Thuần Dương Chưởng Giáo là một nhân vật phản diện quan trọng trong Linh Cảnh Hành Giả. Ông là một người tu hành cổ đại (cổ tu) sống từ thời nhà Tống, là sư phụ của Tam Đạo Sơn Nương Nương (Triệu Ấu Khanh). Vì theo đuổi sức mạnh và sự trường sinh, ông đã sa ngã vào ma đạo, trở thành một kẻ điên loạn và tàn độc. Sự trở lại của ông ở thời hiện đại đã gây ra vô số rắc rối cho phe chính phủ và nhân vật chính Trương Nguyên Thanh.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Danh xưng: Thuần Dương Chưởng Giáo.
- Thân phận: Chưởng giáo của Thuần Dương Giáo (thời cổ đại); Sư phụ của Triệu Ấu Khanh (Tam Đạo Sơn Nương Nương).
- Chủng loại: Người tu hành cổ đại (không phải Linh Cảnh Hành Giả, không có thẻ nhân vật).
- Nghề nghiệp: Song tu Thần Nhật Du (Kim Ô) và Huyễn Thuật Sư (Tâm Ma).
- Trạng thái: Đã tử vong (Bị tịnh hóa).
2. NGUỒN GỐC VÀ QUÁ KHỨ
- Thời kỳ đỉnh cao: Ông từng là một "Kim Ô" (tên gọi cổ đại của Thần Nhật Du) hùng mạnh, sư phụ của Đế Cơ (Triệu Ấu Khanh). Ông từng dạy đệ tử phải tu tâm dưỡng tính, giữ gìn chính khí.
- Sa ngã: Khi thiên địa linh khí dần cạn kiệt, vì muốn đột phá cảnh giới Nhân Tiên (Bán Thần) và đạt được trường sinh, ông đã lén lút tu luyện "Tâm Ma Đại Pháp" của Vô Diện Ma Giáo (nghề nghiệp Huyễn Thuật Sư). Việc cưỡng ép tu luyện tà thuật đã khiến ông bị tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, trở nên điên loạn và hiếu sát.
- Bị phong ấn: Triệu Ấu Khanh sau khi xuất quan đã phát hiện sư phụ sa ngã, bà dẫn dắt giáo chúng thanh lý môn hộ. Tuy nhiên, vì nể tình thầy trò và không muốn hủy hoại thanh danh sư phụ, bà không giết chết ông mà phong ấn ông trong một ngôi mộ cổ, ngụy tạo thành nơi chôn cất trang trọng.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một cổ tu song tu hai nghề nghiệp đỉnh cấp, Thuần Dương Chưởng Giáo sở hữu sức mạnh đáng sợ và khó lường:
- Song hệ sức mạnh:
- Thần Nhật Du (Kim Ô): Sở hữu Nhật chi thần lực, có khả năng tịnh hóa, tạo ra hỏa lực mạnh mẽ và cận chiến xuất sắc.
- Huyễn Thuật Sư (Tâm Ma): Có khả năng tạo ảo giác, thao túng cảm xúc, xâm nhập giấc mơ và đặc biệt là kỹ năng Đoạt Xá (chiếm xác người khác để sống lại).
- Miễn nhiễm quy tắc: Vì không phải Linh Cảnh Hành Giả, ông không chịu sự ràng buộc của Giá trị đạo đức. Ông có thể tàn sát người vô tội, cắn nuốt linh hồn để hồi phục sức mạnh mà không sợ bị Linh Cảnh truy nã hay xóa bỏ.
- Phương thức hồi phục: Ông có thể khôi phục thực lực bằng cách cắn nuốt linh hồn của các Thần Dạ Du và Huyễn Thuật Sư khác.
4. TÍNH CÁCH
- Điên loạn và Cực đoan: Do ảnh hưởng của Tâm Ma Đại Pháp, ông thường xuyên rơi vào trạng thái điên cuồng, cảm xúc không ổn định, lúc thì âm trầm, lúc thì cuồng nộ.
- Thù dai và Tàn nhẫn: Ông mang lòng căm thù tột độ đối với "nghiệt đồ" Triệu Ấu Khanh vì đã phong ấn mình. Sau này, ông chuyển sự thù hận đó sang Trương Nguyên Thanh (đệ tử của Triệu Ấu Khanh) và tìm mọi cách giết hại, tra tấn người thân của đối thủ.
- Xảo quyệt: Dù điên loạn, ông vẫn giữ được sự giảo hoạt của một lão hồ ly, biết lợi dụng sơ hở tâm lý, bày mưu tính kế và hợp tác với các thế lực tà ác (Ám Dạ Mân Côi, Nam Phái) để đạt mục đích.
5. HÀNH TRÌNH Ở HIỆN TẠI
- Thoát khốn: Ông được đội khảo cổ của Cao Phong Trưởng Lão (Ngũ Hành Minh) vô tình giải phóng khỏi phong ấn. Ông đã dùng kế lừa gạt và kỹ năng đoạt xá để trốn thoát khỏi sự truy bắt của quan phương.
- Hợp tác với Tà Ác: Ông liên minh với Ám Dạ Mân Côi (đặc biệt là Linh Thác và Đại Hộ Pháp) và Nam Phái (Hư Vô Giáo Phái) để săn giết các Thần Dạ Du, Huyễn Thuật Sư nhằm khôi phục sức mạnh, đồng thời truy sát Trương Nguyên Thanh.
- Đối đầu với Trương Nguyên Thanh:
- Lần 1 (Nhà hàng): Ông phục kích Trương Nguyên Thanh nhưng bị phản đòn, bị Trương Nguyên Thanh nuốt một phần linh hồn, khiến ông suy yếu và càng thêm điên loạn.
- Lần 2 (Trên máy bay): Ông cùng Tam Hộ Pháp và Lục Trưởng Lão vây giết Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh đã dùng Chày Phục Ma triệu hồi phân thân của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Phân thân này đã dùng chút sức lực cuối cùng để thiêu rụi thân xác và linh hồn ông.
- Lần 3 (Truy tìm thân phận): Ông không chết hẳn mà đoạt xá sống lại, điên cuồng điều tra thân phận thực của Trương Nguyên Thanh. Ông suýt tìm ra sự thật nhưng bị vướng vào vòng lặp thời gian do một bí mật lớn bảo vệ Trương Nguyên Thanh.
- Kết cục: Trong trận chiến cuối cùng, Trương Nguyên Thanh (lúc này đã mạnh lên và có sự chuẩn bị) đã tìm ra nơi ẩn nấp của ông. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị ngọn lửa Thái Dương thiêu rụi hoàn toàn, ông đã nhớ lại bản tâm ban đầu và lời dạy của mình dành cho đệ tử năm xưa, chấp nhận cái chết dưới tay "người của môn hộ".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN