Thánh Thần là nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết huyền huyễn phương Đông Nguyên Tôn của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu.
Hắn là vị Tiên Thiên Thần Linh thứ hai được sinh ra tại Thiên Nguyên Giới, là Thần của Thánh Tộc. Hắn dòm ngó sức mạnh Đệ Nhất Thứ Tự của Tổ Long, nhưng do Tổ Long đã thân hóa vạn vật, nên hắn cần tiêu diệt các tộc, nghịch chuyển tất cả sinh linh trở lại thành sức mạnh Tổ Long để thành tựu bản thân, giúp hắn tiến vào vị trí Đệ Nhất Thứ Tự. Vì thế, hắn sáng tạo ra Thánh Tộc, ra lệnh cho Thánh Tộc diệt tuyệt các tộc khác. Chỉ cần Thánh Thần còn sống, Thánh Tộc sẽ không bị diệt vong.
Trong trận chiến Diệt Giới lần thứ nhất, do sát nghiệp quá nặng đã dẫn động ý chí Tổ Long thức tỉnh, hắn bị ý chí Tổ Long đánh trọng thương và rơi vào ngủ say. Sau này, nhờ hấp thu huyết khí của tất cả sinh linh tại Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên, hắn đã hoàn toàn phục hồi. Hắn thôn phệ thần tính của Đệ Tam Thần (Yêu Yêu) để lột xác, nhưng cuối cùng bị Chu Nguyên - người đã đột phá trở thành Đệ Nhất Thứ Tự Chi Thần - trấn áp và giết chết.

Bối cảnh thân phận
Vị Tiên Thiên Thần Linh thứ hai sinh ra tại Thiên Nguyên Giới, Thần của Thánh Tộc.
Tướng mạo y phục
Một thân áo đen, tóc đen xõa sau lưng, thân hình thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt hắn mang lại cho người ta cảm giác mơ hồ, nhìn sơ qua dường như mang theo một sự quen thuộc đã từng gặp ở đâu đó. Đó là bởi vì bản tướng của hắn người thường không thể nhìn thấy, nhận thức của tất cả mọi người về hắn đều là sự tưởng tượng của bản thân họ về dung mạo ấy.
Tuy nhiên, có một điểm duy nhất không thể thay đổi, đó là nơi mi tâm của hắn có một con mắt dọc màu đen khẽ đóng mở, bên trong dường như chứa đựng sự tăm tối đến cùng cực. Ngay cả ánh mắt của Thánh Giả nếu dừng lại trên đó vài nhịp, Thánh Hồn cũng sẽ tan rã, vĩnh viễn rơi vào bóng tối.
Sau khi hấp thu thần tính của Đệ Tam Thần để lột xác, mái tóc đen ban đầu đã hóa thành hai màu đen trắng, con mắt dọc nơi mi tâm cũng chia nửa đen trắng, tựa như âm dương giao thoa, vô cùng thần bí.
Cảnh giới tu vi
Tiên Thiên Thần Linh. Sau khi hấp thu thần tính của Đệ Tam Thần, một nửa bước chân đã đạp vào cảnh giới Đệ Nhất Thứ Tự Chi Thần.
Vũ khí
Tuyệt Thần Mâu.
Thần Vực
Lĩnh vực chuyên biệt của Thần Linh, giống như Pháp Vực của cảnh giới Pháp Vực.
Hắc Giáp Thần Sĩ
Những chiến binh giáp đen được Thánh Thần dùng thần tính điểm hóa tạo thành, thần trí không khác gì người thường, chỉ có thể tồn tại trong Thần Vực. Mỗi người đều sở hữu thực lực Thánh Giả Cảnh. Trong trận chiến Diệt Giới thời viễn cổ, vô số Thánh Giả của chư thiên đã chết trong tay bọn họ.
Thần Viêm Hắc Nhật
Mặt trời lớn màu đen bay lên, bên trên có Thần Viêm (lửa thần) thiêu đốt.
Vô Tận Hắc Hải
Khi thiên địa chưa mở, có một loại vật chất Tiên Thiên Thần Linh, hiển hóa giữa hỗn độn thành một vùng biển đen không có điểm cuối. Biển đen cuộn trào, sở hữu sức mạnh nuốt chửng mọi vật chất, đây chính là vật chất bản mệnh của Thánh Thần.
Hắc Yên Giới
Thánh Thần chắp hai tay lại, ngay sau đó, trong lòng bàn tay có những điểm sáng màu đen bay lên. Những điểm sáng đó đón gió bùng lên dữ dội, chỉ vài nhịp sau đã hóa thành những quả cầu ánh sáng đen to lớn vạn trượng. Quả cầu ánh sáng đen tối đến cùng cực, ngay cả tia sáng đi qua cũng bị nuốt chửng, không gian xung quanh vì thế mà sụp đổ, tựa như những hố đen chân thực.
Hỗn Độn Âm Dương Hải
Sau khi Thánh Thần lột xác, Vô Tận Hắc Hải đã tiến hóa, hình thành một đại dương hai màu đen trắng. Rơi vào biển này, càn khôn bị che lấp, âm dương bị đảo lộn, thần lực bị hấp thu nhanh chóng.
Là vị Tiên Thiên Thần Linh thứ hai sinh ra giữa thiên địa. Khi thiên địa sơ khai, Tổ Long thân hóa vạn vật, Ngài còn muốn lấy vật chất Tiên Thiên Thần Linh đúc Thần Cốt cho vạn vật, để chúng sinh có thể chịu tải thần tính. Tuy nhiên, vật chất Tiên Thiên Thần Linh có khả năng tránh dữ tìm lành, kịp thời ẩn nấp vào hỗn độn, khiến Tổ Long không thể hoàn thành bước cuối cùng sau khi sáng thế.
Hắn dòm ngó sức mạnh Đệ Nhất Thứ Tự của Tổ Long, nhưng Tổ Long đã thân hóa vạn vật, vì vậy hắn cần tiêu diệt các tộc, nghịch chuyển tất cả sinh linh thành sức mạnh Tổ Long để thành tựu bản thân, giúp hắn thăng lên vị trí Đệ Nhất Thứ Tự. Thế là, hắn sáng tạo ra Thánh Tộc, ra lệnh cho Thánh Tộc diệt tuyệt chư tộc. Chỉ cần Thánh Thần còn sống, Thánh Tộc sẽ không diệt vong. Hắn nhìn trộm Tổ Long Kinh do Tổ Long sáng tạo, lấy đó làm bản gốc tạo ra Cổ Thần Kinh, chỉ có người thiên phú cao nhất của Thánh Tộc mỗi đời mới được ban cho tu luyện.
Trong trận chiến Diệt Giới lần thứ nhất, do sát nghiệp quá nặng dẫn động ý chí Tổ Long thức tỉnh, hắn bị ý chí Tổ Long đánh trọng thương và rơi vào ngủ say, nhưng trải qua năm tháng đằng đẵng, sức mạnh bắt đầu phục hồi. Sau khi Đệ Tam Thần thức tỉnh sớm do bị Thánh Thần ám toán bằng Tuyệt Thần Độc, Thánh Thần cũng hấp thu huyết khí của tất cả sinh linh tại Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên mà thức tỉnh.
Sau đó, Thánh Thần và Đệ Tam Thần nổ ra đại chiến. Tuy thần lực của hắn mạnh hơn một bậc nhưng không thể thực sự thắng được Đệ Tam Thần. Tuy nhiên, khi bị ý chí Tổ Long đánh trọng thương ngủ say, Thánh Thần đã nhìn thấy một góc tương lai, vì vậy hắn ngầm dẫn dắt sự ra đời của Đệ Tam Thần và khiến nàng nảy sinh nhân tính. Hắn thậm chí không tiếc hy sinh hai vị Cổ Thánh của Thánh Tộc để gieo Tuyệt Thần Độc, giữ cho nhân tính của Đệ Tam Thần bất diệt, để rồi vào lúc sắp lưỡng bại câu thương, hắn huyễn hóa thành Chu Nguyên, đánh thức nhân tính trong cơ thể Đệ Tam Thần và rút đi thần tính của nàng.
Tiếp đó, Thánh Thần định hạ sát thủ thì bị Chu Nguyên (lúc này đã đột phá) ngăn cản. Khi đấu pháp với Chu Nguyên, hắn bị gia tốc phong ấn lột xác, nhưng trước khi lột xác đã cố ý ban cho Chu Nguyên một đạo thần tính hùng hồn, khiến thần tính trong cơ thể Chu Nguyên vượt quá giới hạn chịu đựng của vật chất Thần Linh, làm vỡ nát đạo vật chất Thần Linh trong người Chu Nguyên, khiến Chu Nguyên rơi vào trạng thái điên cuồng hỗn loạn do xung đột giữa nhân tính và thần tính. Sau một năm, Thánh Thần đã vượt qua thời kỳ lột xác, thực lực tăng mạnh.
Khi Chu Nguyên thực sự bước vào Thần Cảnh nhờ sự hiến tế của Yêu Yêu (trở thành Thần Cốt của hắn), hai bên đã kịch chiến. Thánh Thần từng mượn uy năng căn cơ của bản thân là Hỗn Độn Âm Dương Hải để áp chế Chu Nguyên, nhưng trong lúc sơ ý lại bị Chu Nguyên - người đã có được Tổ Long Kim Cốt và dung hợp với Thiên Nguyên Bút - làm bị thương.
Trong cơn bạo nộ, Thánh Thần dốc toàn lực ra tay nhưng không chiếm được chút ưu thế nào. Để chiến thắng, Thánh Thần lựa chọn hiến tế con mắt dọc nơi mi tâm, ngưng luyện ra một đạo Chí Cao Thần Lực, lần nữa áp chế Chu Nguyên. Cuối cùng, vào thời khắc quyết định, Chu Nguyên tu luyện Tổ Long Kinh đến cảnh giới cao nhất, đột phá trở thành Đệ Nhất Thứ Tự Chi Thần. Thánh Thần bị Chu Nguyên trấn áp và ý chí bị mài mòn triệt để.
Tuy nhiên, từ rất lâu trước đó, Thánh Thần đã mơ hồ cảm thấy mình có thể sẽ bị đánh bại, nên hắn đã dùng tất cả tinh hoa của mình làm nền tảng tạo ra một quả Thần Trứng và giao cho Thái Di Cổ Thánh. Quả Thần Trứng này sau đó được Thánh Tộc mang theo chạy thoát khỏi Thiên Nguyên Giới, sau này trưởng thành và trở thành phản diện cuối cùng trong Đại Chúa Tể - Thiên Tà Thần.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên: Mạc Thiên Cơ
David Siêu Phàm đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Đề cử 12 quyển tiểu thuyết đạt được Thập nhị Thiên vương Qidian năm 2023 - Phần 1
C-5: Cao Võ: Vạn Lần Trả Về, Ta Quét Ngang Chư Thiên
Review truyện Khấu Vấn Tiên Đạo
Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất của tiểu thuyết kỳ ảo là gì?
Vạn Cổ Thần Đế: Ước hẹn ngàn năm, nguyên tiêu gặp gỡ!
Thơ từ dành tặng cho tác phẩm Già Thiên
Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.