Đầu tiên tôi muốn sám hối, tôi là một nghiện sắc đẹp, bởi vậy nhiều khi tìm sách lại chọn được tranh minh họa đẹp nhất trong quảng trường tranh minh họa rồi mới đi vào đọc sách... Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn hệ thống tranh minh họa của JJ, trẻ con rất thích, Modo Modo, tuy rằng bìa sách vẽ đẹp thì không nhất định sẽ đẹp, nhưng cũng là để cho tôi tìm được mấy quyển sách hay, không bằng nói có tranh minh họa thì bầu không khí sẽ đẹp hơn!
Lần này vẫn là những danh sách tương đối đa dạng hóa, có ngôn tình, đam mỹ và không CP, có dài cũng có ngắn, nói tóm lại, phần lớn đều là tác phẩm của tác giả già có bảo đảm, cảm giác hậu kình của tác giả mới của JJ hiện nay chưa đủ, mọi người còn phải tiếp tục cố gắng!
Sau đó, khi nhìn lại mười quyển sách này, tôi cũng không bất ngờ phát hiện mình quả nhiên vẫn yêu đề tài tây huyễn (tê liệt), cho nên phần lớn số sách hàng năm này vẫn là đề tài tương đối ít được chú ý, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm... Hoan nghênh mọi người đầu tư không thua lỗ!
-- Nghịch Quang Khinh Ảnh
Bá Tước Tiểu Thư Cùng Hầu Gái Tiên Sinh
Tác giả: Hằng Thỉ
Thể loại: Nguyên sáng - ngôn tình - lịch sử vô căn cứ - light novel
Tình trạng: hoàn thành
Số chữ: 177+ vạn
Giới thiệu
Một ly rượu độc, hai mạng người.
Vì điều tra nguyên nhân cái chết của phụ thân, Leona cầm gậy batoong của phụ thân, thay thế thân phận của huynh trưởng, du tẩu khắp nơi trong thế lực tra tìm chân tướng.
Đáng tiếc, thân phận của nàng vẫn là bị một người hầu gái phát hiện.
Hầu gái này vừa xinh đẹp vừa có thể đánh, tay nghề chế tác món điểm tâm ngọt càng là tốt đến mức khiến nàng không nỡ diệt khẩu.
Vì thế, nàng không che giấu bộ ngực, một cước kabe-don người ở góc phòng, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói: "Làm người của ta, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt."
Nữ hầu gái nhìn bắp chân của nàng, cảm thấy mình nên cạo cạo lông chân rồi.
Đánh giá
Không điển hình cho câu chuyện suy luận "nữ mặc nam trang" vs"nữ mặc nữ trang".
Tây Huyễn chỉ hơi cường điệu bối cảnh, trên bản chất là một câu chuyện suy luận bối cảnh Victoria steampunck, nhưng lại không chỉ là chuyện trinh thám. Bởi vì thân phận nữ chính quý tộc, bên trong có tiết mục xã giao và chính trị tương đối nồng đậm, tác giả đích xác xây dựng nên phong cảnh Victoria, bóng tối và tàn khốc, nhưng cũng tràn ngập tình người và ấm áp.
Tuyến tình cảm không phải rất nhiều, đại bộ phận thật ra là nữ chính xông thiên hạ, so với tuyến tình cảm, tôi rất thích tình bạn giữa nữ hài tử, trong đó có tình tiết bởi vì nữ chính nữ giả nam trang cho nên bị ngộ nhận là tình nhân của nữ vương.
Với kinh nghiệm nông cạn của bản thân, cảm thấy quyển sách này là bộ phim tốt nhất trong các vở kịch huyền nghi của các quý tộc cung đình phương Tây, khoang phiên dịch tương đối vừa đúng, sẽ không quá xấu hổ, nhưng có ý vị sẽ không ra diễn, lần "nhà cũ" cuối cùng nhìn mà khiến người ta nổi da gà, là một tác giả già thâm canh Tây Huyễn tài liệu đầu tư không lỗ.
