[ Tu chân tứ vạn niên ]
Tác giả: Ngọa Ngưu Chân Nhân
Tình trạng: Full.
Số chương: 3324 Chương.
- Vũ trụ tàn khốc, nhân loại bé nhỏ, con đường nên đi rốt cuộc là đâu?? Đến cuối con đường có thật là đúng đắn hay chỉ dẫn đến diệt vong?? Một khu rừng hắc ám với vạn chủng tộc, đề phòng, tàn sát lẫn nhau vì chút ít tài nguyên, đến cuối cùng tất cả đều tận diệt.
- Đây là bộ mình thấy hay nhất về tranh đấu đại đạo, chiến tranh chủng tộc, sinh tồn học hỏi. Vì vũ trụ quá lớn, từng cá nhân, từng văn minh phải chiến tranh để tranh giành tài nguyên, nhưng tài nguyên, sức người có hạn, một người không thể chiến thắng 1 đại quân. Tu sĩ dù mạnh đến đâu vẫn sẽ bị số lượng mài mòn đến chết, vì vậy truyện có rất nhiều minh tranh ám đấu, kế trong kế, chân tướng trong chân tướng. Nhưng cho dù có rất nhiều âm mưu gia như vậy, ai cũng mỗi người 1 vẻ, có kẻ đấu tranh vì lý tưởng, có kẻ chỉ muốn tìm bản thân là ai, có kẻ 1 mình phụ trách sống còn của cả vạn người. Đại đạo rồi chia làm nhiều con đường, đến cuối tranh đấu chỉ còn 2 kẻ:
Tu chân - vì chúng mà sinh, vì dân thường mà chiến, dân chúng chính là cái nôi của văn minh, ai mà không bước lên từ yếu kém?? Tu chân chính là tu vì bảo hộ chúng sinh, vì văn minh tiến lên mà chiến. Tài nguyên sẽ phân chia đều cho dân chúng, cùng giúp đỡ, cùng phát triển. Tu chân giả chính là thanh đao, còn dân chúng chính là người cầm đao mà đấu tranh.
Tu tiên - chính là vì bản thân mà chiến, người không vì mình trời tru đất diệt, cấp cao đè ép cấp thấp lấy tài nguyên. Chỉ những kẻ xuất sắc bò ra được từ vạn người, là kẻ sống cuối cùng sẽ được hưởng lợi hết thảy. Dân chúng quá ngu xuẩn, quá yếu đuối mà tài nguyên thiếu thốn, ai lại muốn đưa tài nguyên cho những kẻ không thể đóng góp cho văn mình, chỉ hội biết nịnh nọt hèn mọn sao??
- Cái hay nhất của truyện là đại đạo chi tranh không có đúng sai, chân tướng phơi bày tưởng chừng chính xác nhưng khi sau lại thấy điều đó thật nực cười. Hậu nhân phê phán tiền nhân ngu xuẩn bảo thủ, tiền nhân cảm thấy hậu nhân cấp tiến chưa trải sự đời. Tu tiên tưởng chừng tàn khốc, khốc liệt nhưng mấy ai thấy được kẻ tu chân lại như tiểu nhân đâm sau lưng người đâu?? Đến cuối cùng chỉ còn lại kẻ sống sót định đoạt tất cả, đúng sai ai nói được sao??
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
khấu cung Trần Thư Sinh
3 năm trước
chân mệnh darkhunter
4 năm trước
chân mệnh darkhunter
4 năm trước
chân mệnh darkhunter
4 năm trước
khấu cung Thần Hi Đại Đế
4 năm trước
khấu cung Thần Hi Đại Đế
4 năm trước
Review truyện: Chư Giới Tận Thế Online
Thâm Không Bỉ Ngạn tầm một tháng nữa sẽ kết thúc, thư hữu đang nuôi sách có thể đi xem
Định Nghĩa Tiên Hiệp cho mấy bạn nhầm lẫn giữa Tiên Hiệp và Kỳ Huyễn, Huyền Huyễn.
Livestream Giải Phẫu: Phác nhai ngàn vạn chữ, tác giả nghịch tập
Kinh điển trích lời Nhất Thế Chi Tôn
Đánh giá và tóm tắt tiểu thuyết Ai Nói Nhà Ta Nương Tử Là Yêu Ma! của tác giả Mai Khả
VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Vũ Phong
Phỏng vấn Ám Ma Sư cơ duyên viết truyện chữ
Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 1
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 1
Phàm Nhân Tu Tiên: Nam Cung Uyển làm sao vậy, Hàn Lập cứ như vậy bỏ nàng phi thăng?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.