Lâu Cao là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết huyền huyễn "Đấu La Đại Lục" của tác giả Đường Gia Tam Thiếu cùng các tác phẩm phái sinh. Ông đảm nhận chức vụ Hội trưởng Thiết Tượng Hiệp Hội và trấn thủ Kim Thuộc Chi Đô (thủ đô kim loại) Canh Tân Thành. Cùng với Đường Hạo và Thái Thản, ông được xưng tụng là một trong ba đại Thần Tượng của Đấu La Đại Lục. Võ hồn của ông là Kim Cương Tạc (trong bản truyện tranh được thiết lập là Thánh Chú Bút), cấu hình hồn hoàn gồm Vàng, Vàng, Tím, Tím, Đen, Đen, Đen. Các đệ tử chính của ông bao gồm Tư Long và một số người khác.
Nhằm phát triển thế lực, Đường Tam đã đến Canh Tân Thành để chiêu mộ Lâu Cao. Vì quá si mê rèn đúc, Lâu Cao đã từ bỏ chức vị Hội trưởng để gia nhập Đường Môn. Sau sự kiện Thiên Đấu cung biến, dưới sự trợ giúp của Đường Khiếu, Lâu Cao đã nghiên cứu và chế tạo thành công ba loại ám khí tối thượng của Đường Môn là Khổng Tước Linh, Phật Nộ Đường Liên và Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Khi chế tác Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Lâu Cao đã gieo mình vào lò lửa để hoàn thành bước huyết tế khai phong (mở lưỡi sắc bằng máu). Trước khi qua đời, ông đã truyền lại chức vụ Hội trưởng cho đệ tử Tư Long, người sau này tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ chế tạo ám khí cho Đường Môn.
Ba đại ám khí do Lâu Cao chủ đạo chế tạo đã đặt nền móng vững chắc cho ngành công nghiệp ám khí của Đường Môn. Canh Tân Thành và Lâu Cao chính là những nhân tố then chốt giúp ám khí Đường Môn phát triển đến thời kỳ đỉnh cao.

Lâu Cao là nhân vật linh hồn của Đường Môn trong "Đấu La Đại Lục", sở hữu tay nghề thủ công cực kỳ xuất thần nhập hóa, là một trong ba đại Thần Tượng của Đấu La Đại Lục. Trước khi gặp Đường Tam, Lâu Cao rơi vào cảnh ngộ có tài nhưng không có đất dụng võ. Những ám khí Đường Môn tinh diệu tuyệt luân do Đường Tam cho xem đã khơi dậy khao khát hoàn thành một thần tác vô tiền khoáng hậu trong ông.
Vốn si mê đúc tạo, ban đầu Lâu Cao chọn gia nhập Đường Môn chỉ nhằm mục đích đoạt lấy công nghệ chế tạo các ám khí như Gia Cát Thần Nỗ, với ý định sẽ rời đi ngay sau khi nắm được kỹ thuật. Tuy nhiên, Đường Tam đã nhìn thấu suy nghĩ này và đưa ra điều kiện đảm bảo lợi ích cho Thiết Tượng Hiệp Hội, đồng thời cung cấp những bản vẽ ám khí tinh diệu hơn. Cuối cùng, điều này đã khiến Lâu Cao toàn tâm toàn ý gia nhập và cống hiến hết mình cho Đường Môn.
Vốn là Hội trưởng Thiết Tượng Hiệp Hội, một trong ba đại Thần Tượng sánh ngang với Đường Hạo và Thái Thản, về sau ông nhận lời mời của Đường Tam và Thái Thản để gia nhập Đường Môn.
Sau sự kiện Thiên Đấu cung biến, Lâu Cao được Đường Tam đưa đến Hạo Thiên Tông. Tại đây, dưới sự trợ giúp của Tông chủ Hạo Thiên Tông - Đường Khiếu, ông đã ròng rã năm năm trời để nghiên cứu và chế tạo thành công ba loại tuyệt thế ám khí của Đường Môn: Khổng Tước Linh, Phật Nộ Đường Liên và Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, để luyện thành Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ông đã dứt khoát nhảy vào lò lửa, dùng chính huyết khí của bản thân để đánh thức nhuệ khí của Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu. Khi hiến tế, Lâu Cao đã cười lớn ba tiếng, các đệ tử của ông cũng đồng loạt bái lạy chúc mừng ân sư hoàn thành một kiệt tác truyền đời. Vì cơ thể đã đạt đến giới hạn, cộng thêm niềm đam mê theo đuổi sự hoàn mỹ tột cùng trong nghệ thuật rèn đúc, ông đã tự nguyện lựa chọn hiến tế. Bản thân Đường Tam ban đầu cũng không hề hay biết rằng Bạo Vũ Lê Hoa Châm cần phải dùng máu để hiến tế.
Những ám khí này về sau đã đóng vai trò xoay chuyển cục diện trong trận quyết chiến giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện.
Võ hồn: Kim Cương Tạc (bản truyện tranh là Thánh Chú Bút)
Hồn hoàn: Vàng, Vàng, Tím, Tím, Đen, Đen, Đen
Đệ tử: Tư Long, Tư Địch, Tư Vũ, Tư Khải. Trong đó, sau khi Lâu Cao gia nhập Đường Môn, Tư Long đã kế nhiệm chức Hội trưởng Thiết Tượng Hiệp Hội và quản lý Canh Tân Thành.
Hảo hữu kiêm đồng sự: Thái Thản, Đường Tam.
Người hỗ trợ đúc tạo: Đường Khiếu.
Lâu Cao là nhân vật mang tính bản lề trong sự phát triển của công nghệ chế tạo ám khí Đường Môn. Ông đã chủ đạo hoàn thành ba loại tuyệt thế ám khí thuộc dòng cơ quát (sử dụng cơ quan) xếp hạng cao nhất là Khổng Tước Linh, Phật Nộ Đường Liên và Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đỉnh điểm là việc ông gieo thân vào lò lửa để huyết tế khai phong cho Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
Tâm huyết của ông đã đặt nền móng vững chắc cho nền công nghiệp ám khí của Đường Môn. Trong giai đoạn sau của cốt truyện, tại trận quyết chiến giữa Đường Tam và thế lực Võ Hồn Điện, các ám khí do Lâu Cao chế tạo đã phát huy sức mạnh chiến lược mang tính quyết định.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Cửu Thủ Long Thần
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Trương Thận
Đấu Phá Thương Khung: Tử Nghiên
Thập Nhật Chung Yên: Hàn Nhất Mặc
Mãng Hoang Kỷ: Điện Tài Tiên Nhân
Thể loại Tiên hiệp từ đâu mà có, qua bao nhiêu năm nó đã thay đổi như thế nào?
Tần Thời Minh Nguyệt: Hoang Lang
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III Ngoại Truyện - Vấn Tình Thiên: Trọng Lâu
Tiết Độc đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Lưu Tinh Huyễn Kiếm : Diệp Trùng Thiên
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.