát Giáo chủ đột ngột hiện thân cứu đi. Hàn Lập bị Băng Yêu dọa cho sợ hãi, đành quay lưng bỏ chạy. Hàn Lập tự thân cảm nhận được việc cầm Thăng Tiên Lệnh đi lại trong tu tiên giới là vô cùng nguy hiểm, không dám trực tiếp đến Hoàng Phong Cốc. Thay vào đó, hắn về thăm nhà họ Hàn trước, giải quyết dứt điểm nỗi lo lắng phía sau, rồi mới bước lên con đường cầu tiên sinh tử chưa rõ.

Không giống như trong anime, Hàn Lập vừa vào Thái Nam Tiểu Hội đã biết Thăng Tiên Lệnh, tận mắt thấy đại hội có tu sĩ Kết Đan của Hoàng Phong Cốc dẫn đội, thế mà cứ nằng nặc đòi một mình lội suối trèo đèo chạy đến sơn môn Hoàng Phong Cốc bái kiến, có vẻ hơi bị rườm rà đi đường vòng. Phải biết rằng trong nguyên tác, Hàn Lập đã trực tiếp tìm đến quản sự dẫn đội của Hoàng Phong Cốc, rồi được đưa thẳng về tông môn.

Trong phim truyền hình, Hàn Lập về nhà, Hàn tiểu muội xuất giá, cả làng náo nhiệt. Phim thiết lập Trương Thiết là bạn nối khố của Hàn Lập, thế là tiết kiệm được đoạn thời gian dài dòng kể về cảnh sinh hoạt thường ngày và quá trình quen biết thân thiết của hai người. Phim cũng quay cảnh cả hai đều gửi tiền về nhà, thế là cuộc sống hai nhà đều trở nên sung túc.

Tự nhiên cũng có thể ngầm hiểu là người nhà Trương Thiết cùng đến ăn tiệc cưới, thấy nhà họ Trương cũng đều rất ổn. Đối với nhà họ Trương, có lẽ Hàn Lập không báo tin cái chết của Trương Thiết lại hay hơn. Đối với họ, đó vẫn còn là một niềm hy vọng. Như vậy thì khỏi cần cất công giải thích tại sao trong anime Hàn Lập và Trương Thiết thân nhau thế mà không chiếu cố nhà họ Trương.

Sau đó Hàn Lập vui vẻ yên tâm ăn tiệc cưới của em gái, không còn vướng bận, chính thức bước lên con đường tu tiên cầu trường sinh. Phim truyền hình ở phần này có logic và phục bút được thiết kế tốt hơn anime, có thể nói là chắt lọc tinh hoa của cả nguyên tác lẫn anime. Giấu phục bút về đại Boss cuối cùng là Hắc Sát Giáo chủ, quay cảnh Thanh Văn gia nhập Hắc Sát Giáo ra sao - điều mà cả nguyên tác và anime đều không có. Cũng như giải thích lý do Băng Yêu lại không hòa thuận với ba Huyết Thị còn lại. Phim truyền hình thiết lập Băng Yêu là kẻ theo giáo chủ sớm nhất, thân cận nhất, nên chướng mắt mấy kẻ đến sau.

Tất nhiên bản chuyển thể phim truyền hình cũng xuất hiện bug mới ở những chỗ khác. Ví dụ như Nam Cung Uyển tọa trấn Thái Nam Cốc, làm sao lại để Hắc Sát Giáo chủ - một kẻ Trúc Cơ hậu kỳ - lẻn vào được. Chỉ có thể dùng chi tiết công pháp Hắc Sát Giáo tà dị, giỏi ẩn nấp trong nguyên tác để lấp liếm. Suy cho cùng trong nguyên tác, Hàn Lập dù là Trúc Cơ trung kỳ cũng không liếc mắt nhìn thấu được tu vi cảnh giới của Vương quản sự.

Chỉ có thể nói là vá được lỗi cũ, lại lòi ra bug mới.

Thấy mọi người khá thích thú, tôi sẽ tiếp tục phân tích xuống dưới.

Trong nguyên tác, trên suốt chặng đường, những gì Hàn Lập gặp phải đều là hiện thực tàn khốc và đẫm máu, nguyên tác tàn khốc hơn anime rất nhiều. Cũng chính vì thế mà Hàn Lập nhận rõ hiện thực nhanh hơn, sớm hơn, mặc dù tâm lý vẫn còn bộc lộ sự ngây ngô, vẫn còn không gian để tiến bộ, nhưng trên hành động, hắn đã đưa ra những lựa chọn lý trí nhất.

