Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Trúc Cơ Hàn Bỏ Chạy, Nguyên Anh Hàn Lão Ma, ân oán trăm năm lần lượt thanh toán, hơn chục kẻ này đều không thoát

ĐỗLinh | | 3

Tin tức Tiên hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Trúc Cơ Hàn Bỏ Chạy, Nguyên Anh Hàn Lão Ma, ân oán trăm năm lần lượt thanh toán, hơn chục kẻ này đều không thoát

Đắc tội ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng đắc tội Hàn Lão Ma, những kẻ từng lăn lộn ở giới tu tiên Thiên Nam đều hiểu rõ đạo lý này. Nhưng nói thật, cái uy danh "Lão Ma" khiến người ta rùng mình ớn lạnh của Hàn Lập, lại là chuyện sau khi hắn bước vào giai đoạn Nguyên Anh kỳ.

Trước lúc đó mấy trăm năm, hắn sống chẳng khác nào một con thỏ hay giật mình. Lúc ấy còn được gọi là "Thằng nhãi trơn như bôi mỡ", "Hàn Bỏ Chạy", gặp phải chuyện nguy hiểm thì cứ chuồn trước coi như là kính trọng. Mãi cho đến khi từ Loạn Tinh Hải trở về, tu thành Nguyên Anh đại đạo, hắn mới thực sự có đủ tự tin để lật bàn. Phó gia, Âm La Tông, sinh tử chi giao Vương Thiền, vị sư phụ kính yêu Cực Âm Tổ Sư... những cái tên từng đạp lên đầu hắn, được hắn lục lọi moi ra từng kẻ một từ tận sâu trong ký ức, dựa theo tu vi cao thấp, ân oán nông sâu, sắp xếp sẵn thứ tự thanh trừng.

Nguyên Anh sơ kỳ, lấy những mớ ân oán cũ vụn vặt ra tế cờ trước

Vừa mới ngưng kết Nguyên Anh xong, việc đầu tiên Hàn Lập làm không phải là đi tìm Vương Thiền - kẻ năm xưa suýt chút nữa lấy mạng hắn, mà là đến thẳng Phó gia của Nguyên Vũ Quốc. Năm xưa Tề Vân Tiêu chết trong tay Phó gia, Tân Như Âm trước lúc lâm chung đã giao phó điển tịch trận pháp cho hắn, chỉ xin một lời hứa thay họ báo thù. Hàn Lập đã ghi nhớ, kẻ đầu tiên bị hắn gõ cửa sau khi Kết Anh chính là Phó gia. Vài tên tu sĩ Kết Đan đứng trước mặt Nguyên Anh đến cả sức đánh trả cũng không có, Phó gia chỉ trong một đêm liền hóa thành tro bụi. Hắn trước tiên đã trả xong món nợ với cố nhân.

Kế đến là Vương Thiền. Tên Thiếu chủ Quỷ Linh Môn này đã truy sát hắn suốt từ lúc Trúc Cơ, lại còn bồi thêm một nhát lúc hắn bị rớt tu vi, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Lần gặp lại ở động phủ Thương Khôn Thượng Nhân, Vương Thiền vẫn chỉ là Kết Đan, còn Hàn Lập đã lên Nguyên Anh. Đáng tiếc là một luồng Âm Ma Trảm chỉ chém đứt đôi chân của đối phương, chừa lại nửa cái mạng, từ đó Thiền nhi phải ngồi trên xe lăn. Về sau Quỷ Linh Môn cầu xin hắn ra tay giúp đỡ, Hàn Lập chỉ nói một câu: Ta không muốn nhìn thấy Vương Thiền nữa. Kẻ cầm quyền Quỷ Linh Môn hiểu ngay trong một giây, tự mình ra tay thanh lý môn hộ, Thiền nhi đành đăng xuất.

Tiện tay xử lý luôn đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông. Kẻ này nhân lúc Nam Cung Uyển suy yếu vì luyện Tố Nữ Luân Hồi Công, dùng Khốn Tâm Thuật phong ấn tu vi của nàng, ép nàng phải liên hôn với Hóa Ý Môn. Hàn Lập dịch dung lẻn vào Linh Lung Sơn, trong ngoài phối hợp khống chế đối phương, tiện tay lấy luôn Huyết Ma Kiếm và Dương Hoàn. Nể tình sư môn của Nam Cung Uyển nên không hạ sát thủ, nhưng Nam Cung Uyển đã bỏ đi, tông môn này coi như không thể ngóc đầu lên nổi nữa.

