Chân Danh Nhạc Thổ, biệt danh Thanh Thú, Thổ Nhạc. Là một nhân vật trong tác phẩm 《Cổ Chân Nhân》.
Là Cổ Tôn Cửu Chuyển thời Cận Cổ, một Cổ tu tu luyện Thổ đạo, Âm đạo, Trận đạo và Thiên đạo.
Ngài là vị Cổ tu Thiên đạo đầu tiên trong thế giới Cổ, một trong Thập Đại Cổ Tôn. Trong số Thập Đại Tôn Giả, Lạc Thổ Tiên Tôn có tính tình nhân hậu và từ bi nhất, đã một tay xoa dịu những tổn thương mà U Hồn Ma Tôn gây ra cho thiên hạ, vãn hồi trật tự, kiến tạo nên các miền Lạc Thổ ở khắp Ngũ Vực. Truyền nhân của ngài có Ngọc Lộ Tiên Tử, Lục Úy Nhân và những người khác.
Sau Túc Mệnh chi chiến, ngài đã kết minh với Cổ Nguyệt Phương Nguyên, trùng sinh tại tầng thứ tám của Phong Ma Quật, từ bỏ tu vi Tôn Giả Thổ đạo để chuyển sang tu luyện Thiên đạo. Do bị Tinh Tú Tiên Tôn phá hoại, ngài chỉ đạt được chiến lực Á Tiên Tôn Bát Chuyển. Cuối cùng, do bị Cổ Nguyệt Phương Nguyên ngầm tính kế, ngài tấn công Cửu Chuyển thất bại và bị hắn đột kích giết chết.
Ngài mặc áo vải thô, thân hình gầy gò, đầu không có tóc, khuôn mặt bình thường. Ngài đi chân trần, dưới lòng bàn chân và ống quần còn dính một ít bùn đất, như thể một người nông dân vừa mới lao động từ ngoài đồng trở về. Tuy nhiên, gương mặt của ngài lại rất trẻ trung, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy lòng trắc ẩn và nhân từ.
Từng tu luyện Âm đạo, sau này thành Tôn Giả bằng Thổ đạo, thuộc phe Chính đạo, xuất thân từ Nam Cương, sở trường về chiến trường sát chiêu, thông hiểu chân ý luân hồi, là người có tính cách nhân hậu nhất trong Thập Đại Tôn Giả, không tranh giành với đời, yêu chuộng hòa bình. Thân thế của ngài đặc biệt, không phải là Nhân tộc thuần túy mà là con lai giữa Nấm nhân và Nhân tộc, đối xử bình đẳng với cả Nhân tộc và Dị nhân.
Ngài đã để lại vô số Lạc Thổ ở Ngũ Vực, nơi các Dị nhân bị đàn áp ở thế giới bên ngoài có thể chung sống hòa thuận với Nhân tộc. Một tay ngài đã xoa dịu những tổn thương mà U Hồn Ma Tôn gây ra cho thiên hạ, vãn hồi trật tự. Ngài là người thuận theo thiên mệnh nhất, đã sáng tạo ra Tiên Cổ Thiên Cơ. Sau khi qua đời, ngài đã để lại di mệnh, xem Cổ Nguyệt Phương Nguyên là truyền nhân của Lạc Thổ ở Ngũ Vực, lệnh cho tất cả các thế lực thuộc mạch Lạc Thổ phải toàn lực ủng hộ Phương Nguyên thành Tôn Giả. Sau khi tam giới hợp nhất tại tầng thứ tám của Phong Ma Quật, do Tinh Tú Tiên Tôn phá hoại Lạc Thổ Cự Mộ nên ngài đã trùng sinh sớm hơn dự định.
Mặc dù tu vi rơi xuống Bát Chuyển Á Tiên Tôn, ngài đã từ bỏ Thổ đạo để chuyển sang tu luyện Thiên đạo, trở thành Thiên đạo Cổ Tiên đầu tiên, vẫn sở hữu thực lực phòng ngự cấp Tôn Giả. Ngài và Phương Nguyên tính kế lẫn nhau, nhưng lại thua một bậc. Sau khi bị Cự Dương và Tinh Tú liên thủ tấn công đến trọng thương hấp hối, ngài đã bị Phương Nguyên giết chết, trở thành vị Tôn Giả đầu tiên chết do bị người khác ám sát.
Thông hiểu chân ý luân hồi, sáng tạo ra Tiên Cổ Thiên Cơ, sở trường về chiến trường sát chiêu. Chiến trường sát chiêu của ngài – Luân Hồi chiến trường – được thế gian công nhận là chiến trường sát chiêu đệ nhất.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ngươi viết, là viết văn hay là văn học mạng? Dạy ngươi thủ pháp tự thuật tiểu thuyết!
Phàm nhân tiên giới thiên sắp hoàn thành: Kiểm kê 22 hố to chưa lấp!
Điểm danh mấy loại kỹ xảo hội thoại giữa các nhân vật cho tác giả mới!
Siêu Thần Yêu Nghiệt đẹp không
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Vưu Xuyên
Ta Ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên: Dân mạng đánh giá thế nào?
Review tiểu thuyết Chào Buổi Sáng, Người Làm Công Tam Quốc!
Mộ Vương Chi Vương: Mộ Dung Diệp
Review truyện Xích Tâm Tuần Thiên
Review truyện HÀN NGU CHI THIÊN VƯƠNG
Review Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ
Huyết Hồng Năm 2004 Cùng Khiêu Vũ Năm 2008, Đến Tột Cùng Kinh Khủng Như Thế Nào?
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh: Quyển sách này cơm chó hơi nhiều!
Kế hoạch hiệu quả: Xoay quanh cảm xúc
Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 3
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.