Vì nhìn thấy lòng dạ hiểm ác của Dư Tử Đồng, Mặc đại phu, chứng kiến Kim Quang Thượng Nhân lạm sát phàm nhân như giết bò giết dê, Hàn Lập không dám để lộ thông tin người nhà cho các tu tiên giả xa lạ. Gia nhập Hoàng Phong Cốc, viên Trúc Cơ Đan rõ ràng thuộc về mình lại bị quản sự tông môn dùng quyền thế cướp đoạt trắng trợn, dĩ công doanh tư. Thậm chí sư phụ nhận hắn làm đồ đệ, cũng chỉ là vì thèm khát linh dược. Sư nương một lòng báo ân, cũng chỉ vì muốn tâm cảnh tu luyện công pháp được viên mãn không tì vết.

Vị sư huynh ghen ghét cái ác, không đơn thuần chỉ vì thù hận tà tu, mà cũng là để tận hưởng sự sùng bái, kính ngưỡng của mọi người, đây là thiết lập nhân vật.

Trần sư tỷ sẽ không vì hắn từng cứu mạng và từng trêu ghẹo mà yêu hắn, rồi quên đi viên Trúc Cơ Đan bị mất.

Đổng Tuyên Nhi sẽ không vì trưởng bối vun vén xem mắt mà nảy sinh tình cảm, trên đường đi nam nữ kết hợp làm việc không mệt. Ghét chính là ghét.

Nói thế nào nhỉ, đứa trẻ không có người che ô, dưới trời mưa sẽ phải chạy nhanh hơn.

Anime chuyển thể, tự nhiên khiến Hàn Lập mang đậm tình người hơn, xung quanh có nhiều người tốt hơn, tạo hình đẹp trai, có duyên với phụ nữ hơn, quả thực có thể nói là hồng nhan vô số, vướng bận nhiều, gần với thể loại hậu cung hơn so với nguyên tác.

Nhưng cũng có thể nói chính vì có người che ô, nên tâm cảnh luôn tồn tại khiếm khuyết, từ đó mới sinh ra hồng trần kiếp, sinh tử kiếp, Nguyên Anh tâm ma, phải đến sau mốc Nguyên Anh, tâm cảnh mới thực sự xứng với danh xưng "Hàn lão ma".

Trong khi đó, Hàn Lập của nguyên tác ngay từ lúc xuống núi rời nhà, nhìn thấy cha mẹ bắt đầu già đi, anh em lập gia đình, tiểu muội xuất giá, đã nhận ra rằng bản thân và những người phàm như người nhà, từ nay về sau sẽ không còn điểm giao thoa nào nữa. Thế là dứt khoát quyết nhiên, dù chặng đường phía trước là sống hay chết, cũng tuyệt đối không quay đầu lại.

Nhưng Hàn Lập không phải từ đó mất đi sự thay đổi và trưởng thành về mặt tâm lý. Khi hắn làm phàm nhân, tán tu, tu sĩ Luyện Khí Hoàng Phong Cốc, Huyết Sắc Cấm Địa, tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tu sĩ Loạn Tinh Hải, hay thậm chí lúc ở Hư Thiên Điện phải chịu luồn cúi dưới tay Huyền Cốt và Cực Âm, tâm lý đều có sự khác biệt. Sự trưởng thành là từng bước một, tiến lên vững chắc, chứ không phải dùng những phân đoạn dài lê thê như hồng trần kiếp, sinh tử kiếp, Nguyên Anh tâm ma để miêu tả.

Ví dụ như khi Hàn Lập vừa lên làm Hàn thần y ở Thất Huyền Môn, nghe trưởng lão muốn tặng hắn hai tỳ nữ, thân là thiếu niên tuổi thanh xuân, hắn lập tức rung động một chút, nhưng cân nhắc việc mình có quá nhiều bí mật, đành cắn răng từ chối. Đối với người yêu của Lệ Phi Vũ là Trương Tụ Nhi, hắn cũng cảm thấy khá tốt. Nhưng Thất Huyền Môn suy cho cùng cũng là nơi nhỏ bé, mỹ nữ quá ít.

