Võ Hoàng, Thiên Tằm Thổ Đậu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Nguyên Tôn 》 nhân vật. Đại Võ Vương Triều Thái Tử, ở Thánh Tích nơi cùng nam chính Chu Nguyên giao chiến, Thánh Tích nơi một trận chiến, thân thể bị hủy, còn sót lại thần hồn bị Thánh Cung sứ giả cứu đi. Chu Nguyên ở đoạt Thánh Chiến sau khi chấm dứt ở phản hồi Đại Chu Vương Triều trên đường gặp được Võ Hoàng chặn lại, cũng đem này chém giết.
-Tiếng Trung: Võ Hoàng
-Phiên âm: Wu Huang
-Biệt danh: Đại Võ Thái Tử
-Giới tính: Nam
-Vận khí: Giao Mãng
Võ Hoàng, Đại Võ Thái Tử. Ở Thánh Tích nơi cùng Chu Nguyên giao chiến khi vì Thái Sơ Cảnh nhất trọng thiên. Võ Hoàng lúc sinh ra “Mãng Tước Thôn Long”, Võ Vương vào thành, lấy hàng tỉ Đại Chu con dân vì áp chế, cướp đi Chu Nguyên Thánh Long khí vận. Võ Vương đoạt Thánh Long khí vận ban cho Võ Hoàng cùng Võ Dao, tự thân Mãng Giao khí vận ở Thánh Long khí vận tẩm bổ hạ biến thành Chân Long khí vận, từ đây đại võ có long phượng tương hộ, vận mệnh quốc gia cường thịnh. Thân xuyên hoàng bào Hoàng Thái Tử, hắn làn da trắng nõn như ngọc, bộ mặt cực kỳ tuấn dật, hai hàng lông mày như kiếm phong giống nhau. Tôn quý hơi thở phát ra, cao cao tại thượng, tựa như thiên chi kiêu tử. Tuy rằng tự thân Thánh Long khí vận là cướp lấy người khác, nhưng là Võ Hoàng lại tự nhận là, là Chu Nguyên đánh cắp hắn Thánh Long khí vận, chỉ là vật quy nguyên chủ. Thánh Tích nơi một trận chiến, thân thể bị hủy còn sót lại thần hồn bị Thánh Cung sứ giả cứu đi. Đại bộ phận Thánh Long chi khí bị Chu Nguyên đoạt lại (còn sót lại Thánh Long khí vận tổng cộng một phần chín). Chu Nguyên ở đoạt Thánh Chiến sau khi chấm dứt ở phản hồi Đại Chu Vương Triều trên đường gặp được Võ Hoàng chặn lại, cũng đem này chém giết. Võ Hoàng sở có được Thánh Long khí vận bị Chu Nguyên toàn bộ đoạt lại.
-Tỷ tỷ: Võ Dao
-Phụ Thân: Võ Huyền
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sư Huynh A Sư Huynh | Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng: Lam Linh Nga
Nhĩ Căn: Cảm xúc qua từng bộ truyện
Tóm tắt cảnh giới trong Tạo Hóa Chi Vương
Thảo luận một chút Thiên Đạo Đồ Thư Quán! Vì sao lại HOT như vậy, vì sao lại để người chán ghét?
Văn học mạng bình luận troll mùa 2: Internet tác giả
La Sát công chúa - La Sa (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Tiêu Phong: mặc kẹt giữa mối thù 2 dân tộc và bi kịch từ sự phân biệt Hán - Hồ
Luận văn học mạng: Ngôn tình, cố chấp tại thiết lập nhân vật
Lục Địa Kiện Tiên: Trời không sinh ta Tổ An, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Phím đến!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.