Trác Yên Nhiên, nhân vật nữ trong tiểu thuyết Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.
Xuất thân là hậu duệ của Dị Nhân đỉnh cấp trong Tinh Hải, là kỳ tài ngút trời từng lưu danh trên Kim Thư Ngọc Sách. Nàng có dung mạo khuynh thành nhưng thực lực bạo tạc, hiếu chiến và vô cùng cường thế. Từng có nhiều ân oán dở khóc dở cười với Vương Huyên (dưới thân phận Lục Nhân Giáp), sau đó hóa giải và trở thành bằng hữu. Mục tiêu tu hành của nàng là bước vào lĩnh vực Dị Nhân và lưu danh tại Chân Thánh lĩnh vực.
Tên: Trác Yên Nhiên
Giới tính: Nữ
Thân phận: Dị Nhân hậu duệ
Thế lực: Dị Nhân tộc quần (Tinh Hải)
Cảnh giới: Chân Tiên, sau thăng cấp lên Thiên Cấp
Danh hiệu/Tên khác: Trác tiên tử, Trác nữ thần, Mẫu đại lão hổ (do đường đệ gọi lén)
Ngoại hình: Sở hữu khuôn mặt thanh tú, thanh thuần như tinh linh nhưng lại có dáng người "ma quỷ", đường cong nóng bỏng, cực kỳ bốc lửa. Nàng yêu thích màu đen, thường mặc váy dài tinh tơ tằm màu đen, bên trong bảo hộ bằng kim chúc chiến giáp. Khi thi triển công pháp, tóc xanh và hai mắt biến thành màu trắng bạc, sau lưng mọc ra đôi cánh bướm lấp lánh tinh quang.
Tính cách: Thuở nhỏ có thần hoàn gia thân, được người cùng thế hệ ngưỡng mộ nên mang tính cách kiêu ngạo, rất chú trọng hình tượng. Bề ngoài thanh thuần nhưng thực chất vô cùng hiếu chiến, cường thế, ra tay dũng mãnh bằng thể thuật cứng đối cứng. Tuy nhiên, khi chịu ủy khuất, đau đớn hoặc mất mặt trước đám đông, nàng rất dễ rơi nước mắt, bộc lộ khía cạnh mít ướt. Đối với khuê mật, nàng có mối quan hệ "nhựa plastic", bề ngoài thân thiết nhưng thường xuyên đâm chọc, tung tin đồn đen tối về nhau, khi tức giận sẵn sàng bạo đập cả khuê mật lẫn đường đệ.
Cảnh giới: Từng đạt cực hạn Chân Tiên (chiến lực tương đương 10 người thanh niên thiên tài Thanh Nha Tộc), sau thăng cấp lên Thiên Cấp.
Công pháp: Luyện 《 Tinh Hà Tẩy Thân Kinh 》 (bản nguyên vẹn thượng thiên). Đây là kinh văn của một vị Chân Thánh vẫn lạc, rất khó luyện thành, người bình thường luyện không trọn vẹn sẽ để lại tai họa ngầm.
Thần thông / Ngự Đạo Hóa: Nắm giữ năng lực Ngự Đạo Hóa. Có thể ngưng tụ ra một đôi cánh bướm trong suốt từ hoa văn Ngự Đạo Hóa, chở đầy tinh đẩu, phát ra kiếm quang, sấm sét và ánh sáng hủy diệt. Thể thuật cận chiến cực kỳ cường hãn.
Đạo cụ: Bình đồng màu xanh (có thể nghịch ngược dòng quỹ tích, ném phiêu lưu bình trao đổi trong Dị Hải).
Đường đệ: Trác Phi Phàm (thường xuyên bị nàng giận cá chém thớt đập tơi bời).
Khuê mật / Oan gia: Dạ Lâm (khuê mật áo tím), An Tĩnh Kỳ (thường xuyên cãi vã, móc mỉa, thuê người đánh nhau, gọi nhau là Lăng ba, tiểu tam).
Bằng hữu: Huyền Thiên (rùa trắng), Kim Vũ (đại bàng vàng màu), Hắc Hạc.
Đối thủ / Bằng hữu: Vương Huyên (dưới các hóa thân Lục Nhân Giáp, Khổng Huyên).
Trác Yên Nhiên cùng nhóm bằng hữu dị nhân hậu duệ đến Dị Hải thả câu. Khi phát hiện "phiêu lưu bình" của Vương Huyên (lúc này đang bị nhốt dưới đáy Dị Hải), nàng nhận ra xương cá Vương Huyên dùng làm vật liệu truyền tin là chí bảo đại bổ, nên nảy sinh ý định dùng tâm tuyến câu kéo. Nàng chủ động bỏ vào bình đồng màu xanh một bộ phận 《 Tinh Hà Tẩy Thân Kinh 》 thượng thiên nguyên vẹn nhằm mục đích không chế Vương Huyên. Tuy nhiên, Vương Huyên đã đáp trả bằng việc ném cực đoan vật chất (bài tiết vật của Mạt Hương Long) vào bình. Khi Trác Yên Nhiên mở nắp, mùi hôi thối tanh tưởi bốc hơi khiến nàng hét thảm, nôn ọe, bỏ chạy trối chết, triệt để đánh mất hình tượng tiên tử.
