Mê Cốc, môi đỏ răng trắng, nguyên thân là một cây Mê Cốc, từ thuở hồng hoang đã mọc trên núi Chiêu Dao ở Nam Hoang. Được Bạch Chỉ Đế Quân vác về Thanh Khâu, trồng ngay trước cửa nhà. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thuận theo khí tứ thời, ba nghìn năm sau tu thành hình người. Lại ba nghìn năm sau, tọa hóa thành một địa tiên nho nhỏ. Ở động hồ ly hầu hạ Bạch Thiển, từng thầm mến Bạch Phượng Cửu.
Cây Mê Cốc trời sinh vân gỗ màu đen, hoa Mê Cốc nở ra ngũ sắc thơm ngát. Nhưng loài hoa ấy ngoài việc dùng để chiếu sáng ban đêm, chẳng có chút tác dụng nào khác.
Chỉ cần mang theo một nhánh cây Mê Cốc bên mình, sẽ không bao giờ bị lạc đường.
Lão già Mê Cốc, nguyên thân là một cây Mê Cốc, từ thuở hồng hoang đã mọc trên núi Chiêu Dao ở Nam Hoang.
Cây Mê Cốc duy nhất ở núi Chiêu Dao thuở ấy, đã được Bạch Chỉ Đế Quân vác về Thanh Khâu, trồng ngay trước cửa nhà.
Cây Mê Cốc này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thuận theo khí tứ thời, ba nghìn năm sau lại tu thành hình người. Lại ba nghìn năm sau, tọa hóa thành một địa tiên nho nhỏ.
Vì làm tiên ở nước Thanh Khâu, nên cũng giống như các tiểu tiên khác, gọi A Đa một tiếng Quân Thượng.
Mê Cốc tu thành hình người sau khi ta sinh ra hơn hai nghìn năm, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên đầy mê hoặc chết người.
Nửa phần nữ tiên ở Thanh Khâu đều từng nhờ A nương làm mối đến cầu thân với hắn, nhưng chẳng thành lần nào.
Ở động hồ ly hầu hạ Bạch Thiển, từng thầm mến Bạch Phượng Cửu. (tương đương như quản gia)
Môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên đầy mê hoặc chết người.
"Nếu ngươi dám chết, ta lập tức đi tìm Chiết Nhan xin thuốc, uống cho sạch ký ức về ngươi."
Thân thể hắn run lên, hồi lâu sau, nở một nụ cười, hắn nói: "Như vậy cũng tốt."
Câu nói cuối cùng hắn để lại cho ta trên thế gian này là, như vậy cũng tốt.
Ngươi đã từng yêu một người chưa? Ngươi đã từng hận một người chưa?
Ba trăm năm trước, nàng tuyệt nhiên xoay người nhảy xuống Tru Tiên Đài, để hắn bên kia gương đồng tận mắt nhìn nàng cách thế vĩnh biệt.
Thế gian này không còn một phàm nhân nữ tử Tố Tố, Thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trọng Thiên, chẳng qua chỉ là một giấc mộng của Thượng thần Bạch Thiển, mang theo vô tận khổ sở và chút màu đào hoa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mạn đàm một chút Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân sau khi đọc 1700 chương
Đế Bá: Kẻ đáng trách cũng sẽ có một phần đáng thương
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P2)
Nào Đó Hogwarts Ma Văn Giáo Sư: Dân mạng đánh giá thế nào?
Cách thức xây dựng hình tượng nhân vật gây ấn tượng mạnh với độc giả.
Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 4 năm 2022
Kinh điển trích lời Long Tộc III Hắc Nguyệt Chi Triều
Kiết Dữ 2 chia sẻ lý luận sáng tác lịch sử cùng lịch sử truyền kỳ
Review Tiểu Thuyết: Vũ Động Càn Khôn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.