Nguyên Vị Ương là nữ chính trong tiểu thuyết mạng Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Thân phận ban đầu của nàng là Cửu phẩm Luyện Khí Sư và tu tiên giả của Đường quốc, về sau mang trên mình hàng loạt danh xưng tôn quý như: Côn Luân nữ tiên, Tử Đồng Tiên Quân, Hỗn Nguyên Tiên Triều Đại Tế Tửu.
Do gia tộc neo người, Nguyên Vị Ương từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như nam giới. Sau khi Nguyên gia chịu cảnh diệt môn, nàng phải gánh vác trọng trách phục hưng gia tộc. Nàng và nam chính Hứa Ứng quen biết nhau tại Thủy Khẩu Miếu, sau đó định tình tại Thần Đô, cùng trải qua muôn vàn thử thách trên con đường tu tiên rồi tạm chia xa.
Khi trùng phùng tại Côn Luân, nàng được Tây Vương Mẫu giải trừ phong ấn luân hồi, trở thành nữ tiên, sau đó chu du các giới khiến tu vi tăng tiến vượt bậc. Sau khi được Tiên Đế sắc phong làm Tử Đồng Tiên Quân, để giúp Hứa Ứng đối kháng với Tiên Đế, nàng đã quyết liệt tự trảm nguyên thần, chỉ giữ lại đoạn ký ức của Nguyên Vị Ương cùng nhục thân. Cuối cùng, nàng lĩnh ngộ Hư Không Đại Đạo, nắm giữ chức vụ Đại Tế Tửu của Hỗn Nguyên Tiên Triều, đồng thời tham gia vào kế hoạch dẫn dắt Tân Tam Giới đi lánh nạn.
Tính cách của nàng ngoài lạnh trong nóng, vừa tuân thủ khuôn phép nhưng cũng vô cùng táo bạo, phóng khoáng. Trong tu hành, nàng luôn giữ vững sự độc lập tự chủ. Cùng Hứa Ứng trải qua bao kiếp nạn, cuối cùng nàng cũng tìm được bến đỗ viên mãn cho tình cảm của mình.

Nguyên Vị Ương xuất hiện trong một thế giới nơi thần linh và phàm nhân cùng chung sống. Ở giai đoạn đầu, nàng là Cửu phẩm Luyện Khí Sư và tu tiên giả của Đường quốc.
Lương thiện, dịu dàng: Đây là nét tính cách nổi bật nhất của Nguyên Vị Ương. Nàng luôn đối xử với người khác bằng sự thiện ý, sẵn sàng lắng nghe phiền muộn và ra tay tương trợ. Sự dịu dàng này biến nàng thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho rất nhiều người trong truyện, đặc biệt là nam chính Hứa Ứng.
Kiên cường bất khuất: Mặc dù mang vẻ ngoài mong manh, nội tâm nàng lại cực kỳ kiên cường. Trên con đường tu tiên, đối mặt với muôn vàn khó khăn và thử thách, nàng chưa từng nói lời từ bỏ. Sự kiên cường này không chỉ thể hiện qua việc tu luyện mà còn bộc lộ qua niềm tin và sự ủng hộ kiên định mà nàng dành cho Hứa Ứng.
Độc lập tự chủ: Dù có mối quan hệ vô cùng thân mật với Hứa Ứng, nàng vẫn luôn giữ vững tính độc lập và quyền tự chủ của bản thân. Nàng có những mưu cầu và mục tiêu riêng, không cam lòng ỷ lại hoàn toàn vào người khác. Nét tính cách này giúp nàng càng thêm vững vàng và tự tin trên bước đường tu tiên.
Giai đoạn trưởng thành: Khi mới bước vào câu chuyện, Nguyên Vị Ương đã là Cửu phẩm Luyện Khí Sư của Đường quốc. Nàng gặp gỡ Hứa Ứng và cả hai nhanh chóng tạo nên một sợi dây liên kết tình cảm sâu sắc. Hai người kề vai sát cánh, cùng đối mặt với những phân tranh và sóng gió của giới tu tiên. Nàng không chỉ hỗ trợ Hứa Ứng trong tu luyện mà còn là nguồn an ủi, khích lệ lớn lao mỗi khi hắn rơi vào nghịch cảnh. Tình cảm đôi lứa dần thăng hoa, trở thành hậu phương vững chắc nhất của nhau.
Biến cố Nguyên gia: Nguyên Vị Ương sinh ra ở Nguyên gia, nhưng vì gia tộc hiếm muộn con nối dõi nên nàng bị ép phải lớn lên trong thân phận nam nhi, bị quản giáo nghiêm ngặt để luôn khắc kỷ phục lễ, không được phép bộc lộ cảm xúc. Sau khi Nguyên gia hứng chịu thảm cảnh diệt môn, mang trong mình nỗi bi thương tột cùng, nàng gánh lấy trách nhiệm chấn hưng gia tộc, cáo biệt Hứa Ứng để bước lên con đường độc hành.
Thành tựu phi phàm: Tại Côn Luân, Nguyên Vị Ương tương phùng cùng Hứa Ứng. Nhờ Tây Vương Mẫu giải trừ phong ấn luân hồi, nàng trở thành nữ tiên Côn Luân. Nàng theo Tây Vương Mẫu đi du lịch khắp các thế giới, lại một lần nữa chia tay Hứa Ứng. Nhờ chuyến đi này, tu vi và tâm cảnh của nàng thăng tiến cực lớn. Về sau, do Thiên Tôn bỏ mạng, nhóm Hứa Tĩnh lập công, Tiên Đế đã rửa sạch hàm oan cho Côn Luân. Tử Đồng Tiên Tử (tức Nguyên Vị Ương) được sắc phong làm Tử Đồng Nguyên Quân, vào ngụ tại Đồng Thiên Cung. Tuy nhiên, Tiên Đế vì mang thù cũ với Hứa Ứng nên đã mưu toan bắt giữ nàng làm con tin. Để vẹn toàn tình yêu và giúp Hứa Ứng thoát khỏi sự khống chế, Tử Đồng Nguyên Quân đã tự trảm nguyên thần. Ở giai đoạn sau, nàng lĩnh ngộ Hư Không Đại Đạo, trở thành Đại Tế Tửu của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Nàng trợ giúp Hứa Ứng cứu sống vô số sinh linh tại đây, đồng thời dẫn dắt Tân Tam Giới tiến vào Đại Hư Không để tránh né kiếp nạn.
Người yêu - Hứa Ứng: Nguyên Vị Ương và Hứa Ứng là đạo lữ của nhau. Hai người cùng vào sinh ra tử, vượt qua muôn ngàn kiếp nạn và luôn làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Nàng dốc lòng giúp hắn tu luyện, vực hắn dậy khỏi những thời khắc tăm tối nhất. Cuối cùng, cả hai cùng nhau phi thăng thành tiên, đón nhận cái kết viên mãn cho mối tình sâu đậm.
Hảo hữu - Cao Dương: Nàng giữ mối quan hệ hữu hảo với Cao Dương cùng nhiều tu tiên giả khác, cùng họ kề vai sát cánh đối mặt với bão táp của giới tu chân.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hàn Tưu (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Review truyện Trẫm: Nói một chút cố sự mấy chương đầu
Kinh điển trích lời Trạch Thiên Ký
Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận
Mạo Bài Đại Anh Hùng: Cơ giáp lưu, hậu cung, sảng văn, trang bức, giả heo ăn hổ
Khấu Vấn Tiên Đạo: Đánh giá một chút sách này, tổng hợp cảm nhận vẫn được!
Vì sao Giang Nam lại bị độc giả xưng là Lão Tặc
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.