Cơ Nhân là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên". Lão là đệ tử của Hoang Cổ thế gia Cơ gia, đảm nhiệm chức vụ quản sự cho Cơ Huệ.
Ban đầu, Cơ Nhân phụng mệnh tiếp đãi Diệp Phàm và đưa hắn đi lấy Nguyên. Nhưng sau đó, do Cơ Tử Nguyệt truyền thụ Đại Hư Không Thuật cho Diệp Phàm, Cơ Nhân nhận lệnh truy sát hắn. Lão khẳng định môn thuật pháp này là tinh hoa yếu thuật của Hư Không Cổ Kinh, tuyệt đối không được phép rơi vào tay người ngoài. Trong quá trình truy sát, Cơ Nhân và Diệp Phàm đã xảy ra ác chiến. Cuối cùng, lão bị Diệp Phàm tế xuất Kim thư chém đầu dẫn đến mất mạng. Cơ Nhân tuy trên danh nghĩa chỉ là một lão nô quản sự, nhưng lại nắm giữ bí thuật, có địa vị rất đặc thù.

Cơ Nhân là lão quản sự dưới trướng Cơ Huệ. Ban đầu, lão phụng mệnh chiêu đãi Diệp Phàm và đưa hắn đi lấy Nguyên. Sau đó, vì Cơ Tử Nguyệt đem bí thuật "Đại Hư Không Thuật" của Cơ gia truyền thụ cho Diệp Phàm, Cơ Huệ đã phái Cơ Nhân đi truy sát nhằm thu hồi lại môn bí thuật này.
Ngoại hình và Tính cách: Cơ Nhân nhìn bề ngoài có vẻ già nua, thân hình còng xuống, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc. Khi chấp hành nhiệm vụ, lão ra tay tàn nhẫn dứt khoát, lời lẽ lạnh nhạt. Lão cực kỳ trung thành với Cơ gia, coi người ngoài chỉ như "hạt bụi", "giun dế".
Tu vi và Năng lực: Tu vi của lão đạt tới Đạo Cung bí cảnh, nắm giữ các bí thuật như "Hư Không Đại Thủ Ấn", động tác cực nhanh tựa sấm sét, sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, lão còn sở hữu Ngũ Sắc Cốt Trâm (trâm cài xương ngũ sắc) do Cơ Huệ ban cho, bên trong ẩn chứa ấn ký của bà ta, được dùng làm bảo vật cứu mạng.
Cơ Nhân phụng mệnh Cơ Huệ tiếp đãi Diệp Phàm, mời hắn ngồi xe ngọc, dẫn đến bảo khố lấy Nguyên. Bề ngoài lão tỏ ra khách sáo nhưng thực chất là để giám sát nhất cử nhất động của hắn. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Cơ gia, Cơ Nhân chặn đường vây bắt, nói rõ mục đích đến để thu hồi Đại Hư Không Thuật và không ngần ngại bộc lộ sát ý.
Trận chiến giữa Cơ Nhân và Diệp Phàm nổ ra. Lão thi triển Hư Không Đại Thủ Ấn cùng nhiều chiêu thức khác, từng có lúc chèn ép được Diệp Phàm. Cốt trâm bảo mạng của lão cũng được kích hoạt, hiển lộ ra hư ảnh của Cơ Huệ nhưng vẫn không thể xoay chuyển được cục diện.
Kết quả, Cơ Nhân bị Diệp Phàm dùng Kim thư cùng nhiều thủ đoạn khác đánh trọng thương. Lão lần lượt trải qua thảm cảnh thân thể bị hủy, đầu bị chém, Luân Hải bị phá nát. Cuối cùng, thần thức và đầu lâu của lão bị nghiền nát hoàn toàn, pháp bảo đại võng (lưới lớn) màu tím của lão cũng rơi vào tay Diệp Phàm.
Cơ Huệ: Cơ Nhân là lão quản sự tay sai của Cơ Huệ. Bà ta đã sai lão tiếp đãi và dẫn Diệp Phàm đi lấy Nguyên, sau đó lại phái lão đi truy sát hắn, đồng thời ban cho lão cốt trâm bảo mạng.
Diệp Phàm: Vì Diệp Phàm học được bí thuật "Đại Hư Không Thuật" của Cơ gia, Cơ Nhân phụng mệnh Cơ Huệ đi truy sát nhằm tiêu diệt hắn để thu hồi bí thuật, nhưng kết cục lại bị Diệp Phàm giết ngược.
Cơ Tử Nguyệt: Việc Cơ Tử Nguyệt truyền thụ "Đại Hư Không Thuật" cho Diệp Phàm chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cơ Nhân phụng mệnh đi truy sát hắn. Sự xuất động của Cơ Nhân cũng khiến Cơ Tử Nguyệt nhận ra được âm mưu hiểm độc của gia tộc mình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên: Ma Quang
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên: Thạch Xuyên Không
Phàm Nhân Tu Tiên: Cổ Hoặc Kim
Phàm Nhân Tu Tiên: Cực Âm Tổ Sư
Phàm Nhân Tu Tiên: Di La Lão tổ
Phàm Nhân Tu Tiên: Đổng Huyên Nhi
Phàm Nhân Tu Tiên: Đường Minh Hoa
Phàm Nhân Tu Tiên: Hách Viễn Thiên
Phàm Nhân Tu Tiên: Hạm Vân Chi
Phàm Nhân Tu Tiên: Hàn Lập bị phế tu vi mỗi khi đổi bản đồ
Phàm Nhân Tu Tiên: Hàn Lập, Tích Lân Không Cảnh - Tình và Đạo
Phàm Nhân Tu Tiên: Huyền Thiên Chi Bảo
Phàm Nhân Tu Tiên: Lạc Vân Tông tông phái
Phàm Nhân Tu Tiên: Lai lịch Diệu Âm Môn
Phàm Nhân Tu Tiên: Lăng Ngọc Linh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.