Lôi Cát là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết huyền huyễn "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn, là một tồn tại cấp bậc tiên tổ của Cự Ma tộc. Lôi Cát từng có ý định xây dựng vương triều Cự Ma trên Chu Tước tinh, nhưng vì tranh đoạt quyền kiểm soát nên đã thất bại dưới tay Tiên Di tộc và Chu Tước quốc. Sau khi trọng thương, lão bị Thi Âm tông giam cầm suốt hàng trăm năm, lưu lạc thành vật chứa để đoạt xá, cho đến khi được Vương Lâm giải cứu và thu làm thú cưỡi. Lão từng chở nhóm người Vương Lâm xuất hiện tại Triều Tịch Chi Địa bên ngoài Thiên Vận tinh, ấn ký trên mi tâm chứng minh thân phận hoàng tộc Cự Ma tộc của lão. Cuối cùng, trong cuộc hỗn chiến tại Tiên Cương đại lục, để bảo vệ Vương Lâm, lão đã chịu vết thương chí mạng, hơn phân nửa thân thể sụp đổ, được Đại Đầu cứu đi. Nhân vật này từ một kẻ bá đạo sa sút thành kẻ tù tội, trải qua quá trình từ cầu sinh phải dựa dẫm vào cường giả cho đến khi hóa thành người bảo vệ chấp nhận hy sinh, quỹ đạo vận mệnh đầy rẫy những thăng trầm.

Lôi Cát là một tồn tại cấp bậc tiên tổ của Cự Ma tộc, mang trên lưng chí bảo trấn tộc "Liệt Địa Chiến Phủ", từng một búa bổ đôi sơn hà, chấn nhiếp bát hoang. Lão là tu sĩ bên trong Động Phủ giới, vốn là lão tổ của Cự Ma tộc. Lão từng chiến đấu với Thuật Chú Sư mười một lá của Tiên Di tộc, sau khi trọng thương đã bị Thi Âm tông nhân cơ hội bắt giữ và phong ấn. Huyết mạch của lão vô cùng cổ xưa, thần lực ngập trời, là cường giả Anh Biến đỉnh phong, thực lực vượt trên Hóa Thần kỳ, đã tiếp cận vô hạn với cảnh giới Vấn Đỉnh. Ấn ký trên mi tâm chứng tỏ lão thuộc dòng dõi hoàng tộc trong Cự Ma tộc. Với tư cách là thủy tổ của Cự Ma tộc, lão gánh vác niềm hy vọng và sự tôn nghiêm cuối cùng của chủng tộc.
Lôi Cát là tu sĩ Cự Ma tộc, nguyên là lão tổ của Cự Ma tộc, sở hữu nhục thân vô cùng cường hãn. Thể hình của lão cực kỳ khổng lồ, xuất hiện trong tiểu thuyết với dáng vẻ của một cự nhân cao hàng trăm trượng, đồng thời được nhận ra là hoàng tộc của Cự Ma tộc.
Cơ thể Cự Ma tộc của Lôi Cát vừa to lớn vừa cường hãn, có thể dùng làm thú cưỡi ngao du khắp tinh tế. Lão cho biết, thân thể Cự Ma tộc tương tự như Tinh La Bàn và còn có một số ưu thế nhất định, có thể xuyên qua những tinh vực mà một bộ phận tu sĩ khó lòng đi lọt. Do đó, một số tu sĩ có đại thần thông trong Tu Chân Liên Minh thường tìm kiếm người của Cự Ma tộc để làm thú cưỡi. Trong chiến đấu, Lôi Cát từng thể hiện sự kiên cố dẻo dai của thân thể, dẫu có phải chịu tổn thương nặng nề thì nhục thân của lão cũng chỉ sụp đổ một nửa.
Lôi Cát là Vạn Phu Hầu của Cự Ma tộc, sau khi bị Thi Âm tông giam cầm đã cầu cứu Vương Lâm, cam kết nếu được cứu sẽ tình nguyện làm thú cưỡi cả đời không bao giờ phản bội, đồng thời lấy trọng bảo của Cự Ma tộc là Khai Thiên Chi Thiết cùng nơi cất giấu nó ra làm điều kiện trao đổi. Tuy nhiên, Vương Lâm phát hiện Lôi Cát có thể đang cố ý kéo dài thời gian nhằm dẫn dụ Tổ Đằng trong cơ thể ra để hoàn thành kế hoạch nguyên thần xuất khiếu, do đó liền bỏ đi. Về sau, Lôi Cát mới được Vương Lâm cứu thoát và trở thành thú cưỡi của hắn.
Sau đó tại Triều Tịch Chi Địa bên ngoài Thiên Vận tinh, Lôi Cát dưới hình dáng thú cưỡi hoàng tộc Cự Ma cao trăm trượng, chở theo Vương Lâm, Trần Đạo Tam Tử, Đại Đầu, Phù Phong Tử cùng đám người xuất hiện, thân phận của lão đã gây ra sự kinh hô và bàn tán xôn xao từ các tu sĩ có mặt tại đó.
Trong chiến đấu, nhục thân của Lôi Cát bị sụp đổ phân nửa, sau đó được Đại Đầu cứu đi.
Để cầu xin thoát khốn, Lôi Cát cam kết trở thành thú cưỡi của Vương Lâm, và sau đó đã thực sự trở thành thú cưỡi của hắn.
Trong những lúc Vương Lâm không có mặt, Lôi Cát và Đại Đầu sống nương tựa lẫn nhau.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.