Sự việc nôn ọe bị các "khuê mật màu đen" đồn thổi thành nàng bỏ trốn cùng Hải Tộc nô nhân và mang thai. Xấu hổ và giận dữ, Trác Yên Nhiên quyết khiêu chiến Lục Nhân Giáp (Vương Huyên) tại Kim Thư Ngọc Sách chiến trường. Khi ra trận, do Kim Thư Ngọc Sách tự động sinh ra màn sáng phù văn bảo hộ Vương Huyên (do lúc này hắn mới hiển lộ cảnh giới Chân Tiên), Trác Yên Nhiên lao xuống quá nhanh nên đâm sầm vào màn sáng. Nàng bị đụng đập mặt biến hình, đau đớn ngồi xổm ôm mặt rơi nước mắt, tạo thành cục diện vô cùng chật vật.
Không cam lòng, Trác Yên Nhiên thi triển toàn lực, hiển lộ Ngự Đạo Hóa thần dực cánh bướm cùng Vương Huyên cường thế cận chiến cứng đối cứng. Tuy nhiên, nàng bị Vương Huyên tay không xé rách, bẻ gãy một bên cánh, sau đó đấm thẳng vào mặt làm nứt xương mũi, sưng vù khuôn mặt. Trác Yên Nhiên đau đớn kịch liệt, đành phải nhận thua bỏ chạy. Nàng tức giận điên cuồng, đi khắp nơi đánh đập những kẻ tung tin đồn, kể cả bốn người khuê mật và đường đệ Trác Phi Phàm.
Sau đó, tại Dị Hải, nhóm Trác Yên Nhiên tình cờ gặp lại Vương Huyên. Dù muốn trả thù, nhưng khi chứng kiến Vương Huyên dễ dàng đánh chết Thiên Cấp cao thủ Lưu Minh, Trác Yên Nhiên hoảng sợ khắc chế bản thân. Dưới sự hòa giải của Huyền Thiên và Kim Vũ, nàng cùng Vương Huyên nâng ly uống rượu tiên gia dưới trăng, xóa bỏ ân oán. Mượn hơi men, nàng múa kiếm dưới bầu trời đêm, đâm về phía tinh đẩu giả tưởng là Vương Huyên để trút giận, đồng thời tuyên bố mục tiêu tương lai sẽ lưu danh tại Chân Thánh lĩnh vực. Tại thời điểm chụp ảnh lưu niệm cùng Điện Thoại Kỳ Vật, thiết bị này đã nhắc nàng hô "quả cà" và phải mỉm cười, khiến Trác Yên Nhiên hiểu lầm Vương Huyên đang dùng Trí Năng chế nhạo nàng.
Tại Thiên Không Chi Thành, Trác Yên Nhiên đồng hành cùng An Tĩnh Kỳ, hai người ngoài mặt thân thiết nhưng liên tục châm chọc, móc mỉa nhau bằng từ ngữ sắc bén. Trác Yên Nhiên liên lạc với Vương Huyên (dưới thân phận Khổng Huyên) để "mua hung", thuê hắn đi đánh An Tĩnh Kỳ, trong khi An Tĩnh Kỳ cũng thuê hắn đánh lại nàng. Tại cuộc tỷ võ ở Thanh Đồng Cự Cung, khi thấy Vương Huyên thi triển thực lực bạo tạc nghiền ép đối thủ, Trác Yên Nhiên vô cùng chấn động nhưng vẫn mượn cơ hội trào phúng khuê mật An Tĩnh Kỳ. Về sau, tại Hoàng Hôn Giao Dịch Sở, nàng lại vô tình bị Vương Huyên bốc mất miếng măng non Âm Dương Ngọc Trúc trên mâm trái cây của mình, tạo ra tình huống đối thoại dở khóc dở cười. Khi Lăng Thanh Tuyền bị Vương Huyên (hóa thân Tôn Ngộ Không) đập côn, Trác Yên Nhiên cùng An Tĩnh Kỳ đã liên tục châm chọc, sát muối vào vết thương của Lăng Thanh Tuyền. Tình cảm khuê mật của các nàng vừa cạnh tranh vừa mang tính giải trí trong giới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Một số motip truyện ngôn tình thường gặp
Một số phong cách luận kiếm của Hội Quán Kiếm Hiệp
Một số sai lầm mà tác giả mới thường gặp!
Một số tác phẩm mới ra mắt đầu tháng 8
MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG TRONG TRUYỆN TIÊN HIỆP (HUYỀN HUYỄN)
Một số truyện rất hay nhưng đáng tiếc là bị thái giám
Một Thanh Đại Chuỳ Xông Hải Tặc
Một Vài Cảm Nhận Cá Nhân Về Phủ (Tạo Tiền Đề)
Một vài điều thú vị liên quan tới PHÁI TIÊU DAO
Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến
Mục Đồng Thính Trúc: Bị sinh kế đưa lên con đường sáng tác.
Mục Lỗ - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Mục Nô Kiều - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Mục Quy Vân - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Thư Kiếm Trường An
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.