Mạc Thương là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn mạng 《Thế Giới Hoàn Mỹ》 và các tác phẩm phái sinh của nó, do tác giả Thần Đông sáng tác. Là thiếu niên thuộc Hải Tộc ở Bắc Hải, Hạ Giới, hậu duệ của Hải Thần. Nổi danh ngang với Hàn Thiên của tộc Hỏa Viêm Ngư. Từng có một trận chiến với Thạch Hạo ở gần Côn Bằng Sào sâu trong Bắc Hải.

Là hậu nhân của Hải Thần, tay cầm Đan Kích (kích một lưỡi), tuyệt kỹ có Hải Thần Nhất Trảm, v.v... Mạc Thương là một kỳ tài trời phú của Hải Tộc tại Hạ Giới. Hắn đã đại chiến với Thạch Hạo gần Côn Bằng Sào để tranh đoạt cơ duyên (tạo hóa), cuối cùng tiến vào Thượng Giới.
Gần hai trăm năm sau, khi Thạch Hạo đi lại trong Hắc Ám Chi Địa (Vùng đất bóng tối) đã gặp lại hắn. Lúc này, Mạc Thương đã hóa thành Hắc Ám Sinh Linh (Sinh vật bóng tối). Thạch Hạo đã tự mình độ hóa (cứu giúp/thanh tẩy) hắn rồi giao lại cho Mục Thanh và những người khác.
Thiếu niên Hải Thần (Mạc Thương) bước tới, mặc Hoàng Kim Giáp Trụ (áo giáp vàng), chân đạp trên biển xanh mà đi, tay cầm Kim Sắc Chiến Kích (chiến kích màu vàng).
Hắn mặc Hoàng Kim Giáp Trụ, thân hình cao ráo thẳng tắp, đứng sừng sững nơi đó như một vị thần. Mái tóc dài màu xanh nước biển xõa tung, đôi mắt sáng rực khiến người khác phải kiêng dè, toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sơ lược Chư Giới Đệ Nhất Nhân | Bùi Đồ Cẩu
Review tiểu thuyết Ta Không Phải Hí Thần: điên cuồng lữ trình dị giới của lão điên
Thạch Tam: Bạch Kim tác giả nhưng lăn lộn quả thực thê thảm!
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Khôi Dư
Tổ Chức Cơ Cấu Các Thiết Lập Của Parthenon Thần Điện
Bách Luyện Thành Thần: Độc Huyết Phu Nhân
Quang Âm Chi Ngoại: Chấp Kiếm Đại Đế
Review Đấu La Đại Lục Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Diễm Linh Cơ
Mười năm đọc tiểu thuyết mạng, mọi người học được những tri thức nào trong đó.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.