Kim Thải Vi là "Tiểu Tổ" (Tiểu Lão Tổ) của tộc Cùng Kỳ tại Yêu Vực, một trong những đại năng Bán Tiên từ thời Thượng Cổ thức tỉnh ở thời đại hiện nay. Nàng là con gái của Cùng Kỳ thượng cổ (Kim Thạch), và tự xưng là "người vợ thứ ba" của Kỳ Lân Tiên (sau Ngao Linh và Khương Liên Y). Sở hữu vẻ ngoài của một thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng bản thể lại là một con Cùng Kỳ trắng (biến dị) hung mãnh. Kim Thải Vi nổi tiếng với khả năng tài chính "nghèo khó" của tộc mình và nỗ lực không ngừng nghỉ (nhưng thường xuyên thất bại hoặc bị Lục Dương dụ dỗ) trong việc kinh doanh để làm giàu.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Kim Thải Vi (金采薇).
- Biệt danh: Tiểu Cùng Kỳ, Tiểu Lão Hổ (do Bất Hủ Tiên Tử gọi), Tiểu Tổ (tộc nhân gọi).
- Thân phận: Cổ Tổ/Tiểu Tổ của tộc Cùng Kỳ, Thành viên Thiên Đình Giáo (danh hiệu Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế), Đại tướng quân của Vương triều Đậu Nành.
- Chủng tộc: Cùng Kỳ (Dị chủng Cùng Kỳ màu trắng có cánh xương).
- Cảnh giới: Bán Tiên (Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, đã ngưng tụ Đạo Quả hình thức ban đầu).
- Đạo Quả: Mặt Phẳng Đạo Quả (Hình thức ban đầu) - Loại bỏ khái niệm "Cao", biến vật thể 3D thành 2D.
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
Ngoại hình:
- Dạng người: Một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn, trông khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu. Khi tức giận hoặc chiến đấu, nàng thường để lộ răng nanh hổ và đôi tai hổ màu trắng, đồng tử chuyển sang màu vàng dựng đứng.
- Bản thể: Một con Bạch Hổ khổng lồ có đôi cánh xương to lớn, uy phong lẫm liệt, tiếng gầm rung chuyển trời đất.
Tính cách:
- Kiêu ngạo nhưng ngây thơ: Nàng luôn cố gắng giữ phong thái của một bậc tiền bối thượng cổ nhưng thực chất suy nghĩ khá đơn giản, dễ bị người khác (đặc biệt là Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử) dụ dỗ làm những việc kỳ quái.
- Ám ảnh về tiền bạc: Do tộc Cùng Kỳ rất nghèo (thường xuyên phải vay nợ Mạnh gia), nàng rất tích cực tìm kiếm cơ hội làm giàu, từ việc đầu cơ nến (thất bại thảm hại) đến việc bán Lưu Ảnh Cầu (thành công nhờ Lục Dương).
- Hay ghen và tranh giành: Nàng luôn khẳng định vị thế "vợ thứ ba" của mình với Kỳ Lân Tiên và thường xuyên tranh cãi với Ngao Linh, Khương Liên Y, nhưng khi cần thiết thì ba người lại phối hợp rất ăn ý.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một Bán Tiên thượng cổ, Kim Thải Vi sở hữu sức mạnh kinh hoàng và một Đạo Quả vô cùng độc đáo, thiên về khống chế không gian và quy tắc.
Mặt Phẳng Đạo Quả (Hình thức ban đầu):
- Ép phẳng vạn vật: Nàng có thể loại bỏ khái niệm "chiều cao" của bất kỳ vật thể hoặc sinh vật nào, biến chúng thành một bức tranh phẳng (2D) không có độ dày. Kẻ bị ép phẳng sẽ bị hạn chế di chuyển và tấn công (chỉ có thể di chuyển trên mặt phẳng).
- Ứng dụng đa dạng:
- Chiến đấu: Biến đòn tấn công của đối thủ (như lửa, băng) thành mặt phẳng để vô hiệu hóa, hoặc biến vũ khí (cốt phiến) thành dạng 2D sắc bén khó phòng ngự.
- Vận chuyển/Ẩn nấp: Biến đồng đội thành hình xăm trên người hoặc biến cả một tòa thành (như Yêu Thành, Hoàng cung) thành một tờ giấy để dễ dàng mang đi hoặc bảo vệ.
- Công nghệ 3D: Ngược lại, nàng có thể biến hình ảnh 2D (trong tranh hoặc Lưu Ảnh Cầu) thành hình ảnh 3D sống động. Đây là cơ sở để nàng phát triển công nghệ "Lưu Ảnh Cầu 3D" bán rất chạy.
