HỒ SƠ NHÂN VẬT: LÃ TIỂU NGƯ (吕小鱼)

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Lã Tiểu Ngư là nhân vật nữ chính (hoặc thứ chính quan trọng nhất) trong tiểu thuyết Đại Vương Tha Mạng của tác giả Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử. Cô là em gái không cùng huyết thống của nhân vật chính Lã Thụ, cùng anh lớn lên và nương tựa vào nhau tại trại trẻ mồ côi.
Với ngoại hình xinh đẹp, tính cách cổ linh tinh quái và khả năng ngôn từ sắc bén (thường xuyên "cà khịa" người khác), Lã Tiểu Ngư là một trong những nhân vật được yêu thích nhất. Đối với cô, Lã Thụ là cả thế giới và cô sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ anh.
2. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên Hán Việt: Lã Tiểu Ngư (吕小鱼).
- Tuổi: 10 tuổi (thời điểm đầu truyện).
- Thân phận:
- Đệ Thập Nhất Thiên La của tổ chức Thiên La Địa Võng.
- Chủ nhân Ám Đồ (Ám Đồ Chi Chủ).
- Chuyển thế của Tổ sư Kiếm Các (Trái Đất) và Kiếm Lư (Lữ Châu).
- Ngoại hình: Giá trị nhan sắc cực cao.
- Sở thích: Ăn uống (đặc biệt là đồ ăn ngon), xem phim truyền hình và phim hoạt hình.
3. KHẢ NĂNG & SỨC MẠNH
Lã Tiểu Ngư sở hữu tư chất Giáp cấp chi thượng (hệ Thâm Uyên). Sức mạnh của cô mang tính bổ trợ và tấn công diện rộng cực mạnh, đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch lớn.
A. Tu vi & Công pháp
- Tu vi: Đạt đến Lưỡng Trụ Cảnh (Two Universes Realm).
- Pháp môn - Ám Đồ:
- Đây là công pháp đối nghịch và bổ trợ cho Tinh Đồ của Lã Thụ (một Sáng, một Tối).
- Ám Đồ cũng có 7 tầng, mỗi tầng 7 ngôi sao. Mục tiêu cuối cùng của Ám Đồ là hiến tế cho Tinh Đồ để người tu luyện Tinh Đồ bước vào Thần Vương Cảnh, tuy nhiên cốt truyện đã thay đổi định mệnh này.
- Kiếm Đạo: Dù là chuyển thế của Kiếm Tiên mạnh nhất, kiếp này cô ít tu luyện kiếm đạo vì cảm thấy "nhàm chán", nhưng vẫn sở hữu thiên phú cực cao, có thể thu phóng kiếm cương tự nhiên. Ở đại kết cục, cô mượn kiếm khí tiền kiếp, đạt uy lực ít nhất là Thần Tàng Cảnh.
B. Dị năng đặc thù
- Ngự Thú (Beast Taming): Khả năng bẩm sinh, thức tỉnh từ nhỏ. Sức mạnh gia tăng theo tu vi bản thân.
- Ngự Hồn (Soul Control): Năng lực từ Ám Đồ, cho phép giam giữ và điều khiển linh hồn của kẻ thù đã chết. Số lượng linh hồn phụ thuộc vào độ mở của Ám Đồ.
C. Đội quân Linh thú & Linh hồn (Puppets)
Lã Tiểu Ngư không chiến đấu đơn độc mà sở hữu một "quân đoàn" riêng biệt:
Linh thú:
- Tiểu Hung Hứa: Một con sóc linh thú nhặt được từ di tích Bắc Mang. Sau khi ăn Tẩy Tủy Quả, nó thăng cấp, có khả năng nói (nhưng bị ngọng) và chỉ huy quân đoàn chuột. Đặc biệt, nó thừa hưởng năng lực "Tạo Mộng" từ Khổi Lỗi Sư Trạch Mộng.
- Bì Bì Trư: Linh thú lợn rừng từ di tích hồ muối.
- Đại Miêu: Linh thú sơn miêu từ di tích hồ muối.
Các linh hồn bị giam giữ (Sở Câu Hồn Phách): Các linh hồn này sau khi bị Lã Tiểu Ngư câu hồn có thể hấp thụ pháp tắc của các Đại Tông Sư khác để thăng cấp:
- Anthony Smith: Cường giả hệ Thổ (Thổ hệ dị năng). Bị Lã Thụ đánh trọng thương và Lã Tiểu Ngư "bổ đao" kết liễu. Sau này thăng cấp Đại Tông Sư nhờ hấp thụ pháp tắc của Trần Ngọc Tuyền.
