Viên Phu Nhân là nhân vật hư cấu xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn Thần Mộ của tác giả mạng Thần Đông. Thực chất, bà là một Ma Viên mang thiên phú dị bẩm ở Nhân Gian Giới, có mối tình sâu đậm với Cổ Thần của Ma Điện.
Viên Phu Nhân có tính tình nóng nảy như lửa, yêu hận rõ ràng. Bà từng vì hiểu lầm mà nảy sinh ngăn cách với Cổ Thần, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Thần Nam mới có thể làm hòa. Khi biết Thần Nam là con trai của ân nhân Thần Chiến, bà bắt đầu dốc hết sức lực để giúp đỡ hắn. Viên Phu Nhân thậm chí tuyên bố Thần Nam là anh em của mình và công khai che chở cho hắn.

Viên Phu Nhân là một Ma Viên sở hữu thiên phú dị bẩm tại Nhân Gian Giới. Tuy mang bản thể ma thú, bà lại có thể hóa thân thành một tuyệt thế mỹ nữ với vóc dáng thướt tha, quốc sắc thiên hương. Bà rơi vào lưới tình với Cổ Thần của Ma Điện và sinh ra sáu con Ma Viên.
Bà là người có tính cách yêu hận rõ ràng, nóng như lửa; lúc bình tĩnh thì đoan trang hiền thục, nhưng khi nổi giận lại lôi đình bạo nộ. Sau này, vì một nguyên nhân đặc biệt, bà và Cổ Thần xảy ra rạn nứt, nhưng cuối cùng nhờ sự tình cờ xen vào của Thần Nam mà cả hai đã giảng hòa. Thần Chiến từng là ân nhân của bà, do đó bà coi Thần Nam như con trai của ân nhân và dốc lòng hỗ trợ.
Ngoại hình: Bản thể là Ma Viên cao ngàn trượng, nhưng có thể hóa thân thành tuyệt thế mỹ nữ dáng điệu thướt tha, sắc nước hương trời. Giọng nói của bà có thể thay đổi từ cuồng bạo ầm ĩ sang êm ái, êm đềm như âm thanh của tự nhiên.
Tính cách: Yêu hận phân minh, tính như liệt hỏa. Khi bình tĩnh thì đoan trang, hiền hậu, lúc tức giận lại bạo táo, cuồng nộ.
Thực lực: Vô cùng cường đại, pháp lực thông thiên, được xếp vào hàng ngũ những cao thủ đỉnh cấp của Tây Thổ.
Viên Phu Nhân cùng Cổ Thần Ma Điện kết duyên và sinh ra sáu con Ma Viên. Bà từng trải qua hoặc biết rất rõ về trận chiến diệt thế tại Thiên Giới từ vạn năm trước, tận mắt chứng kiến một vuốt khổng lồ rộng hàng ngàn trượng chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt toàn bộ một gia tộc thuộc hệ Chủ Thần.
Bà từng rời núi vì chuyện Tiểu Viên (con của bà) bị chém đầu. Ban đầu, Viên Phu Nhân hiểu lầm Thần Nam và có ý định tấn công hắn. Tuy nhiên, sau khi biết hắn là con trai của ân nhân Thần Chiến, hiểu lầm lập tức được hóa giải. Thái độ của bà chuyển sang thân thiện, hết lòng tương trợ, thậm chí tuyên bố kết nghĩa anh em và công khai bảo vệ Thần Nam.
Trong trận chiến Thần Nam đối đầu với Thiên Quỷ, bà từng muốn ra tay giúp sức nhưng bị Cổ Thần cản lại. Ngoài ra, bà cũng từng giúp phân tích và suy đoán rằng Tây Thổ Lão Long rất có thể là kẻ đã bắt cóc đệ tử của Đạm Đài Tuyền.
Thần Chiến: Ân nhân cứu mạng từ vạn năm trước của Viên Phu Nhân.
Thần Nam: Con trai của Thần Chiến. Viên Phu Nhân đã tuyên bố kết nghĩa anh em và ra sức che chở cho hắn.
Cổ Thần Ma Điện: Người tình của Viên Phu Nhân. Hai người từng sinh ra sáu con Ma Viên, sau xảy ra mâu thuẫn nhưng đã được Thần Nam vô tình giúp giảng hòa.
Tiểu Viên: Con của Viên Phu Nhân, từng bị Thần Nam chém đầu (gây ra hiểu lầm ban đầu).
Đạm Đài Tuyền: Gọi Viên Phu Nhân là tỷ tỷ. Viên Phu Nhân từng giúp nàng phân tích manh mối về việc đệ tử bị bắt cóc, đưa ra nghi ngờ nhắm vào Tây Thổ Lão Long.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sách mới Soán Thanh: Mối Tình Đầu Của Ta Là Từ Hi lên mạng, Chân Hùng Sơ Mặc cũng mở sách mới
Sách mới Tiên Giả của Vong Ngữ chính thức ra mắt
Sách mới Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử lên kệ, thể loại lịch sử, nội dung tương đối ổn
Sai rồi, để tôi nói về việc đổi bản đồ.
Sáng tác bí văn: Luận tầm quan trọng của《 Già Thiên 》trong sự nghiệp của Thần Đông
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.