Nguyên Anh trung kỳ, bắt đầu đối đầu trực diện cứng rắn

Sau vụ ở Trụy Ma Cốc, Hàn Lập tiến giai lên Nguyên Anh trung kỳ. Ở giai đoạn này, hắn bắt đầu chính diện chống lại những cường địch cùng giai thậm chí vượt cấp, mục tiêu đầu tiên là Âm La Tông. Thù oán giữa tông môn này với hắn, bắt đầu từ việc tranh đoạt Kim Lôi Trúc, rồi đến chuyện Nam Cung Uyển bị trúng Phong Hồn Chú coi như là nút thắt tử cục. Trong thời gian diễn ra đại chiến Mộ Lan, Tứ trưởng lão của Âm La Tông đánh lén hậu phương, gieo chú thuật chí mạng lên Nam Cung Uyển. Hàn Lập đuổi theo suốt chặng đường đến phân đà, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã được cường hóa bằng Canh Tinh rút ra khỏi vỏ, Đại Canh Kiếm Trận trải rộng, phối hợp cùng Đề Hồn Thú và Ngân Nguyệt, băm vằm Tứ trưởng lão cùng luyện thi của gã thành muôn mảnh.

Nhưng đây mới chỉ là món khai vị. Kẻ chủ mưu thực sự đứng sau là Đại trưởng lão của Âm La Tông - Càn Lão Ma, Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tại Côn Ngô Sơn, kẻ này đã liên kết với Cổ Ma Huyết Diễm và Vương Thiên Cổ của Quỷ Linh Môn lập ra ván cờ sát thủ, muốn vây sát Hàn Lập để cướp bảo vật. Hàn Lập với tu vi Nguyên Anh trung kỳ, mượn địa lợi Bắc Cực Nguyên Quang, có Yêu tu cấp mười Khuê Linh trợ trận, Khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ áp trận, Tam Diễm Phiến, Hư Thiên Đỉnh cùng xuất kích, cứng rắn đánh một trận vây sát lấy yếu thắng mạnh. Càn Lão Ma bỏ mạng ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Hàn Lập ở cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ trực diện chém giết một Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Sau trận chiến này, chiến lực mạnh nhất của Âm La Tông đã bốc hơi, thực lực bị hao hụt quá nửa.

Cùng thời kỳ này còn thụ động phản kích Hàn Ly Thượng Nhân của Tiểu Cực Cung. Vị Đại trưởng lão Tiểu Cực Cung này đột phá Hóa Thần thất bại, chạy tới đòi Hư Thiên Đỉnh, hai bên xảy ra xung đột. Hàn Lập dùng Ngũ Tử Đồng Tâm Ma đối phó với Âu Dương trưởng lão, Khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ cản bước Bạch Mộng Hinh, tự mình độc chiến Hàn Ly Thượng Nhân. Hàn Ly Thượng Nhân hao tốn lượng lớn nguyên khí thi triển bí thuật mà vẫn không thể hạ gục được hắn, ngược lại còn bị chém giết. Vị Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bị chém vượt cấp thứ hai trong tay Hàn Lập, cứ thế mà ra đi.

Nguyên Anh hậu kỳ, xóa sạch mọi nợ nần cũ

Tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, Hàn Lập đứng vào hàng ngũ những kẻ đứng đầu Nhân giới. Bắt đầu triệt để thanh toán toàn bộ ân oán sâu xa từ nhiều năm. Hắn trước tiên lẻn vào Đại Tấn, liên tiếp tập kích tiêu diệt Tông chủ Âm La Tông và nhiều vị trưởng lão Nguyên Anh. Vì lỡ tay giết chết hậu nhân của Phong lão quái, hắn bị truy sát ròng rã cả một tháng trời, cho đến khi tu sĩ Hóa Thần kỳ Hướng Chi Lễ ra mặt điều hòa mới chịu dừng tay. Qua trận chiến này, Âm La Tông từ vị trí một trong thập đại ma tông của Đại Tấn đã rơi xuống hàng môn phái hạng bét, kề cận bờ vực diệt vong. Món nợ máu từ vụ Phong Hồn Chú của Nam Cung Uyển coi như đã được trả sạch hoàn toàn.

Tiếp đó quay lại Loạn Tinh Hải. Người đầu tiên đi tìm là Cực Âm Tổ Sư. Ông sư phụ hờ này năm xưa từng ép buộc hắn lấy Hư Thiên Đỉnh. Mối thù trăm năm, Hàn Lập không tự mình ra tay, mà giao Cực Âm cho Man Hồ Tử - người cũng từng bị lão bức hại, mặc cho đối phương cắn nuốt Nguyên Anh của lão.

