Mã Long là một nhân vật nam hư cấu trong bộ tiểu thuyết huyền huyễn "Bất Tử Bất Diệt" của tác giả Thần Đông. Biệt danh của gã là Song Thương Tướng, thân phận là môn đồ của Lạc Thiên Cung, đồng thời là sư đệ của Lục Phong.
Mặc dù mang danh hiệu "Song Thương Tướng", võ nghệ thực chất của gã lại vô cùng tầm thường. Tính cách gã kiêu ngạo, hống hách, từng có ý định ức hiếp nam chính Độc Cô Bại Thiên nhưng lại bị giáo huấn ngược lại cho một trận tơi bời.

Là môn đồ Lạc Thiên Cung và là sư đệ của Lục Phong, gã mang ngoại hiệu "Song Thương Tướng". Thực chất, bản lĩnh võ công của gã rất bình thường nhưng lại vô cùng ngông cuồng. Lần gã định bắt nạt Độc Cô Bại Thiên đã kết thúc bằng việc bị dạy cho một bài học bẽ bàng.
Cụ thể, khi đang đi thuyền trên sông, gã chủ động khiêu khích Độc Cô Bại Thiên, xách hai cây thương nhảy sang chiếc thuyền nhỏ của đối phương để phát động tấn công. Kết quả là bị Độc Cô Bại Thiên dùng mái chèo dài đâm trúng ngực, đánh ngã tõm xuống nước. Sư muội của gã từng định dùng danh xưng "Song Thương Tướng Mã Long" để đe dọa, nhưng Độc Cô Bại Thiên thản nhiên đáp lại rằng bản thân chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.
Về sau, khi chứng kiến Độc Cô Bại Thiên một lần nữa thể hiện sức mạnh thực sự, Mã Long đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc, hai chân bủn rủn quỳ rạp xuống đất, không sao gượng dậy nổi.
Mã Long có ngoại hiệu là "Song Thương Tướng", vũ khí sử dụng là một cặp thương. Ngoại hình của gã được miêu tả là một hán tử vóc dáng cao lớn, sau lưng cắm hai cây thương, mặt mày đầy râu ria quai nón, tướng mạo vô cùng hung hãn. Tuy nhiên, đôi mắt gã sáng rực có thần, chứng tỏ bề dày nội công cũng có chút ít căn cơ.
Sự kiện ngày 31 tháng 10 năm 2025: Mã Long cùng sư huynh Lục Phong đi trên một chiếc thuyền lớn, giữa sông vô tình va phải chiếc thuyền nhỏ của Độc Cô Bại Thiên. Mã Long là người buông lời nhục mạ trước, rồi cầm song thương từ thuyền lớn nhảy sang tấn công. Ngờ đâu, gã bị Độc Cô Bại Thiên lấy mái chèo đâm thẳng vào ngực, ngã nhào xuống dòng sông. Dù vậy vẫn không cam lòng, gã lại tung mình lên bờ đánh tiếp nhưng bị Độc Cô Bại Thiên dễ dàng né tránh toàn bộ.
Sự kiện ngày 25 tháng 10 năm 2025: Mã Long cùng Hứa Vân buông lời châm chọc Độc Cô Bại Thiên khi hắn vừa bước ra từ trong núi. Đến lúc thấy Độc Cô Bại Thiên phô diễn sức mạnh khủng khiếp, Mã Long sợ đến mất mật, bủn rủn chân tay quỳ rạp trên mặt đất, dốc sức cố gắng bò dậy nhưng hoàn toàn bất lực.
Đối mặt sức ép cường giả: Dưới uy áp toát ra từ tiếng bước chân của cao thủ Lý Xương, Mã Long chỉ biết đứng một bên với vẻ mặt đầy đau đớn chịu đựng, trong khi sư huynh Lục Phong và Hứa Vân lại được sư phụ là Ngân Nhiêm Đạo Nhân vận công giúp đỡ chống lại sức ép.
Mã Long là môn đồ của phái Lạc Thiên Cung. Sư phụ của gã là Ngân Nhiêm Đạo Nhân, sư huynh là Lục Phong, và đồng môn còn có sự xuất hiện của Hứa Vân. Kẻ thù và cũng là đối thủ chính khiến gã phải chịu nhục nhã chính là Độc Cô Bại Thiên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Lỗ Nguyên Thực
Đế Bá: Kẻ đáng trách cũng sẽ có một phần đáng thương
Hướng dẫn đọc kèo, Những lưu ý quan trọng khi đặt kèo châu Á
Sơ lược Kiếm Nghịch Thương Khung
Trọng Sinh Chi Ta Tất Cả Đều Muốn: Từ khảo thí Anh ngữ bắt đầu!
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tồn Lễ
Già Thiên: A DI ĐÀ PHẬT ĐẠI ĐẾ
Ẩn Sát: Thứ tự đẩy ngã nữ chính cùng tuyến thời gian
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.