HỒ SƠ NHÂN VẬT: KARASU (Ô NHA)
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Karasu (tên gốc: Wuya / 乌鸦 - nghĩa là Con Quạ/Ô Nha) là một nhân vật phụ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong tiểu thuyết giả tưởng "Long Tộc" (đặc biệt là phần III và V) của nhà văn Giang Nam. Anh là một trong ba gia thần thân cận nhất của Gen Chisei (Minamoto Chisei), cùng với Yasha (Dạ Xoa) và Yabuki Sakura. Sau cái chết của chủ nhân và các đồng đội, anh trở thành người sống sót duy nhất của nhóm gia thần cũ và kế nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Chấp hành thuộc Phân bộ Nhật Bản (Học viện Cassell).

2. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên thật: Saeki Ryuji (佐伯龙治).
- Biệt danh: Karasu (Ô Nha/Con Quạ), Quân sư.
- Giới tính: Nam.
- Vũ khí sở trường: Súng ngắn.
- Vai trò: Gia thần của Gen Chisei (trước đây), Cục trưởng Cục Chấp hành Phân bộ Nhật Bản (sau này).
- Cha: Saeki Yuzo.
- Tình trạng: Đã tử vong.
3. TÍNH CÁCH & ĐẶC ĐIỂM
- Vẻ ngoài và Phong thái: Anh thường bị nhận xét là mang dáng vẻ của một kẻ lưu manh hoặc côn đồ hơn là một nhân viên chấp hành ưu tú. Tuy nhiên, anh sở hữu trí thông minh đường phố và khả năng mưu lược, được mệnh danh là "Quân sư" trong nhóm, dù trong "Long Tộc III" từng có nhận xét anh chỉ cao tay hơn đám côn đồ bình thường một chút.
- Tính cách: Karasu là người trọng tình nghĩa ("nghĩa khí"), trung thành tuyệt đối. Anh có khiếu hài hước châm biếm và khả năng diễn xuất tài tình, từng bị Lộ Minh Phi (Lu Mingfei) gọi là "kẻ cuồng diễn xuất" (diễn tinh) hay "diễn viên bị giới hắc đạo làm lỡ dở sự nghiệp".
- Tình cảm: Anh thầm thương trộm nhớ đồng nghiệp Yabuki Sakura nhưng không bao giờ thổ lộ, và tình cảm này đã trở thành niềm nuối tiếc vĩnh viễn sau khi cô hy sinh.
4. CÁC MỐI QUAN HỆ
- Gen Chisei (Chủ nhân): Karasu dành sự trung thành tuyệt đối cho Gen Chisei. Anh là cánh tay đắc lực hỗ trợ Gen Chisei trong các nhiệm vụ thanh trừng loài rồng và quản lý gia tộc.
- Yabuki Sakura & Yasha (Đồng đội): Họ là bộ ba gia thần luôn sát cánh bên nhau. Karasu yêu thầm Sakura, và cái chết của cô cùng Yasha và Gen Chisei đã để lại cho anh sự cô độc tột cùng.
- Lộ Minh Phi (Đồng minh): Trong "Long Tộc V", anh trở thành người hỗ trợ quan trọng giúp Lộ Minh Phi chạy trốn, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ bí mật và đường lui cho nhóm Lộ Minh Phi.
5. TIỂU SỬ & HÀNH TRÌNH
Thời kỳ dưới trướng Gen Chisei
- Karasu cùng với Yasha và Sakura là những trợ thủ đắc lực nhất của Gen Chisei trong cuộc chiến chống lại Mengerhu (Mãnh Quỷ Chúng) và các sự kiện liên quan đến Bạch Vương. Anh thường sử dụng súng và hỗ trợ chiến thuật cho nhóm.
Sự cô độc của kẻ sống sót
- Sau đại chiến tại Tokyo (kết thúc Long Tộc III), toàn bộ những người quan trọng nhất đối với anh đều đã qua đời: Chủ nhân Gen Chisei, người anh yêu Sakura và đồng đội Yasha. Karasu là người duy nhất còn sống sót. Anh nén đau thương để tiếp quản vị trí Cục trưởng Cục Chấp hành, gánh vác trách nhiệm mà Gen Chisei để lại.
Hy sinh trong Long Tộc V
- Hỗ trợ đào tẩu: Khi Lộ Minh Phi, Sở Tử Hàng và Trần Mặc Đồng (NoNo) bị truy nã và chạy trốn đến Nhật Bản, Karasu đã dùng thân phận Cục trưởng để che giấu và bảo vệ họ. Anh thậm chí đã cung cấp máy bay tư nhân để họ trốn thoát.
- Đối đầu nội bộ: Khi bị Fujiwara Shinonosuke (đại diện mới của gia tộc) nghi ngờ và tấn công, Karasu đã âm thầm hỗ trợ Lộ Minh Phi dù ngoài mặt tỏ ra đối địch. Anh từng có ý định giết Lộ Minh Phi trước thi thể của Uesugi Erii nhưng sau đó từ bỏ và quyết định giúp cậu tìm ra sự thật.
- Cái chết: Anh bị đâm trọng thương nhưng nhờ rèn luyện đi theo Gen Chisei nhiều năm nên có sức chịu đựng phi thường. Anh trôi dạt trên biển nhiều giờ đồng hồ với vết thương chí mạng, máu gần như chảy cạn.
- Di ngôn: Trước khi chết, anh đã nhận hết mọi tội lỗi về mình (để Lộ Minh Phi được trong sạch trong mắt gia tộc) và gửi một tin nhắn cuối cùng cho "Bố già" (ám chỉ Gen Chisei), hoàn thành trọn vẹn nghĩa khí của một gia thần cho đến hơi thở cuối cùng.
6. ĐÁNH GIÁ
Karasu (Ô Nha) là biểu tượng của lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng. Từ một "tên lưu manh" đi theo Gen Chisei, anh đã trưởng thành thành một người lãnh đạo cô độc, gánh vác di sản của quá khứ. Cái chết của anh đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của triều đại Gen Chisei và nhóm gia thần thân tín, để lại niềm xúc động mạnh mẽ về tình nghĩa huynh đệ và sự tận tụy
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN