Quy Nguyên Thiên Tôn, tên thật là Vương Đạo Nhất, là một trong "Tam Tổ" của Vấn Đạo Tông, được tôn xưng là người đã đưa Vấn Đạo Tông từ một môn phái bình thường trở thành một trong Ngũ Đại Tiên Môn (năm tông môn mạnh nhất). Ông là một nhân vật huyền thoại sống từ thời kỳ chuyển giao giữa Đại Ngu và Đại Hạ (cách đây 10 vạn năm). Sau khi mất tích bí ẩn suốt 80.000 năm, ông đã trở lại với tu vi Bán Tiên và tính cách hào sảng, hiếu chiến, thích "kết bè kết phái" nhưng thường xuyên gặp xui xẻo khi chọn đối thủ so tài.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên thật: Vương Đạo Nhất (王道一).
- Đạo hiệu: Quy Nguyên Thiên Tôn (归元天尊).
- Biệt danh: Tiểu Vương (tự xưng trước mặt Tổ sư Tiên Thiên Đạo Nhân), Lão Vương (bạn bè gọi).
- Thân phận: Một trong Tam Tổ Vấn Đạo Tông, Người khởi xướng thành lập "Ngũ Đại Tiên Môn", Bán Tiên (Độ Kiếp kỳ đỉnh phong đã ngưng tụ Đạo quả hình thức ban đầu).
- Cảnh giới: Bán Tiên.
- Đạo Quả: Quy Nhất Đạo Quả (Hình thức ban đầu).
- Sở thích: Chiến đấu, uống rượu, livestream (sau khi tiếp cận công nghệ mới).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
Ngoại hình:
- Thường xuất hiện với hình dáng một tráng hán (người đàn ông vạm vỡ) thô kệch, khí huyết dồi dào, mang phong thái của một chiến tướng dũng mãnh.
- Khi chiến đấu nghiêm túc, ông mặc bộ chiến giáp loang lổ vết máu từ thời chiến tranh Đại Ngu, toát lên sát khí kinh người.
Tính cách:
- Hào sảng và Hiếu chiến: Ông là người thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, luôn muốn khiêu chiến những kẻ mạnh nhất (như Khương Bình An, Mạnh Quân Tử, Vân Chi) để chứng minh thực lực, dù kết quả thường là thua thảm.
- Trọng tình nghĩa: Ông rất coi trọng tình bạn với các vị tổ sư của 4 tông môn còn lại (Thiên Khôi, Chính Đức, Tam Thước, Truy Nguyệt). Ông là người kết nối họ lại với nhau.
- Tự tin thái quá (đôi khi là ngốc nghếch): Sự mất tích 80.000 năm của ông bắt nguồn từ việc ông quá tự tin vào sức mạnh cơ thể, dám xông vào cấm chế của Tiên nhân mà không suy nghĩ kỹ, dẫn đến bị nhốt.
- Thức thời: Dù hay mồm mép, nhưng khi gặp người mạnh hơn hẳn (như Truy Nguyệt Chân Nhân dùng Thất Tình Đạo Quả, hoặc Vân Chi), ông biết cách nhận thua và thay đổi thái độ rất nhanh.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một Bán Tiên sở hữu Quy Nhất Đạo Quả (hình thức ban đầu), Quy Nguyên Thiên Tôn có khả năng dung hợp và thống nhất vạn vật, tạo ra sức mạnh và hiệu ứng phi thường.
Quy Nhất Đạo Quả:
- Dung hợp vật chất: Ông có thể dung hợp cơ thể mình với các vật liệu siêu cấp. Điển hình là việc ông đã dung hợp nhục thân với Tiên Kim (kim loại dùng để chế tạo Tiên khí), khiến cơ thể ông trở nên cứng rắn bất hoại, có thể tay không đánh Bán Tiên khác.
- Phân tán sát thương: Ông có thể "hợp nhất" đòn tấn công của đối thủ (như lôi kiếp) với không gian xung quanh, phân tán lực sát thương ra phạm vi rộng lớn, khiến bản thân không bị tổn hại.
- Hợp Thể (Fusion): Kỹ năng bá đạo nhất. Ông có thể cưỡng ép hoặc tự nguyện hợp thể với người khác để gia tăng sức mạnh.
- Với Tư Lôi Thần Quân: Cưỡng ép hợp thể khi đối phương hóa thành lôi điện, biến thành một cơ thể hai đầu, sau đó tự đánh đầu kia để khống chế đối thủ.
- Với Hãn Hải Đạo Quân: Hợp thể tự nguyện để chiến đấu với Vân Chi, tạo ra sức mạnh cộng hưởng cực lớn của hai Bán Tiên.
- Chế tạo: Ông có thể dung hợp Tiên Kim vào phi thuyền để tạo ra vật phẩm có đặc tính của cả hai (Phi thuyền tốc độ ánh sáng có khả năng nhảy không gian).