- Jia Sang Yi: Cường giả hệ Cụ Hiện (Manifestation). Bị Lý Nhất Tiếu giết, Lã Tiểu Ngư thu hồn. Thăng cấp Đại Tông Sư nhờ pháp tắc của Tiết Thánh Hựu.
- Camilo Borghese (Giám mục): Giám mục bộ Phản Nghiên Cứu Tín Ngưỡng (Châu Âu). Bị Nhiếp Đình chém chết tại pháo đài Lão Hổ Bối. Thăng cấp Đại Tông Sư nhờ pháp tắc của Tông chủ Đồng Hoàn Tông.
4. QUAN HỆ NHÂN MẠCH
- Lã Thụ: Anh trai không cùng huyết thống. Mối quan hệ giữa hai người là sự nương tựa tuyệt đối. Lã Thụ kiếm tiền nuôi gia đình, Lã Tiểu Ngư bảo vệ Lã Thụ bằng mọi giá. Thạch Học Tấn nhận xét Lã Thụ có "thủ đoạn Kim Cương, tâm tràng Bồ Tát", và Lã Tiểu Ngư chính là người bảo vệ phần "tâm tràng" đó.
- Nhiếp Đình: Đệ Nhất Thiên La. Ông là người phong chức Đệ Thập Nhất Thiên La cho Lã Tiểu Ngư sau chiến công tại Lão Hổ Bối.
- Carol (Lữ Lạc Nhi chuyển thế): Chị dâu (vợ Lã Thụ), có mối quan hệ thân thiết.
5. TIỂU SỬ & BÍ MẬT TIỀN KIẾP
- Quá khứ: Lớn lên tại trại trẻ mồ côi cùng Lã Thụ, sau đó cả hai ra ngoài sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống ban đầu rất khó khăn, Lã Thụ phải bán trứng luộc để mưu sinh.
- Tiền kiếp: Cô là chuyển thế của chủ nhân Kiếm Lư (Lữ Châu) và Kiếm Các (Trái Đất).
- Ở kiếp trước, cô yêu Lão Thần Vương (tiền kiếp của Lã Thụ) say đắm. Vì cảm thấy Lão Thần Vương rất đẹp trai nhưng người đời không thấy vậy, trước khi chuyển thế, cô đã ngang ngược sửa đổi một luật lệ của Lữ Châu: Khiến Lã Thụ ở kiếp này trong mắt người Lữ Châu trở thành "tuyệt thế mỹ nam tử".
- Câu nói khắc trên bội kiếm: "Thiên hạ phong cảnh ngã chỉ yếu tam phân" (Cảnh đẹp thiên hạ ta chỉ cần ba phần). Khi chuyển thế, cô để lại kiếm trong Tinh Đồ của Lã Thụ với dòng chữ khắc lại: "Thiên hạ phong cảnh ngã nhất phân bất yếu, chỉ yếu nhân" (Cảnh đẹp thiên hạ ta một phần cũng không cần, chỉ cần người).
- Hành trình: Từ một cô bé ham ăn, cô thức tỉnh dị năng, đồng hành cùng Lã Thụ qua các di tích. Trong chiến dịch pháo đài Lão Hổ Bối, cô lập công lớn khi sử dụng các linh hồn (như Anthony, Giám mục) hỗ trợ Thiên La Địa Võng, chính thức được phong làm Đệ Thập Nhất Thiên La.
6. ĐÁNH GIÁ NHÂN VẬT
Lã Tiểu Ngư là mảnh ghép hoàn hảo cho Lã Thụ. Nếu Lã Thụ là "Đại Ma Vương" chuyên thu thập cảm xúc tiêu cực bằng những lời nói châm chọc nhưng có nguyên tắc đạo đức vững chắc, thì Lã Tiểu Ngư là người thực thi công lý lạnh lùng hơn đối với kẻ thù. Cô tàn nhẫn với kẻ địch nhưng lại vô cùng ngây thơ và ỷ lại vào Lã Thụ. Sự tồn tại của cô chính là mỏ neo giữ cho Lã Thụ không bị lạc lối trong sức mạnh và sự cô độc của con đường tu hành.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN