Hồn Nguyên Thiên, nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn 《Đấu Phá Thương Khung》 và các tác phẩm phái sinh của Thiên Tằm Thổ Đậu, là tổ tiên của Thiếu tộc trưởng Hồn tộc đương nhiệm - Hồn Phong.
Hồn Nguyên Thiên là một trong bốn cường giả mạnh nhất của Hồn tộc, chỉ xếp sau Hồn Thiên Đế. Ông là tổ tiên của Thiếu tộc trưởng Hồn tộc hiện tại là Hồn Phong. Hơn một nghìn năm trước, ông đã bị Tiêu Huyền chém giết. Về sau, Hồn tộc đã sử dụng một phương pháp kỳ lạ nào đó để hồi sinh ông, biến ông thành một "hoạt tử nhân" (người sống xác chết).
Hơn một nghìn năm trước, Hồn Nguyên Thiên đã tham gia vào trận đại chiến nhằm tiêu diệt Tiêu tộc và bị Tộc trưởng Tiêu tộc lúc bấy giờ là Tiêu Huyền giết chết. Sau đó, ông được Hồn tộc dùng bí pháp đặc biệt hồi sinh, nhưng chỉ còn là một người sống mà như đã chết. Ông cùng với ba vị Nguyên lão khác của Hồn tộc (cũng là hoạt tử nhân) đã hợp lực tu luyện trong mấy trăm năm, cuối cùng tu thành bốn đạo Tử Tịch Chi Môn cùng trận pháp đi kèm.
Trong trận đại chiến tại Táng Thiên Sơn Mạch, Hồn Nguyên Thiên đã bất ngờ xuất hiện để bảo vệ Hồn Phong. Ông thi triển Tử Tịch Chi Môn để vây khốn Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Viêm đã lợi dụng linh hồn Đế cảnh của mình để tìm ra ấn ký linh hồn ẩn chứa bên trong cánh cửa, sau đó xóa bỏ và thay thế bằng ấn ký của mình, qua đó chiếm lấy Tử Tịch Chi Môn làm của riêng. Hành động tưởng chừng không cố ý này của Tiêu Viêm lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần vào thắng lợi cuối cùng của trận đại chiến.
Khi trận chiến tại Táng Thiên Sơn Mạch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, ba vị Nguyên lão hoạt tử nhân còn lại của Hồn tộc cũng hiện thân, mang theo ba đạo Tử Tịch Chi Môn khác. Họ dự định cùng Hồn Nguyên Thiên tạo thành đại trận "Tứ Phương Tịch Diệt, Tử Vong Chi Giới" – một trận pháp có hung danh lừng lẫy trong lịch sử Trung Châu. Thế nhưng, do Hồn Nguyên Thiên đã để mất một đạo Tử Tịch Chi Môn vào tay Tiêu Viêm, đại trận đã không thể được thiết lập một cách hoàn hảo. Điều này tạo cơ hội cho liên quân phe Tiêu Viêm trốn thoát thành công. Sau sự việc này, Hồn Nguyên Thiên đã phải chịu sự trừng phạt nặng nề từ Hư Vô Thôn Viêm.
Tu vi: Bát tinh Đấu Thánh sơ kỳ.
Trận pháp:
+Tử Tịch Chi Môn: Là một trận pháp của Hồn tộc, được cho là do một cường giả Đấu Đế thời viễn cổ sáng tạo ra. Nó có năng lực kinh khủng là thôn phệ, thu nạp vạn vật trong trời đất [3].
+Tứ Phương Tịch Diệt, Tử Vong Chi Giới: Đây là một đại trận cực kỳ đáng sợ, từng gieo rắc kinh hoàng trên khắp Trung Châu năm xưa. Chỉ cần dựng đủ bốn phương Tử Tịch Chi Môn, trận pháp này có thể tạo ra một không gian riêng biệt gọi là Tử Vong Chi Giới. Bất kỳ cường giả nào rơi vào trong đó, kể cả là Thất tinh hay thậm chí Bát tinh Đấu Thánh, cũng sẽ bị tử vong khí tức vô tận bao phủ, cuối cùng dần dần suy yếu và chìm vào cái chết.
Tiêu Viêm: “Khí tức của Hồn Nguyên Thiên này quả thực mạnh mẽ, nhưng lại không thể sánh bằng hai người Lôi Doanh và Viêm Tẫn.”
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử 11 quyển sách cho các vị chưa chọn được tiểu thuyết ưng ý
Trích dẫn kinh điển Mục Thần Ký
Tóm tắt diễn biến nền võ học qua các thời kỳ Kim Dung
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 7) --- Người giấy.
Tru Tiên: Bài phân tích thêm về Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền
Đánh giá một chút Liệt Húc Thanh Hà, quyển tiểu thuyết này có hay không?
MỘ DUNG PHỤC: CON RỒNG CHƯA ĐIỂM NHÃN
Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ: Dân mạng đánh giá thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.