Một thiên "liên động văn" khác của tác giả cũng được phần thưởng trong phần ngắn huyền nghi của tiểu thuyết.
Vũ Chu Định Đỉnh
Tác giả: Thiên Lí Giang Phong
Thể loại: ngôn tình - lịch sử vô căn cứ - phương đông diễn sinh
Tình trạng: hoàn thành
Số chữ: 214+ vạn
Giới thiệu
Võ Thanh Nguyệt vạn vạn lần không nghĩ đến, nàng một khắc trước còn đang cầm bàn phím lên tranh luận chuyện Chiêu Nghi giết con gái, thuần túy là nói bậy, một khắc sau đã đã xuyên về, trở thành tam nữ nhi của Đường Cao Tông Lý Trị.
Nàng chính là... đứa con gái của Võ Tắc Thiên, chưa tròn một tuổi đã chết yểu.
[Tin tốt: Tùy thân có kèm theo một cái hệ thống.]
[Tin xấu: Hệ thống chỉ có một công năng, đó là "chiếm cứ" lãnh thổ chuyển hóa thành tuổi thọ.]
Nàng cố gắng mở rộng tứ chi, cũng chỉ có... nửa tháng tuổi thọ.
Võ Thanh Nguyệt quyết định tự cứu.
Hậu thế ghi chép, hoàng trưởng nữ của Võ Chu, võ đức hưng thịnh, lấy tôn vị hoàng thái nữ, tứ phương bình định.
Tây kích Đảng Hạng Thổ Phiên, bắc định Đột Quyết, nam thủ Côn Minh, đông hành vượt biển thẳng đến Tân La.
Từ nay về sau sáng tỏ Võ Chu, vạn quốc triêu bái.
Võ Thanh Nguyệt: Các ngươi tin hay không, ta ban đầu chỉ muốn sống đến khi trưởng thành.
(Đại khái là một hệ thống không có cảm giác tồn tại, Võ Hoàng phụ trách văn trị, nữ chủ phụ trách võ công)
Lịch sử hư cấu diễn sinh.
Đánh giá
Xuyên qua thành, nữ chủ là trưởng nữ của Võ Tắc Thiên (chính là vị tiểu công chúa bị bóp chết, giá họa cho Vương hoàng hậu), thân mang hệ thống vô dụng và "lượng lớn" kiến thức về Lý Đường và Võ Chu, từ tiểu công chúa bắt đầu, một đường nhấc lên hiệu ứng cánh bướm giống như bão tố, cùng Võ Hoàng tạo thành tổ hợp "Song đại nữ chủ", phân biệt phụ trách văn trị và võ công. Người yêu thích nữ cường và fan của Võ Hoàng, mau vào!
Trên cơ bản không cần quan tâm đến vai diễn của nam chính, tác giả có rất nhiều tư liệu về thời Đường, viết rất trôi chảy, tổng thể rất trôi chảy, thỏa mãn rất nhiều tưởng tượng về cảnh tượng Võ Chu của ta, tranh minh họa cũng khá tinh xảo, đặc biệt là yêu thích tình mẫu tử giữa nữ chủ và Võ Hoàng, thể hiện một Võ Tắc Thiên sống động, khác với chính sử và dã sử, tuy rằng không quá phức tạp, nhưng khiến người ta có cảm giác mong muốn.
Nhìn chung, đây là một bộ truyện nữ chủ, hơi có chút "bạch", nếu có thể thích ứng với câu dài khó khăn của tác giả, đọc xuống sẽ rất khó dừng lại, cho dù là phần mở đầu của nữ chủ vẫn là tiểu hài tử cũng khiến người ta không nhịn được cười, xem lịch sử nhân vật ăn quả đắng hoặc là bù đắp những tiếc nuối, loại tình tiết này luôn luôn sâu sắc trong lòng tôi.
