Gần đây nghe mọi người coi Đường Tăng trong Tây Du Ký hình dung như người đắc đạo, biết phật lý, thấm nhân tâm.
Thế nhưng, Đường Tăng trong Tây Du Ký xấu hết mức có thể.
Nếu nói người biết phật lý, thấm nhân tâm... Tôn Ngộ Không vẫn hơn Đường Tăng nhiều.

Trong Tây Du Ký có một đoạn TNK đánh chết mấy tên sơn tặc. Đường Tăng bảo Bát Giới đào cái hố an táng, sau đó bắt đầu đọc điếu văn. Nội dung điếu văn như sau:
- Lạy hảo háo, nghe ta nói nguyên nhân: Ta từ Đông thổ đại đường, theo lệnh thánh thượng đi đến Tây Phương thỉnh kinh. Vừa tới nơi này, gặp được nhiều người, không biết là Hà phủ, Hà châu lập bè kết đảng ở núi này. Ta đã cố gắng khuyên ngăn, bọn ngươi lại không nghe, còn nảy sinh ác độc. Lại gặp Hành Giả, một gậy mất mạng. Sợ thi thể bại lộ nên ta lập đất cất mộ ... Ngươi mà đến Sâm La Quỷ điện, nên kiện thì kiện cho đúng người, hắn họ Tôn, ta họ Trần, cả hai khác họ. Oan có đầu, nợ có chủ, đừng nên tố cáo bần tăng.
Bát Giới nghe vậy, cười nói: "Sư phụ đẩy thật sạch sẽ, lúc Đại sư huynh giết người cũng không có ta với Sa sư đệ."
Tam Tạng lại khấu mấy cái, nói tiếp: "Hảo hán có tố cáo thì cũng đừng tố cáo Bát Giới và Sa Tăng."
TNK nghe vậy thì giận cười:
- Sư phụ, người thật không có tình nghĩa. Vì đi theo ngươi thỉnh kinh, ta chịu khổ cực biết bao nhiêu. Hôm nay đánh chết hai thằng tặc này, ngươi lại dạy bọn họ tố cáo lão Tôn. Ngươi không đi Tây thiên thỉnh kinh, ta sẽ không làm đồ đệ của ngươi, ta không làm đồ đệ của ngươi thì làm sao đi đến đây và giết người !!! Để đó, ta cũng chúc hắn 1 cái.
- Bọn cường đạo, các ngươi nghe ! trước đó, ta bị đánh bảy tám gậy, không đau không nhột. Giận dỗi lên đem bọn ngươi đánh chết. Các ngươi cứ tự do đi tố cáo, lão Tôn không sợ. Ngọc Đế biết ta, Thiên Vương theo ta. Hai mươi tám tinh túc, Cửu Diệu tinh quân sợ ta. Thành hoàng quỳ ta, Đông Nhạc Đại đế cùng ta. Thập diện diêm la từng cùng ta quen biết. Bất luận Tam giới Ngũ Ti, Thập Phương chư vị, đều cùng ta quen biết, ngươi muốn cáo cứ cáo !!!
Trích Tây Du Ký - hồi 56.
P/S: Lời nói của TNK có 2 ý: Ý đầu tiên, đang nói về vấn đề Nhân - Quả. Ý thứ hai, đang nói về vấn đề xã hội.
-------------------
Viết xuống "Đường Tăng là người như thế nào?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
tráng thọ Đại Hiền Triết
5 năm trước
tráng thọ Đại Hiền Triết
5 năm trước
Phỏng vấn Ngư Nhân Nhị Đại: Ta biết viết về lập trình viên
Chỉ đạo sáng tác theo lối thương nghiệp hóa
Review nhẹ Võ Hiệp Thế Giới Mộ Dung Phục
Vì sao 《 Đấu Phá Thương Khung 》 luôn là đề tài tranh luận hàng đầu?
Review truyện Ta Chính Là Thần
Đường Gia Tam Thiếu: Một vị thường thường vô kỳ tác giả
Đế Bá: Tiên Đế - Đại Đế Tiên Vương
Những bộ truyện có kiều đoạn thiểu năng nhất trong làng tiểu thuyết mạng!!!
Đấu La Đại Lục Chi Khai Cục Đánh Dấu Diễm Linh Cơ : Triệu Minh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.