Tần Thiệu Khiêm là con trai thứ của trọng thần Võ triều Tần Tự Nguyên trong tiểu thuyết "Chuế Tế", vào năm Cảnh Hàn thứ chín (niên đại trong tiểu thuyết), ông ngoài ba mươi tuổi. Xuất thân từ gia đình tướng lĩnh, ban đầu ông giữ chức thiên tướng trong quân đội, sau nhờ quân công mà được thăng đến chức Đô chỉ huy sứ của Võ Thụy Doanh. Cha của ông, Tần Tự Nguyên, là bạn vong niên của Ninh Nghị, đã chết oan do đấu tranh chính trị. Trong thời gian Nữ Chân xâm lược Võ triều, ông đã dẫn quân bảo vệ phủ Đông Bình, sau đó hợp nhất Võ Thụy Doanh tham gia trận bảo vệ Biện Lương, và cuối cùng cùng Ninh Nghị thành lập Hoa Hạ Quân.

Là con trai thứ của cựu thừa tướng Võ triều Tần Tự Nguyên, Tần Thiệu Khiêm sinh ra trong một gia đình quan lại danh giá. Cha của ông là Tần Tự Nguyên làm quan đến chức tể tướng, mẹ là thiếp Vân Nương, anh trai Tần Thiệu Hòa cũng là một thành viên cốt cán của gia tộc. Trong gia phả, tên của Tần Thiệu Khiêm được ghi rõ trong danh sách con cái của Tần Tự Nguyên, hình thành cấu trúc gia tộc "trưởng tử Tần Thiệu Hòa, thứ tử Tần Thiệu Khiêm".
Bối cảnh gia đình đã cung cấp cho ông nguồn tài nguyên quân sự và chính trị chất lượng, nhưng đồng thời cũng mang lại những rủi ro chính trị. Sau khi Tần Tự Nguyên chết oan, cả gia tộc rơi vào khủng hoảng chính trị.
Là con trai thứ của Tần Tự Nguyên, ông sớm gia nhập quân ngũ, sau nhờ tài cai quản quân đội mà dần được thăng tiến. Trong hệ thống quân sự của Võ triều, ông cuối cùng đã được thăng đến chức Đô chỉ huy sứ của Võ Thụy Doanh. Lộ trình thăng tiến của ông phản ánh con đường điển hình của con cháu các gia đình tướng lĩnh, vừa dựa vào sự che chở của gia tộc, vừa cần tích lũy quân công cá nhân.
Vào năm Cảnh Hàn thứ chín, ở tuổi ngoài ba mươi, ông đang trong giai đoạn vàng của sự nghiệp tướng lĩnh. Trong cuộc chiến Nữ Chân xâm lược Võ triều, ông đã dẫn quân bảo vệ phủ Đông Bình, bị mù mắt trái khi giao chiến với đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng tại huyện Thọ Trương. Sau đó, ông hợp nhất Võ Thụy Doanh tham gia trận bảo vệ Biện Lương.
Do biến cố Tần Tự Nguyên chết oan, ông đã cùng Ninh Nghị khởi xướng hành động, trở thành chỉ huy quân sự tối cao của Hoa Hạ Quân. Sau khi Ninh Nghị lui về ẩn dật ở Tây Nam, ông dẫn quân đồn trú tại Đạt Ương ở phía nam Thổ Phồn, và đơn vị của ông được cải tổ thành Quân đoàn số bảy của Hoa Hạ. Trong chiến dịch Tây Nam của Nữ Chân vào năm Chấn Hưng nguyên niên (tức năm Gia Thái nguyên niên), ông đã thực hiện một đòn đánh then chốt vào quân địch đang rút lui. Con đường quân sự của ông kéo dài suốt quá trình từ khi Võ triều suy vong đến khi Hoa Hạ Quân được thành lập, vừa mang trong mình số phận lịch sử của một gia đình tướng lĩnh, vừa thể hiện sự lựa chọn thay đổi của một vị tướng trong thời loạn lạc.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lục Địa Kiện Tiên: Mạn đàm vài chuyện sau khi ch*ch Hoàng Hậu ở chương 736
Những tình tiết không theo lẽ thường khiến độc giả hoài nghi nhân sinh
Toàn Chức Cao Thủ: Lữ Bạc Viễn nhu đạo sư thần thánh của Luân Hồi
Lão thư trùng đề cử vài quyển hậu cung văn tâm đắc!
Review truyện HÀN NGU CHI THIÊN VƯƠNG
N-17: Nhân Sinh Mô Phỏng: Từ Dưỡng Sinh Công Bắt Đầu Thêm Dòng
TOP 25 TÁC PHẨM ĐAM MỸ CÓ TÍCH PHÂN CAO NHẤT TẤN GIANG NĂM 2020
Sủng thú văn, vào tù cũng có Nữ Đế làm bạn... Mục Long Sư hay không?
Thâm Không Bỉ Ngạn: Nữ chính ra sân, Thần Đông là la lỵ khống!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.