~ Main: Tô Mục.
~ Hack: Hệ thống thủ sông.
~ Cảnh giới: Hỗn Độn Cảnh (Max cuối truyện)
+ Cảnh giới theo thấp đến cao: Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Tử Phủ cảnh, Đại Thừa cảnh, Hóa Thần cảnh, Độ Kiếp cảnh, Phi Thăng cảnh, Nhân Tiên cảnh, Chân Tiên cảnh, Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh, Tiên Vương cảnh, Tiên Đế cảnh, Tế Đạo cảnh, Hợp Đạo cảnh, Trảm Đạo cảnh, Bất Hủ cảnh, Hỗn Độn cảnh.
Tóm tắt truyện:
Main xuyên qua đến trên Thời Gian Trường Hà trở thành một người thủ sông đi kèm hệ thống. Công việc của main là dọn dẹp xung quanh bờ sông, tịnh hoá chất bẩn,.. để tăng lên độ thân hoà với dòng sông, bao giờ đầy 100% mới có thể rời đi dòng sông, kèm theo những phần thưởng đi kèm.
(lúc này trừ main ra ai ai cũng biết dòng sông main trấn thủ là Thời Gian Trường Hà)
Na ná mô tuýp main là cao thủ nhưng không biết, suốt ngày trang bức trước đám nhân vật phụ.
Trên dòng sông này có rất nhiều người qua lại bao gồm cả linh hồn từ thế giới khác đến chuyển thế (lam tinh), main thu phí qua sông từ đó quen biết rất nhiều người (đa số là mô tuýp các main của những bộ truyện khác như Tiêu Viêm, Hàn Lập, Phương Nguyên, Lý Thất Dạ,.. sau này thêm cả đám NPC)
Main thu những con vật gần sông làm tiểu đệ (toàn là những loài hiển hách nhưng trong mắt main thì lại hiển hoá ra hình dáng ban sơ.. có cả Thiên Đạo hoá hình - Thiên Đạo trong thế giới Thần Mộ, Trường Sinh Giới của Thần Đông)
Main nhặt được 1 bé gái sơ sinh gần sông mang về nuôi đặt tên là Niếp Niếp. Sức nặng của dòng sông khiến bất kỳ ai đi qua cũng bị hiển hoá thành các loài động vật, thủy sinh,.. đặc thù sẽ vẫn giữ nguyên. Khi thoát khỏi đó quay về hiện thực thì mới hoàn về hình dáng vốn có.
Có những nhân vật thần thoại cameo như Trấn Nguyên Tử, Hậu Thổ, Dương Mi, Đế Tuấn, Thái Nhất, Lão Tử,..
____________
Truyện rất nhàm chán và "thủy" ví dụ luôn trong 1 cuộc đối thoại giữa main và Dương Mi, main hỏi có biết người nào tên... (Chương 570) Sau đó là 1 chàng giải thích từ đâu đến đâu lai lịch xuất thân chiến tích sự kiện nhân vật đó thông qua hồi ức của Dương Mi, sau đến tận chương 574 thì Dương Mi mới đáp là có biết! Đó thủy dữ chưa. Đừng đọc tên chương vì nó không liên quan đến nội dung của chương đó luôn, nghi ngờ converter cắt chương nên vậy.
Tiểu boss là những nhân vật cũng bình thường, sau đó gần hết truyện mới lộ ra đại boss là Tam Thanh (Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên) nhưng boss cuối cùng là Cổ Trần Sa (không sai chính là main của Long Phù, trong này dàn main của Mộng Nhập Thần Cơ làm phản diện như Dương Kỳ, Phương Hàn,) kết cục thì main diệt sát Cổ Trần Sa rồi hiểu ra thân thế.
Main là Thời Gian Chi Chủ nhưng chưa giải thích về cái thân phận người xuyên không với cái gốc của Hệ thống.
Giải thích về Niếp Niếp: main từng có lần đến nơi Luân Hồi của Hậu Thổ, lúc này đi làm khác của lão Thập (vị Diêm Vương thứ 10) sau đó quen 1 người tên A Trà, cùng nhau 3 người uống rượu, sau đó A Trà mang main đi rồi main trong cơn lú abc với A Trà. A Trà đi tìm Hậu Thổ nói gây ra lỗi rồi xin đi luân hồi (lúc này Niếp Niếp đã tồn tại rồi nhé) Hậu Thổ OK rồi cho giữ lại ký ức đi luân hồi. Main không biết gì cả, cả việc abc.
A Trà bị đưa đến 1 chỗ thời không dị biệt, sau đó phát hiện mang thai rồi sinh ra đặt tên là Niếp Niếp, sau đó Cổ Trần Sa xuất hiện (phân thân) muốn lau đi vết tích về ký ức kỷ nguyên (Cổ Trần Sa không thể bị chết vì không ai có ký ức của cả kỷ nguyên, cho đến khi Niếp Niếp xuất hiện)
Nói luôn về Cổ Trần Sa vì sao muốn giết Main, thế gian có 9 đạo chí cao trong đó 8 đạo là có chủ, 1 độc lập vô chủ không ai đi chưởng khống cho đến khi main xuất hiện và ngăn đường dẫn đến các thế lực khác kiêng kị và bất mãn. Do đó nên mới thiết lập ván cục dễ hại main nhiều lần.
Ở thời không dị biệt kia khi A Trà phát hiện Cổ Trần Sa thì đã muộn cho nên dùng cả sinh mạng đưa Niếp Niếp thoát đi đến trên Thời Gian Trường Hà dẫn đến sự kiện sau đó được main nhặt được.
Niếp Niếp từ khi gặp main thì đã biết được tất cả, kể cả việc sau đó phải hy sinh để giúp main hoàn toàn dung hợp với thời gian trường hà tấn thăng Hỗn Độn Cảnh.
Chính vì Niếp Niếp từ lúc còn sơ sinh cho đến khi lớn lên đều sống trên bờ Thời Gian Trường Hà nên nàng mới có đầy đủ ký ức của kỷ nguyên.
__Hết!__
Truyện có nhiều hố chưa lấp, kết lãng xẹt.
By Lâm Bắc Phàm
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
trích tinh
PHÀM NHÂN BANG
"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"
Phỏng vấn đặc biệt: Biên Tập Viên văn học mạng là gì?
Phỏng vấn đại thần Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
Phỏng vấn đại thần Chí Điểu Thôn: Nghiêm túc viết y học
Phỏng vấn Đại Thần Cơ Xoa: Hậu Cung văn thật rất khó viết.
Phỏng vấn đại thần Hóa Thập: Sáng tác như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Phỏng vấn đại thần Kiết Dữ 2: Hằng năm đều phải thay sáu bảy cái bàn phím.
Phỏng vấn đại thần Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Phỏng vấn Đại thần Lịch sử Nguyệt Quan sau khi trở lại Qidian
Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》
Phỏng vấn đại thần Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Phỏng vấn đại thần tác giả Ta Là Lão Ngũ
Phỏng Vấn Đại Thần - Thiên Tằm Thổ Đậu
Phỏng vấn đại thần Tịnh Vô Ngân: Tình cùng thù lôi kéo cảm xúc.
Phỏng vấn Đường Gia Tam Thiếu về seri Đấu La 5 6 7 8
Phỏng vấn Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử: Tác giả dạy ngươi làm sao tạo dựng nhân vật
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.