Triệu Khả Hân (赵可欣) là nhân vật mang biểu tượng tình mẫu tử thiêng liêng, là điểm tựa tinh thần ấm áp và là nguồn động lực lớn lao xuyên suốt cuộc đời của nam chính Chu Hằng trong siêu phẩm Kiếm Động Cửu Thiên của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Nữ nhi tôn quý của đại hào môn Triệu gia tại Lãng Nguyệt Quốc và là muội muội duy nhất của bá chủ Triệu Đoạt Thiên, nàng từ một tiểu thư kiều diễm đã trải qua biến cố họa diệt tộc, lưu lạc phàm giới và kết duyên cùng Chu Định Hải. Trải qua hơn hai mươi năm chia cắt tủi hờn nghẹn ngào vì sự cấm đoán bá đạo của huynh trưởng, Triệu Khả Hân bằng tình yêu thương vô bờ bến và sự nhẫn nại phi thường đã cắn răng bảo vệ sự an toàn cho chồng con. Sự trở lại quật khởi của Chu Hằng không chỉ giải cứu nàng khỏi bi kịch giam cầm mà còn đưa nàng bước lên Tiên giới và Minh giới, trở thành vị mẫu thân tôn quý trọn đời được phụng dưỡng viên mãn bên gia đình.
- Tên chuẩn: Triệu Khả Hân (赵可欣)
- Tên khác / Bí danh / Danh hiệu: Triệu phu nhân, Mẫu thân của Chu Hằng, Đại tiểu thư Triệu gia
- Giới tính: Nữ
- Chủng tộc / Dân tộc: Nhân tộc / Tiên nhân
- Thế lực / Tông môn / Tổ chức: Triệu gia (Lãng Nguyệt Quốc), Thái Hư Nhất Mạch
- Thân phận / Địa vị: Ái nữ Triệu gia, Muội muội duy nhất của Triệu Đoạt Thiên, Thê tử của Chu Định Hải, Mẫu thân của Chu Hằng
- Tu vi / Thực lực: Luyện Huyết Cảnh -> Tụ Linh Cảnh -> Sơ Phân Cảnh (Phàm giới) -> Nguyệt Minh Cảnh (Tiên giới) -> Tinh Thần Cảnh (Minh giới)
- Thiếu nữ danh môn Triệu gia: Nàng là tiểu công chúa / đại tiểu thư tôn quý của đại hào môn Triệu gia tại Lãng Nguyệt Quốc, muội muội ruột duy nhất được bá chủ Triệu Đoạt Thiên hết mực chiều chuộng.
- Biến cố chạy trốn và duyên nợ phàm phu: Khi Triệu gia gặp đại kiếp diệt tộc, nàng lưu lạc tới Nguyên Thạch Trấn thuộc Hàn Thương Quốc, kết duyên cùng Chu Định Hải và sinh ra nam chính Chu Hằng.
- Bi kịch chia cắt hai mươi năm: Sau khi Triệu Đoạt Thiên trỗi dậy khôi phục gia tộc, vì cho rằng Chu Định Hải không xứng nên đã cưỡng ép bắt nàng về đế đô Lan Lăng Thành. Vì bảo vệ chồng con khỏi sự giận dữ của huynh trưởng, nàng cắn răng chịu đựng nỗi cô đơn thương nhớ suốt hơn hai mươi năm.
- Nhan sắc hiền hậu đằm thắm: Sở hữu gương mặt dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình mẫu tử bao la và phong thái ôn hòa của người phụ nữ gia đình.
- Khí chất bao dung tình thương: Luôn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên, là bến đỗ tinh thần thiêng liêng nhất cho Chu Hằng sau những trận phong ba đại chiến.
- Hy sinh và vị tha: Sẵn sàng nhẫn khuất, gạt bỏ hạnh phúc cá nhân và chịu đựng sự cô độc để bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho Chu Định Hải và Chu Hằng.
- Hết lòng yêu thương con cái: Khao khát tình mẫu tử sâu sắc, luôn cảm thấy có lỗi vì không được ở bên chăm sóc Chu Hằng thời niên thiếu; khi đoàn tụ, nàng dành trọn sự quan tâm, vội vã lo lắng chuyện thành gia lập thất cho con.