Sức mạnh thể chất Cùng Kỳ:
- Sở hữu sức mạnh cơ bắp và khả năng cận chiến của loài hung thú thượng cổ. Tiếng gầm của nàng có thể tạo ra sóng âm chấn động không gian.
Hợp Kích:
- Có thể phối hợp cùng Ngao Linh (Rồng) và Khương Liên Y (Phượng) tạo thành thế trận "Long Phượng Bạch Hổ", gia tăng sức mạnh lên gấp bội.
4. QUAN HỆ
- Kỳ Lân Tiên (Thích Ha): "Phu quân" trong mộng. Nàng luôn tự nhận là vợ của Kỳ Lân Tiên (dựa trên việc Kỳ Lân Tiên từng nói thích cả ba). Khi Kỳ Lân Tiên tái xuất, nàng là người duy nhất chạy đến đỡ hắn dậy trong khi hai người vợ kia muốn đánh hắn.
- Lục Dương: "Thiếu giáo chủ" kiêm quân sư kinh doanh. Nàng rất tin tưởng Lục Dương, thường xuyên nghe theo lời khuyên của hắn về các phi vụ kiếm tiền (như vụ Lưu Ảnh Cầu) và các vấn đề ngoại giao. Nàng cũng từng nghi ngờ Lục Dương là Kỳ Lân Tiên giả dạng.
- Bất Hủ Tiên Tử: "Bất Hủ A Tỷ". Thời thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử từng ôm nàng khi nàng còn là hổ con. Sau khi biết thân phận thật của Bất Hủ Tiên Tử, nàng gia nhập Vương triều Đậu Nành và rất nghe lời tỷ tỷ này.
- Ngao Linh & Khương Liên Y: Tình địch kiêm đồng đội. Mối quan hệ tay ba (tay tư) này rất phức tạp, thường xuyên cãi vã, tranh giành tình cảm nhưng lại rất đoàn kết khi đối đầu với kẻ thù bên ngoài hoặc khi... kiếm tiền.
- Kim Khuyết (Kim tộc trưởng): Hậu duệ kiêm quản gia đắc lực, người thường xuyên phải chạy vạy lo liệu các khoản nợ của tộc và thực hiện các ý tưởng kinh doanh của nàng.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Thời Thượng Cổ: Là con gái của Lão Cùng Kỳ, sống sót qua đại thế chi tranh, thầm yêu Kỳ Lân Tiên. Sau đó ngủ say trong Cổ mộ Cùng Kỳ để chờ đợi thời đại mới.
- Thức tỉnh: Tỉnh lại ở thời đại hiện nay, phát hiện Khương Liên Y và Ngao Linh cũng đã thức tỉnh. Nàng quyết định rời núi để tìm kiếm cơ hội cho tộc Cùng Kỳ và tìm kiếm Kỳ Lân Tiên.
- Đại náo Đế Thành: Đến Thái Học Viện (Đại Hạ) để làm giả sách sử chứng minh mình là vợ Kỳ Lân Tiên. Tại đây, nàng gặp Lục Dương (được Bất Hủ Tiên Tử mượn xác), tham gia vào vụ trộm ngai vàng của Hoàng đế Đại Hạ và gia nhập "Vương triều Đậu Nành".
- Chiến đấu với Bán Tiên: Tham gia trận chiến tại Đế Thành chống lại các Bán Tiên của Đại Ngu (Ngọc Tướng Quân, Quốc sư đời 2) và sau đó là Quan Sơn Hải (Tiên nhân). Nàng đã cho Mạnh Quân Tử mượn Đạo Quả để hỗ trợ.
- Sự nghiệp kinh doanh:
- Vụ đầu cơ nến: Nghe lời Kim tộc trưởng (học từ Bất Ngữ Đạo Nhân) tích trữ nến để đầu cơ, kết quả lỗ nặng vì Diệu Dương Giáo phát minh ra đèn năng lượng mặt trời (do Lục Dương gợi ý).
- Lưu Ảnh Cầu 3D: Hợp tác với Lục Dương và Đào Yêu Diệp, sử dụng Đạo Quả của mình để nâng cấp Lưu Ảnh Cầu thành phiên bản 3D, tạo ra các bộ phim chân thực, thu được lợi nhuận khổng lồ, giải quyết nợ nần cho tộc.
- Đại chiến cuối cùng: Tham gia vào các trận chiến bảo vệ Yêu Thành trước dư chấn của Tiên nhân (dùng Đạo Quả ép phẳng thành phố để bảo vệ). Cuối cùng hội ngộ với Kỳ Lân Tiên trong trận chiến chống lại kẻ thù thực sự (Diêu Thánh).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN