Chu Sa, nữ, là nhân vật diễn sinh trong tiểu thuyết: “Trạch Thiên Ký” của tác giả Miêu Nị
Chu Sa, biệt danh Chi Chi, là một Huyền Sương Cự Long và là Thủ Hộ Giả của Trần Trường Sinh. Sức mạnh của cô ít nhất đạt tới Tòng Thánh Cảnh. Chu Sa từng gây rối và giết người ở Thần Đô, sau đó bị Vương Chi Sách bắt giam.
Sau đó, một Giáo Tông xây dựng Đồng Cung và mở sinh môn của Đồng Cung đối diện với nơi giam giữ Chu Sa. Trần Trường Sinh vô tình bước vào sinh môn, suýt mất mạng khi gặp Chu Sa. Tuy nhiên, hai bên đạt được thỏa thuận, từ đó Trần Trường Sinh thường đến thăm và học Long ngữ với cô. Khi Trần Trường Sinh ngồi Tọa và suýt tử vong, Chu Sa đã dùng chân long huyết cứu chữa cho y.

Tổng quan nhân vật
Tên: Chu Sa
Tên tiếng Trung: 朱砂
Tên khác: Chi Chi, Hồng Trang, Tiểu Hắc Long
Giới tính: Nữ
Xuất hiện trong: Tiểu thuyết Trạch Thiên Ký của Miêu Nị; phim truyền hình Trạch Thiên Ký
Chủng tộc: Long tộc
Tu vi: Tòng Thánh Cảnh
Thân phận: Công chúa của Long tộc, Thủ Hộ Giả Trần Trường Sinh
Đặc điểm: Mặc đồ đen, đồng tử dọc, nốt ruồi son
Vũ khí: Thế giới Thanh Diệp
Quan hệ nhân vật
Ái nhân: Trần Trường Sinh
Tình địch:
Kinh lịch nhân sinh
Chu Sa, biệt danh Chi Chi, là một Huyền Sương Cự Long. Tên thật của cô dài đến nỗi phải viết mấy tờ giấy mới hết, nên Trần Trường Sinh đặt biệt danh cho cô là Chi Chi. Cô từng gây rối, giết người ở Thần Đô và bị Vương Chi Sách bắt nhốt. Sau đó, một Giáo Tông đã xây dựng Đồng Cung, mở sinh môn của Đồng Cung về phía nơi giam giữ Chi Chi. Trần Trường Sinh vô tình bước vào sinh môn và gặp Chi Chi, suýt nữa mất mạng, nhưng cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận và từ đó Trần Trường Sinh thường xuyên đến thăm cô để học Long ngữ. Sau đó, khi Trần Trường Sinh ngồi Tọa suýt chết, Chi Chi đã cứu y bằng chân long huyết.
Có lẽ vì sự khác biệt giống loài, hoặc vì lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh tưởng mình sắp chết nên cô đã nói quá nhiều, hoặc có thể vì ơn cứu mạng, Trần Trường Sinh rất tin tưởng Chi Chi, kể cho cô mọi chuyện trừ việc liên quan đến sư môn. Điều này bị Thánh Hậu lợi dụng, bà dùng thuật rút hồn ép buộc Chi Chi, khiến cô phải hóa thành tiểu long và ở bên Trường Sinh để thu thập thông tin. Hiện tại, cô là Thủ Hộ Giả của Trần Trường Sinh và có sức mạnh ít nhất đạt Tòng Thánh Cảnh. Ở phần kết của câu chuyện, cô là người đầu tiên đến Đại Lục Thánh Quang tìm Trần Trường Sinh và còn trêu chọc rằng những kỵ sĩ rồng của Đại Lục Thánh Quang chỉ cưỡi thằn lằn.
Đăng tràng tác phẩm
Tiểu thuyết: “Trạch Thiên Ký”
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử list truyện đô thị mạt thế hay cho các độc giả đam mê mạt thế!
Đề cử list truyện logic, ít não tàn, ít ngựa giống, văn phong tốt!
ĐỀ CỬ MẤY BỘ DỊ LOẠI VỀ TIẾN HÓA GEN, TƯƠNG LAI KHOA HUYỄN, NGHỊCH TẬP CẦU SINH XEM CỰC KỲ ĐÃ GHIỀN!
Đề cử mấy quyển cẩu đạo lưu, main rất mạnh nhưng đặc biệt cẩu!
Đề cử mấy quyển tiên hiệp hay cho mùa hè covid khắc nghiệt
Đề cử mấy quyển tiểu thuyết thể loại rút thẻ bài đi đến đỉnh phong
Đề cử một số tiểu thuyết đáng đọc tháng 8/2024 - Phần 1
Đề cử mười quyển tiểu thuyết hắc ám văn loại tinh phẩm!
Đề cử Nho đạo lưu tân tú, lực áp Nho Đạo Chí Thánh!
Đề cử sách mới Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên: đảo gia lưỡng giới loạn thế thực không tồi
Đề cử sách mới Đại Y Vô Cương của tác giả Thạch Chương Ngư
Đề cử sách 《 Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân 》
Đề cử tiểu thuyết: Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ
Đề cử tiểu thuyết Chuyển Sinh Mị Ma Ta Có Nhầm Cái Gì Không
Đề cử tiểu thuyết Cyber Bách Quỷ Lục: bối cảnh thế giới tương lai, Cyber tận thế
Đề cử tiểu thuyết huyền nghi, trò chơi, lịch sử đã hoàn thành
Đề cử tiểu thuyết Mời Công Tử Trảm Yêu: vô hạn lưu kết hợp tu tiên môn phái
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.