- Nhân hậu và hòa nhã: Hết mực yêu thương, coi dàn hồng nhan kiều diễm của Chu Hằng như con gái ruột, luôn vun vén và giữ gìn sự hòa thuận trong đại gia đình.
- Thăng hoa tu vi nhờ linh dược Tiên giới: Vốn có tư chất tu luyện phàm nhân bình thường, nhưng nhờ môi trường linh khí nồng đậm trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp và đan dược thượng thừa do Chu Hằng cung cấp, tu vi nàng liên tục bứt phá từ Phàm giới lên Tiên giới và Minh giới.
- Thọ nguyên trường tồn: Được con trai dùng các loại thần dược rửa tủy hoán cốt, gia tăng thọ nguyên để hưởng thụ cuộc sống an lành, viên mãn.
- Chu Hằng: Con trai độc nhất. Là động lực sinh tồn, là niềm tự hào lớn nhất và là chỗ dựa vững chãi đưa nàng thoát khỏi sự giam cầm.
- Chu Định Hải: Trượng phu. Người nam nhân phàm tục mà nàng yêu thương trọn đời, cùng vượt qua sóng gió chia cắt để sống hạnh phúc bên nhau.
- Triệu Đoạt Thiên: Huynh trưởng ruột. Người anh trai bá đạo hết mực cưng chiều nàng nhưng cũng là người gây ra bi kịch chia cắt gia tộc nàng suốt hai mươi năm.
- Dàn con dâu (An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương, Hàn Diệc Dao, Ứng Mộng Phạm, Tiêu Họa Thủy, Hồng Nguyệt...): Các nàng con dâu hết mực kính trọng, hiếu thuận và được nàng lo lắng chăm sóc như con đẻ.
- Chu An: Cháu nội đích tôn. Niềm vui lớn nhất của nàng khi được bồng bế bế bồng thế hệ tương lai.
- Lưu lạc và kết duyên tại Hàn Thương Quốc: Tránh né họa diệt tộc của Triệu gia, gặp gỡ Chu Định Hải tại Nguyên Thạch Trấn, sinh ra Chu Hằng rồi bị Triệu Đoạt Thiên cưỡng ép bắt về đế đô.
- Nhẫn nại chịu đựng nỗi nhớ thương: Sống cô độc tại Triệu gia ở Lan Lăng Thành suốt hơn hai mươi năm, ngày đêm cầu nguyện và ngóng trông tin tức của trượng phu và con trai.
- Đoàn tụ cùng con trai và trượng phu: Chu Hằng trưởng thành xông vào Triệu gia đỡ một chỉ tay của Triệu Đoạt Thiên để cứu mẫu thân; sau đó Chu Hằng hòa giải ân oán phụ tử - cậu cháu, giúp gia đình nàng đoàn tụ viên mãn.
- Tiến lên Tiên giới và Minh giới: Theo chân Chu Hằng vượt qua các đại lục, tiến vào Tiên giới và Minh giới, tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên trượng phu, con cháu.
- Hằng nhi, là mẹ xin lỗi hai cha con!
- Con không biết mẹ nhớ hai cha con đến cỡ nào đâu...
- Hằng nhi, khi nào con mới cho mẹ bế cháu nội đây?
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
tiên đế
CỬU MÔN
"Tâm bất loạn, chí bất di; thuận thế mà hành, nghịch cảnh mà tu. Một niệm đã định, vạn sự chẳng lay."
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Sắt Già
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Sương Hòa
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, Tạ Họa Lâu
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Tạ Minh
Tam Sinh Tam Thế: Bộ Sinh Liên - Tổ Thị
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Trường Y
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Tuyết Ý
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Bạch Cổn Cổn
Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư - Bạch Phượng Cửu
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Cơ Hành
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Diệp Thanh Đề
Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư - Đông Hoa
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Phi Vi
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Tô Mạch Diệp
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Trầm Diệp
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Tương Lí A Lan Nhược
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.