Ngân Tuyết là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn mạng 《Thế Giới Hoàn Mỹ》 và các tác phẩm phái sinh của nó, do tác giả Thần Đông sáng tác.
Giới thiệu sơ lược: Lần đầu xuất hiện tại Thiên Thần Sơn, là bạn thân hoặc chị em với Vân Hi. Sau đó cùng Thạch Hạo, Vân Hi và những người khác tham gia chuyến phiêu lưu ở Côn Bằng Sào, rồi cùng Vân Hi xuất hiện tại Thạch Đô. Tính cách hoạt bát, năng động.
Một thiếu nữ toàn thân bao phủ bởi ánh sáng bạc, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như tiên. Ngay cả mái tóc của nàng cũng là màu trắng bạc, vô cùng óng ả.
Trong nguyên tác 《Thế Giới Hoàn Mỹ》, Ngân Tuyết lần đầu xuất hiện tại Thiên Thần Sơn, rất có thể là người cùng tộc hoặc chị em với Vân Hi, và thường xuyên đồng hành cùng Vân Hi. Nàng đã cùng Thạch Hạo, Vân Hi và những người khác khám phá Côn Bằng Sào.
Vân Hi cùng Thạch Hạo, Ngân Tuyết và những người khác đã sử dụng Tinh Hà Thông Đạo để đi thẳng đến Bắc Hải. Trên đường đi, họ gặp phải sự phục kích của thế lực Hải Tộc, bị tấn công bởi thi thể của các Thánh Giả đã tử trận, và liên tiếp đối mặt với những nguy cơ như vậy. Trong một lần bị Hải Tộc tấn công, Ngân Tuyết đã kịp thời nhắc nhở, giúp Thạch Hạo cứu Vân Hi thoát hiểm. Sau đó, khi Thạch Hạo tiến vào U Linh Thuyền, Vân Hi đã kiên quyết muốn cứu Thạch Hạo nhưng bị người khác ngăn cản.
Tiếp đó, Thạch Hạo tách khỏi Vân Hi và Ngân Tuyết, mỗi người tự mình tiến vào Côn Bằng Sào, và họ đã gặp lại nhau nhiều lần bên trong đó.
Ngân Tuyết và Vân Hi cùng vào Thạch Hoàng Cung làm khách và đã gặp Thạch Hạo tại đó. Khi một số thiếu niên từ Thái Cổ Thần Sơn muốn báo thù cho Thanh Vân, Vân Hi và Ngân Tuyết đã không tham gia, tỏ rõ rằng chuyện này không liên quan đến họ.
Thạch Hạo đã nhiều lần bắt chuyện với Vân Hi và Ngân Tuyết, một lần nữa ngỏ ý muốn Vân Hi đến "canh cổng làng" (ý chỉ đến Thạch Thôn), và cũng nói rằng muốn cả hai người họ cùng đến Thạch Thôn.
Sau đó, trước khi Thạch Hạo chuẩn bị đại chiến với Tôn Giả, Vân Hi muốn đòi lại chiếc Hộ Tí (giáp tay) mà Thạch Hạo đang giữ. Thạch Hạo không những không trả mà còn muốn Vân Hi tìm thêm một chiếc nữa cho đủ đôi. Cả Ngân Tuyết và Vân Hi đều trêu hắn là kẻ mặt dày. Thạch Hạo liền trêu lại hay là để hắn chạm thử tay cả hai xem sao để so sánh.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thiện Lương Đích Tử Thần: Ti Nhã
Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank: Nhiệt huyết, hệ thống, đã hoàn thành!
Nói một chút cảm nghĩ về Tru Tiên
Tâm thư gửi tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị
Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2
Là tác giả cấp Bạch Kim nhưng tất cả tác phẩm đều bị phong sát!
Mạo Bài Đại Anh Hùng: Cơ giáp lưu, hậu cung, sảng văn, trang bức, giả heo ăn hổ
Tể Chấp Thiên Hạ đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Thâm Không Bỉ Ngạn tầm một tháng nữa sẽ kết thúc, thư hữu đang nuôi sách có thể đi xem
Đề cử 9 quyển tiểu thuyết làm thần minh quang lâm thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn
Đậu Đậu - T-7: Tu Chân Liêu Thiên Quần
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 11 năm 2021
La Sát công chúa - La Sa (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.