Ngày đầu ra mắt đã đứng đầu bảng sách mới, vạn chữ xông thẳng lên đầu bảng bán chạy: Sách mới của hắn đã thay đổi phong cách thường ngày?
Đăng truyện 24h đã đứng đầu bảng sách mới
Vạn chữ xông thẳng lên đầu bảng bán chạy
……
Cốt truyện sách mới của Mại Báo Tiểu Lang Quân đã đến đâu rồi?
Tiếp theo, Điểm Nương sẽ giới thiệu nhanh cho bạn về Lâm Thánh.
Hôm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Lâm Thánh đã chính thức lên kệ.
Các bạn đọc đừng quên đến ủng hộ nhé!
Nhớ nhận món quà mà Điểm Nương đã chuẩn bị ở cuối bài~
Lâm Thánh rốt cuộc viết về cái gì?
Sách mới Lâm Thánh của Mại Báo, đề tài là "Tân Cổ Phong", tức là có Huyền Cao Võ + Triều đình quyền mưu + Huyền nghi chiến tranh tình báo.
Nhân vật chính vừa ra đời đã ở trong phòng hình phạt. Không phải phòng hình phạt bình thường, mà là phòng hình phạt của cơ quan đặc vụ. Trong cơn nguy cơ tử vong, hắn dùng việc mất trí nhớ để vượt qua cửa ải khó khăn một cách tài tình, thông qua kiến thức lịch sử "thường thức" ở "Chứng kiến khu" mà thể hiện tài năng trước mặt mọi người, đồng thời đoạt lấy danh hiệu thủ khoa Đạo Học Quán.
Cách dùng thành ngữ trong hành văn của Mại Báo vẫn dày công tôi luyện như ngày nào, khiến Điểm Nương không khỏi mỉm cười tâm đắc.
Cho đến khi Điểm Nương nhìn thấy——
Ồ ồ ồ, nếu ý của bạn là thái độ của Qidian đối với văn học mạng cực kỳ đoan chính (cực đoan), thì quả thực là như vậy.
Trở lại chuyện chính.
Thiết kế hệ thống Mặc thuật trong sách rất thú vị, Thiên Cơ Tổng Lục nói về kết cấu cơ học và truyền dẫn linh lực, rất giống một môn ngành học kỹ thuật. Nhân vật chính Mặc Võ song tu, có lẽ vì mới khởi đầu nên phong cách chiến đấu vẫn đang quanh quẩn ở mức "thấp huyền".
Bối cảnh lớn của Lâm Thánh là phiên trấn cát cứ, dân chúng lầm than, người trong thành Đông Đô ai nấy đều cảm thấy bất an. Điểm Nương đoán mò, thời loạn sắp tới rồi. Dù sao thì định luật nhân vật chính vẫn ở đó, trong văn tu tiên, bí cảnh tu tiên ba trăm năm mới mở một lần, nhân vật chính vừa đến đã mở sớm. Môn phái tu chân hòa bình ngàn năm, nhân vật chính vừa đến đã khai chiến……
Lại thêm đủ loại ám chỉ của Mại Báo, "Đại tranh chi thế" là không chạy khỏi rồi.
Chỉ với 100 nghìn chữ, nhân vật đã được xây dựng vững chắc.
Mại Báo thực sự quá giỏi trong việc viết về những nhân vật nhỏ bé.
Nhân vật bị "khai tử" trong cốt truyện hiện tại là Hạ Tư Tề.
Đây là một nhân vật tiểu tùy tùng tiêu chuẩn. Cả nhà chết vì loạn binh, cha bị kiêu binh giết chết, mẹ bị lăng nhục, em gái nhỏ bị giẫm đạp đến chết. Hắn từng thề: "Thân này phó thác cho đại nghĩa trong lòng, không hỏi đường về, không màng sinh tử."
Hắn nói kẻ thù không phải một cá nhân nào đó, mà là thế đạo sụp đổ. Hạ Tư Tề tính cách trung thành, kiên định. Nhân vật chính cho hắn thuốc chữa thương, dạy hắn ứng đối nguy cơ, để hắn làm trợ thủ. Đây là nhân vật khiến độc giả cảm thấy, phía sau nhất định còn nhiều đất diễn.
Kết quả là hắn chết một cách bất ngờ.
Dù là từ cốt truyện hay việc xây dựng nhân vật mà nói, cái chết của Hạ Tư Tề đều rất tuyệt. Cái chết của hắn khiến nhân vật chính có sự thay đổi về tâm tính, đồng thời cũng mang đến nguy cơ cho cục diện tiếp theo. Nhân vật tương tự còn có Kim Sơn Hoa trong Đạo Quỷ Dị Tiên.
Khi Kim Sơn Hoa chết, hắn đang từ biệt Lý Hỏa Vượng, nói về việc muốn vào triều làm quan, tu thân tề gia bình thiên hạ, giọng điệu đầy ắp ước mơ.
Ngay sau đó, hắn chết.
Thủ pháp ở đây là tương thông, trước hết để nhân vật trải rộng khả năng tương lai, sau đó lấy đi vào lúc bất ngờ nhất, từ đó xây dựng nên tình đời không như ý một cách cao minh.
Đương nhiên, thời loạn không chỉ có đao quang kiếm ảnh.
Mại Báo đặt bên cạnh nhân vật chính một con vẹt, tên là Tuyết Y. Nó miệng lưỡi sắc bén, ngạo kiều, ngây ngô. Nhưng cũng chính con chim này, sau khi Hạ Tư Tề chết đã nói với nhân vật chính: "Báo thù cho hắn đi."
Lâm Thánh viết đến hiện tại, chiến tranh tình báo và võ học song tuyến tiến hành, nhóm nhân vật đặc sắc, Hạ Tư Tề và Tuyết Y chỉ là hai trong số đó. Mại Báo đã lồng ghép phong cảnh, truyền thuyết và nhân vật lịch sử ở quê hương Vũ Nghĩa, Chiết Giang của mình vào trong sách, tạo thêm một tầng sức sống.
"Lâm" trong "Lâm Thánh", không phải là áp đảo lên trên ai, mà là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Là tìm một con đường còn có thể đi trong một thế giới đang tan rã.
Hoạt động lên kệ sách mới Lâm Thánh của Mại Báo đã chính thức bắt đầu! Hỗ trợ bứt phá lượt đọc đầu tiên, nhận danh hiệu "Thủ khoa Đạo Học Quán", còn có nhiều phúc lợi như hộp quà hải sản "Bào Tham Ngự Phẩm", vật trang sức "Tuyết Y"…… đang chờ bạn đến nhận!
Tác giả: Tiểu Điểm Nương