Quyển Vương Hiệu Trưởng, Tại Tuyến Khoá Cải
Tác giả: Thời Quang Ngữ
Thể loại: Nguyên sáng - không CP- lịch sử vô căn cứ - cốt truyện
Tình trạng: hoàn thành
Số chữ: 151+ vạn
Giới thiệu
Tạ Hi Thần xuyên qua đến thế giới phép thuật, trở thành hiệu trưởng của một học viện ma pháp đang xuống dốc. Ngoài ra, học viện còn có 20 học sinh không đồng đều.
[Khó khăn hiện tại: Giữ lại tư cách điều hành trường học, trong vòng một năm bồi dưỡng ma pháp sư sơ cấp*10]
Tạ Hi Thần lặng lẽ suy nghĩ ba giây, chỉ vào con đường nhỏ lầy lội, mỉm cười: "Cơ thể tốt là bước đầu tiên để học ma pháp, trước tiên hãy bắt đầu bằng việc chạy bộ!"
Học sinh: ???
Chờ chút! Chạy, chạy bộ?
Bọn họ không phải là pháp sư sao? Các pháp sư vĩ đại không cần...
"Nói đến, Screech không cần những pháp sư yếu đuối, dù sao, cuộc sống ở học viện ma pháp rất vất vả."
Lúc này, các học sinh bị cuốn bởi các bài kiểm tra, các bài thi, bị tra tấn đến mức mặt mày kiên nghị; vì làm việc 6 ngày nghỉ 1 ngày, học sớm về muộn, thi cuối kỳ, thi giữa kỳ, áp lực ngày càng tăng; đi tập luyện, học Thái Cực, sinh tồn trong tự nhiên, phòng chống bị lừa gạt bởi trà xanh, đến cả mười hạng mục toàn năng, nghe hiệu trưởng nói chuyện, mặt đơ ra.
Hiệu trưởng Tạ tiếp tục cảm thán: "Vừa hay, các học sinh thân yêu của tôi đều giống tôi, nhiệt tình vượt qua bản thân, thay đổi vận mệnh, không sợ vất vả."
Học sinh bị ép buộc như một chiếc bánh burrito tự cuốn tự mãn: "... Vâng, hiệu trưởng, phong cách học tập tốt nên được kế thừa!"
Nghe nói Screech còn chuẩn bị tổ chức thi đại học? Thành lập Cục Giáo dục Ma pháp? Kéo pháp sư huyền thoại vào làm việc?
Vậy thì đi giúp tuyên truyền thôi!
Đến lúc xé ô rồi!
Đánh giá
Văn bản kinh doanh hiệu trưởng không CP, số lượng lớn, bối cảnh giả tưởng phương Tây, kết cục viên mãn, cũng có thể được gọi là "Luận về việc thi đại học ma pháp làm thế nào tàn phá (tạo hình) thế giới kỳ diệu của đóa hoa".
Tác phẩm này vào thẳng vấn đề rất nhanh, tập trung vào việc kể chuyện về câu chuyện của "lớp hoa" đầu tiên, quân tử luận việc làm không luận tâm, từ điểm này mà nói, nam chính tuy rằng không phải là một người thầy tốt, một hiệu trưởng tốt theo nghĩa thông thường, nhưng tôi tin rằng mỗi học sinh trong sách đều sẽ hoặc từ tận đáy lòng hoặc không tình nguyện mà tán dương vị hiệu trưởng không hề "sạch sẽ" này, bởi vì ông ta thực sự đã thay đổi cuộc đời của họ.
Đọc loại văn này sẽ có cảm giác rất kỳ diệu, một mặt có thể đưa vào nhân vật chính để trải nghiệm "sướng", mặt khác cũng có thể đưa vào học sinh, dù sao không phải ai cũng có một thời học sinh viên mãn.
Tôi nghĩ, bất kể là loại học sinh nào, đều có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc trong những thao tác kinh điển của vị hiệu trưởng này, đồng thời từ tận đáy lòng mà cười, những thời gian đã qua cũng hiện lên trong tâm trí, đây có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của loại tiểu thuyết này!