Hàn Lập đến Gia Nguyên Thành, nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc Mặc Ngọc Châu, lập tức rung động, cảm thấy tên nhãi Ngô Kiếm Minh đã cướp mất đồ vốn thuộc về mình. Sau đó nhìn thấy Mặc Thải Hoàn, liền thấy nha đầu tinh nghịch này thật nhức đầu. Đến khi thấy Mặc Phượng Vũ, bất luận là khí chất hay dung mạo của nàng đều khiến Hàn Lập vô cùng xao xuyến, thậm chí nàng cũng thích y thuật, có vẻ rất đồng điệu về ngôn ngữ. Thậm chí hắn còn nảy sinh ý nghĩ, nếu nàng có linh căn, sẽ đưa nàng đi tu luyện cùng kết thành song tu đạo lữ.

Hàn Lập thời Luyện Khí kỳ cơ bản chỉ là một phàm nhân có pháp lực. Gặp Mặc phủ nhị kiều sẽ rung động tim đập chân run, sẽ lén hôn Hàm Vân Chi, sẽ mơn trớn Trần sư tỷ đủ kiểu. Nhưng đợi đến khi Trúc Cơ, Hàn Lập có thể nói là không màng nữ sắc nữa, có lẽ sự tò mò đặc biệt của thiếu niên ngây ngô với người khác giới sẽ dẫn đến những hành vi quá giới hạn, đợi đến khi thực sự nếm trải với Nam Cung Uyển, thì sự tò mò đó cũng không còn, tự nhiên cũng không có những hành vi vượt rào nữa (về mặt chủ quan, ngoại trừ Văn Tư Nguyệt).

Lúc ở Hư Thiên Điện trong anime, khi Cực Âm và Thanh Dịch ép Hàn Lập phải chọn một trong hai người làm sư phụ, anime đã miêu tả tâm lý Hàn Lập là một người cũng không muốn chọn, làm nổi bật khí tiết uy vũ bất khuất trong nội tâm.

Thế nhưng trong nguyên tác, nội tâm Hàn Lập nghiêng về việc chọn Thanh Dịch, hắn không cảm thấy bị ép bái sư, nhận một sư phụ có mưu đồ khác, mục đích không trong sáng thì có gì không tốt. Hắn đã từng trải qua việc Lý Hóa Nguyên vì linh dược mà nhận hắn làm đồ đệ. Đương nhiên là hắn co được dãn được, thậm chí sau khi bái Cực Âm làm sư phụ, được tiện miệng chỉ điểm công pháp tu luyện, hắn đã bị lay động. Bởi vì làm tán tu quá gian nan, công pháp toàn dựa vào tự mình mày mò, nay có một sư phụ Nguyên Anh quả nhiên là khác biệt.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Tiêu Hà

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Tinh Tinh

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Tô Cầm

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Trình Tử Chanh

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Uông Thanh

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Vũ Băng Kỷ

Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tan: Trương Hạo Hiên

Đấu La Đại Lục: Xa Long

Đấu La Song Thần Chiến: Bỉ Bỉ Đông bóp cổ Thiên Nhận Tuyết, Hải Thần Đường Tam chết trận, Tóc Bạc Tu La Đường Tam hàng lâm

Đấu La song thần chiến: Tiểu Vũ cấp 96 solo Hùng Sư, Phật Nộ Đường Liên + Hồn Kỹ thứ chín, một chiêu miểu sát

Đấu La tập 218, một quyền đánh bạo 1W cân, Đường Tam solo năm vị phong hào Đấu La, A Ngân Tiểu Vũ dọa khóc

Đấu La tập 222: cấp 95 Cúc Đấu La lên sóng, Kim Cương bất hoại vs Tam Xoa Kích, Cúc Đấu La chết trận

Đấu La tập 224: Đại chiến Gia Lăng Quan nóng lên, Thất Quái + Dương Vô Địch + Độc Đấu La, Bạch Mao Bỉ Đông online

Đấu La tập 254, Hải Thần đại chiến Thiên Nhận Tuyết, ngoài ý muốn bức ra Ma Kình Vương, Yêu Thần tuyên bố nuốt chửng Đường Tam

Đấu Phá: Giạng thẳng chân chiến đấu, ngồi xổm thức ống kính, chân so mạng dài hơn, khó trách Tiểu Y Tiên có thể thay thế Mỹ Đỗ Toa

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung: Bạch Nha

Đấu Phá Thương Khung: Bạch Thiên Tôn

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP