Thời tiết ngày càng nóng, xem ra mùa hè sắp đến rồi.
Kỳ này vẫn là cập nhật đơn giản một chút.
1. Tề Bội Giáp Siêu Thần Cơ Giới Sư đạt 95.000 quân đính
Tài khoản công chúng của Qidian hôm nay đã đăng tình hình một số tác phẩm sắp đạt mười vạn quân đính, ngoài hai cuốn mà mọi người đã biết của Ngã Cật Tây Hồng Thị là Thôn Phệ Tinh Không và Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ, còn có Ta Có Một Tòa Nhà Mạo Hiểm của Không Điều và Siêu Thần Cơ Giới Sư của Tề Bội Giáp.
Năm nay, trong hoạt động kỷ niệm 24 năm Qidian vào ngày 515, Cà Chua đã trở thành đại sứ quảng bá, các tác phẩm dưới tên anh ấy cũng có hoạt động giảm giá một nửa, chắc hẳn Thôn Phệ Tinh Không sẽ sớm phá mốc mười vạn.
Còn về Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ, vì danh tiếng không mấy tốt, sau khi kết thúc, quân đính tăng rất chậm, hiệu quả của hoạt động giảm giá một nửa ra sao, vẫn còn phải chờ kiểm chứng.
Ngược lại, Siêu Thần Cơ Giới Sư của Tề Bội Giáp đã âm thầm đạt 95.000 quân đính, sau khi kết thúc, quân đính tăng khá nhanh. Khi tiểu thuyết kết thúc vào tháng 12 năm 2020, quân đính là 54.000, đến nay đã năm năm rưỡi trôi qua, quân đính tăng thêm 41.000, trung bình mỗi năm tăng khoảng bảy tám nghìn, nếu năm nay chưa đạt mười vạn quân đính thì sang năm cũng sẽ đạt được.
Tác phẩm phong thần mạnh mẽ như vậy, anh ấy biến mất mấy năm cũng hoàn toàn không có áp lực gì.
Sau Cơ Giới Sư, sách mới của anh ấy là Tinh Giới Sứ Đồ đã ngừng chương để nghỉ ngơi sau khi đạt triệu chữ, đến nay còn hai tháng nữa là ngừng chương được bốn năm rồi.
Hiện tại tiểu thuyết cũng có thành tích 30.000 quân đính, cũng không biết khi nào anh ấy sẽ quay lại tiếp tục ra chương.
2. Sách mới Tà Tu Thiên Vương của Đạp Tuyết Chân Nhân ra mắt
Đại thần Đạp Tuyết Chân Nhân hôm nay đã ra mắt một cuốn tiên hiệp mới.
Cuốn trước là Thiên Mệnh Cao Vũ kết thúc vào đầu tháng Hai, anh ấy nghỉ ngơi hơn ba tháng, vẫn là khá nhanh.
Nhân vật chính xuyên qua thế giới tu tiên, thiên phú tư chất không tính là cao, hai đời làm người tuy tâm tính thành thục, nhưng khó tránh khỏi muốn đi đường tắt để nâng cao hiệu suất tu hành, chỉ là vẫn chưa tìm ra được phương pháp.
Sư phụ của anh ta vì tình cờ gặp được trọng khí thất truyền của tông môn là Bắc Đế Thiên Hình Thư, đã nghiên cứu mười năm, nhưng vì nóng lòng cầu thành mà vi phạm quy tắc, bị Âm Lôi phản phệ, trước khi lâm chung đã truyền trọng khí đó cho anh ta.
Tuy nhiên, đại sư huynh đồng môn vì muốn vào Tổng Viện, đã vu khống anh ta hại chết sư phụ, diễn ra một màn đồng môn tương tàn. Hiện tại nhân vật chính chắc hẳn đã có được "hack", chỉ còn xem sau này anh ta sẽ mạo hiểm thăng cấp thế nào trong thế giới tu tiên.
Ngoài ra, nhân vật chính của Đạp Tuyết Chân Nhân trước đây thường mang họ Cao, lần này ra sách mới không tiếp tục theo thông lệ này, mà mang họ Chu, có lẽ cũng là một lần thử nghiệm thay đổi.
3. Qidian thông báo xử lý Nguyệt phiếu tháng Tư đã ra
Qidian hôm nay đã công bố tình hình xử lý Nguyệt phiếu tháng Tư, công khai ba tác phẩm có số Nguyệt phiếu rủi ro bị chặn nhiều nhất. Trong đó, Trật Tự Du Hí thuộc nữ tần, còn Phụ Thanh Thiên và Ưu Thế Hỏa Lực thuộc nam tần.
Hai tác phẩm đầu cũng thường phát "gói Nguyệt phiếu" nên có chút ấn tượng, còn tác phẩm sau đến tháng Tư vẫn chưa lên kệ, muốn kiếm Nguyệt phiếu chẳng lẽ là để công kích bảng sách mới sao? Nhưng Qidian trước đây đã hủy bỏ mức độ ảnh hưởng của Nguyệt phiếu đối với trọng số bảng sách mới, nói thật tôi hơi không hiểu Qidian đã phán định chặn hơn sáu nghìn phiếu này như thế nào.
Ngoài ra, tình hình chấn chỉnh nghiêm ngặt bảng Nguyệt phiếu mà mọi người mong đợi xem ra là không có, mấy cuốn được công khai này cũng không có sức ảnh hưởng và sức thuyết phục lớn đến vậy.
Mọi người vẫn mong đợi hơn là xem những tác phẩm hot phía trước rốt cuộc có rủi ro Nguyệt phiếu hay không. Tuy nhiên, rõ ràng Qidian hiện tại cũng không mấy có khả năng đưa ra tín hiệu rõ ràng nào.
Tóm lại là tình hình như vậy, không có gì đáng mong đợi.
Trên đây là nội dung ngắn gọn của kỳ này, cuối cùng vẫn theo thông lệ đăng danh sách các sách mới bị bỏ hố trong mấy ngày qua.
Vậy thì hôm nay đến đây thôi, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai.