George III (tên đầy đủ: George Augustus III) là quốc vương đương nhiệm của vương quốc Ruen, đồng thời mang danh xưng hoàng đế cai trị đông Byron và quần đảo Roth. Mặc dù luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc uy nghiêm của một vị quân vương yêu nước, George III thực chất là kẻ chủ mưu máu lạnh đứng sau hàng loạt thảm kịch kinh hoàng, bao gồm thảm án sương mù Backlund, nạn buôn người và sự bùng nổ của cuộc thế chiến tàn khốc. Tất cả những tội ác này đều phục vụ cho một dã tâm duy nhất: phá vỡ giới hạn của phàm nhân để thăng lên ngai vàng Chân Thần Danh sách 0 "Hoàng đế đen". Mưu đồ thế kỷ của ông ta cuối cùng đã bị đập tan bởi Klein Moretti và các đồng minh, kết thúc bằng một cái chết vô cùng bi thảm và nhục nhã.

|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên gọi |
George Augustus III |
|
Thân phận |
Quốc vương Ruen, Hoàng đế cai trị đông Byron và quần đảo Roth |
|
Đường tắt |
Luật Sư (Hoàng đế đen), |
|
Tổ chức/Thế lực |
Vương thất Augustus. Có liên minh ngầm với: Giáo phái Ma Nữ, Hội Tâm lý luyện kim, Hội ẩn sĩ hoàng hôn, |
|
Gia tộc |
Gia tộc Augustus (Cha: William Augustus VI) |
|
Tình trạng |
Đã tử vong (Cơ thể sụp đổ do thất bại trong nghi thức thành Thần), |
Ngoại hình
George III thường xuất hiện trước công chúng với hình tượng một vị quân vương mang đậm nét uy nghiêm, nghiêm cẩn và bảo thủ. Đặc điểm nhận diện đặc trưng nhất của ông ta là khuôn mặt kiên nghị cùng hai hàng ria mép luôn được cắt tỉa và vuốt ve cẩn thận. Tại các sự kiện trọng đại hoặc khi ngồi trên ngai vàng, ông ta thường mặc lễ phục lộng lẫy và đội vương miện.
Tính cách
Sâu thẳm bên trong, George III là một kẻ điên cuồng, cố chấp và vô cùng tàn nhẫn. Ông ta coi mạng sống của thần dân như những con cờ hiến tế cho tham vọng thành Thần của mình. Dù ngoài miệng giỏi diễn thuyết về sự hi sinh cao cả của binh sĩ, sự đau thương của các gia đình và tương lai của vương quốc, thực chất ông ta sẵn sàng cấu kết với tà giáo, dung túng tội ác để gom đủ "mỏ neo" tín ngưỡng cho bản thân. Sự nhẫn tâm của ông ta còn thể hiện ở việc nhẫn tâm bức tử chính con trai ruột (vương tử Edsack) để làm kẻ thế tội che đậy bí mật cho vương thất.
Quyền lực vương thất: Là quốc vương của quốc gia hùng mạnh nhất lục địa Bắc, ông ta nắm trong tay quân đội Ruen, cơ quan tình báo MI9, và nhận được sự phục vụ của các Bán Thần, Thiên sứ thuộc hoàng gia (như "Bàn tay trật tự" William I, Thân vương Grove, Nữ công tước Georgina).
Đường tắt "Hoàng đế đen": Theo quy luật thông thường, các quốc vương bị trói buộc bởi ba khế ước lớn nên cao nhất chỉ có thể đạt tới Danh sách 5. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Hội Tâm lý luyện kim và các tổ chức bí ẩn, George III đã lách luật, đạt được vị cách rất cao về mặt bản chất và đang thực hiện việc sắm vai trước. Ác linh "Thiên sứ đỏ" từng nghi ngờ George III có thể đã đạt đến cấp bậc Thiên sứ (Danh sách 1) trước khi tiến hành nghi thức thành Thần.
Thao túng trật tự: Trong quá trình cử hành nghi thức, ý thức của ông ta có thể hư ảo hóa thành quy tắc, thân thể biến thành bóng đen trật tự. Ông ta có thể mượn sự bố trí của các lăng tẩm bí mật để tạo ra lớp phòng ngự "vặn vẹo", cách ly không gian với thế giới thực nhằm tránh né tai họa.
Chuẩn bị nghi thức "Hoàng đế đen"
Dã tâm cả đời của George III là vươn tới ngai vàng "Hoàng đế đen". Để thỏa mãn nghi thức khắt khe này, ông ta đã bí mật đào bới di tích của "Hoàng đế máu" Tudor và xây dựng 9 tòa lăng tẩm khổng lồ giấu kín ở ngoại ô Backlund và các quận khác. Nhằm có đủ nhân lực tu sửa lăng tẩm và chuẩn bị nghi thức hiến tế, ông ta đã hợp tác với Giáo phái Ma Nữ và Hội Tâm lý luyện kim, gây ra hàng loạt vụ buôn bán dân cư và đỉnh điểm là chế tạo ra Thảm án sương mù Backlund, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội.
Châm ngòi chiến tranh thế giới
Để hoàn thành bước cuối cùng của nghi thức (trở thành trung tâm của trật tự thế giới, khiến hàng trăm ngàn dân chúng phục tùng và tụng niệm tên mình), George III đã mượn cớ để tuyên chiến với đế quốc Fossack, trực tiếp châm ngòi cho một cuộc chiến tranh càn quét thế giới. Ông ta tin rằng, một khi Ruen lâm vào chiến tranh sống còn, bảy vị Chính Thần sẽ vì đại cục mà phải ngầm đồng ý cho ông ta thuận lợi thành Thần.
Thất bại và Ngã xuống
Vào ngày tổ chức diễn thuyết tại quảng trường Ngày Kỷ Niệm, George III để một ảo ảnh (thế thân tưởng tượng) đứng phát biểu trước dân chúng, còn bản thể lén tiến vào "Di tích số 1" để uống ma dược Danh sách 0. Tuy nhiên, Klein Moretti (dưới thân phận Gehrman Sparrow) đã quyết tâm trả thù cho những nạn nhân vô tội. Bất chấp sự ngầm đồng ý của các Thần linh, Klein đã phối hợp cùng ma nữ Triss và "Nữ vương thần bí" Bernarde đánh sập lăng tẩm vào thời khắc mấu chốt nhất. Mất đi sự chống đỡ của lăng tẩm, nghi thức sụp đổ. Thần trí George III bị xé nát, cơ thể biến dị thành một bãi máu thịt khổng lồ và hoàn toàn ngã xuống. Cùng lúc đó, thế thân của ông ta trên quảng trường cũng nổ tung thành một màn "pháo hoa máu thịt" trước sự bàng hoàng của vô số người.
Vương tử Edsack: Con trai thứ của George III. Bị ông ta lợi dụng và biến thành con tốt thí mạng, ép phải tự sát cùng ma nữ Teresa để dập tắt dư luận và che đậy chân tướng sau sự kiện sương mù Backlund.
Hoàng tử Covington: Con trai trưởng của George III, người tiếp quản vương quyền sau khi ông ta chết.
Klein Moretti (Kẻ Khờ / Thế Giới): Tử địch lớn nhất. Dù George III đã mưu tính gần như hoàn hảo, sự kiên định bảo vệ công lý của Klein đã trực tiếp giáng đòn chí mạng phá hủy giấc mộng thành Thần của vị vua này.
Triss: Ma nữ từng là mắt xích hợp tác của vương thất, sau đó căm hận và phản bội, trở thành người trực tiếp mang theo sức mạnh ô nhiễm để hủy diệt lăng tẩm của George III.
Adam & Hervin Rambis: Những kẻ ủng hộ và giúp đỡ George III từ Hội ẩn sĩ hoàng hôn và Hội Tâm lý luyện kim nhằm thúc đẩy một cuộc thế chiến theo đúng trào lưu thời đại mà họ vạch ra.
George III là biểu tượng rõ nét nhất của sự tha hóa bởi quyền lực tuyệt đối trong thế giới Quỷ Bí Chi Chủ. Dưới lăng kính của một nhà cai trị, ông ta che giấu sự điên cuồng và ích kỷ của mình bằng những mỹ từ về "tương lai vương quốc" hay "sự vinh quang". Việc ông ta thản nhiên hi sinh hàng vạn sinh mạng vô tội ở Backlund và đẩy hàng triệu người vào chiến tranh chỉ để đổi lấy ngai vàng "Hoàng đế đen" cho thấy bản chất tàn bạo, máu lạnh đến cùng cực. Cái chết thê thảm của ông ta nổ tung thành pháo hoa máu thịt trước hàng vạn thần dân không chỉ là sự trừng phạt mang tính nhân quả, mà còn khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: những mưu đồ chính trị tàn ác, dù được ngụy trang hoàn hảo và được hậu thuẫn bởi cả Thần linh, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ trước ý chí phản kháng của những con người sẵn sàng đứng lên vì chính nghĩa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
D-1: Đạo Lữ Là Người Trùng Sinh, Bị Ta Nghe Lén Tiếng Lòng
Tuyệt Tần: Chiến quốc lưu... Nhân vật chính bị Doanh Chính giết chết!
Đánh giá một chút Đại Đạo Triều Thiên
Đấu Phá Thương Khung: Vân Lăng vẫn lạc, Vân Sơn hạ lệnh giết Tiêu Viêm, Dược lão chính thức trở về!
Mỹ Đỗ Toa (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)
Đế Bá: Cửu Đại Thiên Bảo đối ứng Cửu Đại Thiên Thư
Sách của Từ Công Tử Thắng Trị giảng cái gì? Có hay không?
Tứ đại tà thư trong văn học mạng!
8 quyển truyện lượt truy cập vượt qua 100 triệu gồm những bộ nào?
Sơ Lược Quang Âm Chi Ngoại | Nhĩ Căn tiểu thuyết thứ sáu
Vì sao nhiều truyện xuyên không đều là hồn xuyên mà ít khi toàn bộ thân thể xuyên qua?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.