Chiến lực:
- Sức mạnh thể chất vô song nhờ dung hợp Tiên Kim.
- Có khả năng áp đảo các Bán Tiên bình thường (như Tư Lôi Thần Quân của Đại Càn).
- Tuy nhiên, ông vẫn thua trước những Bán Tiên "ngoại hạng" như Mạnh Quân Tử (đã thành Tiên), Khương Bình An, và đặc biệt là Vân Chi (bị một chưởng đánh ngất).
4. QUAN HỆ
- Tiên Thiên Đạo Nhân (Sư huynh/Tổ sư): Ông rất kính trọng người sáng lập tông môn. Dù Tiên Thiên Đạo Nhân hiện tại tu vi thấp (đang tu lại), Quy Nguyên vẫn gọi là sư huynh và nghe lời.
- Hãn Hải Đạo Quân (Đồ tôn): Hậu bối ưu tú. Hai người thường xuyên phối hợp tác chiến (Hợp thể) và cùng nhau chịu đòn từ Vân Chi. Ông rất tự hào về Hãn Hải.
- Vân Chi (Đại hậu bối): "Nỗi ám ảnh" mới. Ông từng tự tin thách đấu nàng khi mới xuất quan và bị đánh bại trong một nốt nhạc. Ông công nhận nàng là người mạnh nhất tông môn (thậm chí mạnh nhất thế gian).
- Lục Dương (Đồ tôn): Ông rất yêu quý Lục Dương, coi hắn là người kế thừa xứng đáng chức Tông chủ. Ông thường tặng đồ tốt cho Lục Dương (như Phi thuyền) và ủng hộ các ý tưởng của hắn.
- Nhóm sáng lập Ngũ Đại Tiên Môn: Thiên Khôi (Ngũ Hành Tông), Chính Đức (Huyền Không Tự), Tam Thước (Trấn Ngục Tông), Truy Nguyệt (Nguyệt Quế Tiên Cung). Họ là bạn bè chí cốt từ thời loạn thế, thường xuyên tụ tập uống rượu và... đi xem náo nhiệt.
- Mạnh Quân Tử (Mạnh gia): Kỳ phùng địch thủ. Ông luôn muốn đánh bại Mạnh Quân Tử nhưng chưa bao giờ thành công. Quan hệ giữa họ vừa là đối thủ vừa là bạn bè.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Thời Thượng Cổ (Hậu kỳ Đại Ngu): Xuất thân nghèo khó, kết bạn với 4 người khác (Truy Nguyệt, Thiên Khôi...), cùng nhau lập nghiệp trong thời loạn thế. Ông cùng Khương Bình An và Mạnh Quân Tử bình định thiên hạ, nhưng sau đó rút lui để nhường ngôi vị Hoàng đế, thành lập Vấn Đạo Tông lớn mạnh.
- Sự cố Mất tích: 80.000 năm trước, ông tìm thấy một chiếc hộp kim loại (Tiên Khí thời gian của Tuế Nguyệt Tiên). Do quá tự tin vào cơ thể Tiên Kim, ông xông vào cấm chế và bị hút vào hộp. Bên trong hộp 1 ngày bằng 1 năm bên ngoài, ông bị nhốt hơn 200 ngày (tức hơn 80.000 năm thực tế).
- Tái xuất: Đệ tử Phương Tẫn tình cờ tìm thấy chiếc hộp và mang về tông môn. Khi Tư Lôi Thần Quân (Đại Càn) tấn công Di Sơn Điền Hải Tông, chiếc hộp bị kích hoạt, Quy Nguyên Thiên Tôn thoát ra. Ông tức giận vì bị sét đánh trúng nên đã đánh tơi bời Tư Lôi Thần Quân.
- Bị đánh ngất: Sau khi đánh bại kẻ thù, ông bị Vân Mộng Mộng (Giáo chủ Thiên Đình Giáo giả/Bất Hủ Tiên Tử nhập xác) đánh ngất xỉu và xách về Vấn Đạo Tông vì hiểu lầm.
- Hội ngộ và Thách đấu: Tỉnh lại tại Vấn Đạo Tông, ông gặp lại Tiên Thiên Đạo Nhân và Hãn Hải Đạo Quân. Sau đó, vì không tin vào sức mạnh của hậu bối, ông thách đấu Vân Chi và bị đánh bại thê thảm (kể cả khi đã hợp thể với Hãn Hải).
- Cuộc sống hiện tại: Ông sống vui vẻ tại tông môn, thường xuyên đi thăm bạn bè cũ, tham gia vào các hoạt động của giới tu tiên (như đi Vũ trụ, livestream), và hỗ trợ Lục Dương trong việc phát triển "Tu Tiên Báo" và công nghệ mới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN