Tố Cẩm, là nhân vật trong tiểu thuyết "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" của Đường Thất và các tác phẩm phái sinh. Hậu duệ của liệt sĩ, được phong Chiêu Nhân công chúa, con gái nuôi của Ương Thác, có dung mạo thanh tú, được Đại hoàng tử Ương Thác và vợ là Nhạc Tư nuôi dưỡng từ nhỏ, thầm yêu cháu đích tôn của Thiên Quân, Thái tử Dạ Hoa. Vì ghen ghét, nhiều lần hãm hại người trong lòng của Dạ Hoa là Tố Tố, không ngờ đó chính là Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển chuyển thế lịch kiếp. Cô ta nhiều lần dùng tình cảm giữa Tố Tố và Dạ Hoa để kích thích Bạch Thiển mất trí nhớ, khiến hai người trải qua muôn vàn đau khổ ái hận.
Ngoại hình: Đôi mắt ấy đẹp đến lạ kỳ, ta sống đến mười bốn vạn tuổi, chưa từng thấy đôi mắt người con gái nào đẹp đến thế. Nhìn lại khuôn mặt nàng, cũng xinh đẹp hơn phần lớn tiên nga ta gặp hôm nay.
Tính cách: Ôn nhu hào phóng, giỏi thấu hiểu lòng người (giai đoạn đầu), nhạy cảm, bụng dạ khó lường, tâm tư tinh tế (nội tâm).
Vì cha dẫn dắt tộc nhân hy sinh trong loạn quỷ tộc, toàn tộc chỉ còn lại một mình Tố Cẩm, để biểu dương cha và tộc nhân của Tố Cẩm, cô được lão Thiên Quân phong làm Chiêu Nhân công chúa, giao cho cháu đích tôn mới cưới không lâu là Ương Thác nuôi dưỡng, từng gả cho Thiên Quân hiện tại là Từ Chính Đế, sau đó được Thiên Quân ban cho Thái tử Dạ Hoa làm trắc phi. Yêu mến Dạ Hoa nhưng luôn giữ kín lòng mình. Vì yêu sinh hận, hại Thanh Khâu Bạch Thiển (Tố Tố) mất đi đôi mắt, nhảy xuống Tru Tiên Đài. Cả đời vì yêu mà không từ thủ đoạn. Khi Bạch Thiển hạ phàm, cô ta làm một con rối Tố Tố đặt bên cạnh Dạ Hoa, dùng để mê hoặc Bạch Thiển, khiến Bạch Thiển tinh thần suy sụp, sau khi uống say đã làm vỡ kết phách đăng, thánh vật của Thiên tộc, nhớ lại chuyện cũ, vô cùng tức giận, nửa say nửa tỉnh bước lên Cửu Trọng Thiên lấy lại đôi mắt. Bạch Thiển ép Thiên Đình vĩnh viễn xóa tên cô ta khỏi tiên tịch, giáng xuống làm tiên nga giữ chuông. Khi Đông Hoàng Chung có dị động, cô ta thân là tiên nga giữ chuông, lại thao tác sai lầm, gián tiếp khiến Thái tử Dạ Hoa chiến đấu với Kình Thương bị cô lập không được trợ giúp, cuối cùng dùng nguyên thần của mình hiến tế Đông Hoàng Chung, hồn phi phách tán. Thiên Quân đau lòng mất cháu đích tôn, vô cùng tức giận, lập tức giáng cô ta xuống Cửu Trọng Thiên, vĩnh viễn xóa tên khỏi tiên tịch, đưa vào lục đạo luân hồi, phải trải qua trăm kiếp tình duyên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử tiểu thuyết: Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ
Tâm sự của tác giả Cổ Chân Nhân sau khi Cổ Chân Nhân bị phong cấm
Tiên Ngạo đẹp không? Tiên Ngạo giảng cố sự gì?
Review tiểu thuyết Học Bá Đích Hắc Khoa Kĩ Hệ Thống của Thần Tinh LL
Mô phỏng lưu và một số tác phẩm tiêu biểu
Thâm Không Bỉ Ngạn tầm một tháng nữa sẽ kết thúc, thư hữu đang nuôi sách có thể đi xem
Review Tử Kinh Lệnh, nói một chút ưu nhược, nội dung cùng hệ thống tu luyện
Hacker độc giả trộm nick thay tác giả sửa đổi tình tiết chương truyện!
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 12 năm 2022
Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền
Review truyện Ta Man Hoang Bộ Lạc
Tần Thời Minh Nguyệt: Xích Luyện
Review truyện Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào: Trinh thám bối cảnh dị thế
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.