Kế đến là Phong Hy, Yêu tu Liệt Phong Thú cấp chín, năm xưa từng ép Hàn Lập luyện chế Phong Lôi Xí, sau khi thành công thì muốn giết người diệt khẩu. Sau khi Hàn Lập liều mạng trốn thoát, lại bị lão truy sát nhiều năm. Lần này hắn bày mưu mai phục tại vùng biển ngoài, nhân lúc Phong Hy và Kim Giao Vương đang di dời cây Long Lân Quả thì đột kích chém giết tại chỗ. Kim Giao Vương là Yêu tu cấp mười, tộc trưởng tộc Giao Long, thực lực sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Hàn Lập trùng kích Hóa Thần kỳ cần bổ sung Kim linh căn, nội đan thuộc tính kim chính là vật liệu tốt nhất. Hắn nắm rõ quy luật hành động của đối phương rồi phát động mai phục, Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, Bát Linh Xích áp chế trùng trùng, cuối cùng đoạt lấy nội đan.

Còn có Lục Đạo Cực Thánh của Nghịch Tinh Minh, Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, quanh năm đối đầu với Tinh Cung. Hàn Lập nhận lời nhờ cậy của Tinh Cung, chính diện cứng rắn đối đầu rồi chém chết kẻ này, Nghịch Tinh Minh như rắn mất đầu, sụp đổ tan tành. Loạn Tinh Hải lại trở về quyền kiểm soát của Tinh Cung. Trong sự kiện Hư Thiên Điện, Tây Môn trưởng lão ám toán Lão Ma, chém chết linh sủng Tiểu Bạch. Món nợ này Hàn Lập đã ghi tạc gần hai trăm năm, trong thời gian chiến sự với Nghịch Tinh Minh, hắn âm thầm ra tay, không để lại bất cứ dấu vết nào. Còn những kẻ như Diệu Hạc chân nhân, Hoàng Côn, Hoa tính đạo sĩ, Lam thị song ma... đa phần đều là những kẻ năm xưa có xích mích hoặc đứng sai phe, toàn bộ đều được giải quyết lần lượt trong chiến tranh. Tất cả những thù oán cũ, đến đây coi như xóa sạch.

Nhìn lại lộ trình thanh trừng của Hàn Lập thời Nguyên Anh kỳ, logic trả thù của hắn rất rõ ràng: Ưu tiên thực hiện lời hứa, sau đó thanh trừng tử địch, cuối cùng là xử lý những mớ ân oán cũ vụn vặt. Thực lực chưa đủ tuyệt đối không ló mặt, tu vi vừa tới lập tức tìm đến tận cửa nhổ cỏ tận gốc. Chỉ tìm người trong cuộc để tính sổ, không giết bừa, nhưng những kẻ thù cốt lõi thì một tên cũng đừng hòng chạy thoát.

Toàn bộ thời kỳ Nguyên Anh trong phần Nhân giới, chính là sự lột xác hoàn toàn của hắn từ nhẫn nhịn cầu sinh sang sảng khoái ân oán. Thiếu niên từng bị truy sát chạy trốn trong chật vật năm nào, cuối cùng đã đứng trên đỉnh cao Nhân giới. Còn những kẻ từng giẫm đạp lên đầu hắn, từng người một đều đã phải trả giá. Trừ người cha nghiêm khắc Trọng thần sư.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Danh sách phim hoạt hình năm 2021

Danh sách siêu phàm - (T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương)

Danh sách tác phẩm mới ra mắt tại Qidian vào tuần 32 năm 2026

Danh sách tác phẩm tiểu thuyết đã hoàn thành trên Qidian vào tuần thứ 30 năm 2026.

Danh sách tác phẩm tiểu thuyết mới trên Qidian tuần 31 năm 2026

Danh sách Tân Nhân Vương, vinh danh các tác giả trẻ xuất sắc nhất năm của Qidian

Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

Danh sách tiểu thuyết mạng hay nhất năm 2024

Danh sách tiểu thuyết nổi bật hoàn thành trên Qidian tuần 31 năm 2026

Danh sách tổng hợp các tác phẩm mới và những cột mốc nổi bật của các tác giả trên Qidian trong Tuần 30 năm 2026

Danh sách tổng hợp sách mới của gần 40 tác giả trên Qidian vào tuần 29 năm 2026

Danh Sách Tổng Hợp Tác Phẩm Mới Trên Qidian (Tuần 28/2026)

Danh Xách Các Xếp Hạng Bảng Trong Kiếm Đạo Độc Tôn

Đạo Gia: Ngũ Đại Thiên Sư!

Đạo Gia Yếu Phi Thăng của Bùi Đồ Cẩu khắc kim tu hành, Phượng trào Hoàng quyển Trọng Khải Thần Thoại tự mình khai phá hack

Đạo Giới Thiên Hạ có hay không?

Đạo Giới Thiên Hạ:Các Nhân Vật

Đạo Hạnh Thiên Tôn - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Phật Bản Thị Đạo

Đao Kiếm Thần Hoàng

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP