Mạc Tiểu Thất là con gái của Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng và Tam trưởng lão Long Tộc Phục Toàn, thân phận là công chúa của Linh Thú Đảo.
Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vòng một lại vô cùng nảy nở. Vốn dĩ nàng phải là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng trên một bên má của Mạc Tiểu Thất lại có một vết bớt màu nâu hình bán nguyệt, trông như một cái phong ấn. Vết bớt khó coi này khiến bao nam nhân khi nhìn thấy nàng ban đầu đều sáng mắt lên, nhưng sau đó lại lắc đầu than tiếc (vết bớt này sau đó đã được Dương Khai giải khai tại Toái Tinh Hải).
Mạc Tiểu Thất là một cô nương ngây thơ, đơn thuần, chưa hiểu chuyện đời. Hễ nhìn thấy nam nhân để lộ thân trên là nàng lại đỏ mặt tía tai, thậm chí còn che mắt lại vì sợ bị mù mắt. Trên người nàng mang tầng tầng lớp lớp bí bảo, nhiều đến mức bị Dương Khai ví von là một con nhím. Trong lòng nàng thầm thương Dương Khai, nhưng Dương Khai đã có mấy vị phu nhân, điều này khiến cha nàng là Mạc Hoàng rất đề phòng hắn.
Kể từ khi được Dương Khai đưa đến Long Đảo, hai người chưa từng gặp lại nhau. Cuộc chia ly này tuy chưa đến hai mươi năm, nhưng đối với một thiếu nữ mới biết yêu, những năm tháng ấy quả thực quá dài đằng đẵng. Mạc Hoàng đã gieo vào người nàng tinh hồn của Thánh Linh Huyễn Thiên Điệp. Theo sự thăng tiến của thực lực và tu vi, sức mạnh Thánh Linh này ngày càng được nàng điều khiển thuận ý như sai khiến cánh tay. Tuy nàng chỉ ở Đế Tôn Cảnh, nhưng khi toàn lực ngự sử sức mạnh Huyễn Thiên Điệp, ngay cả thần hồn của Bán Thánh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tên: Mạc Tiểu Thất
Biệt danh: Tiểu Thất, Công chúa
Giới tính: Nữ
Tác phẩm: Vũ Luyện Điên Phong
Tu vi: Đế Tôn Cảnh đỉnh phong
Chủng tộc: Nhân tộc
Đặc điểm: Đồng nhan cự nhũ (gương mặt trẻ thơ, vóc dáng nóng bỏng), đơn thuần đáng yêu
Cha: Mạc Hoàng (Thú Vũ Đại Đế)
Mẹ: Phục Toàn (Tam trưởng lão Long Tộc)
Người ái mộ: Dương Khai
Công chúa Linh Thú Đảo thuộc Đông Vực Tinh Giới, con gái của Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng và Tam trưởng lão Long Tộc Phục Toàn.
Nàng là công chúa Linh Thú Đảo tại Đông Vực Tinh Giới, con gái của Thú Vũ Đại Đế và Tam trưởng lão Long Tộc. Nàng sở hữu gương mặt ngây thơ nhưng vóc dáng gợi cảm, tính cách đơn thuần đáng yêu và đem lòng yêu thích Dương Khai.
Lần đầu gặp gỡ tại Nam Vực, nàng xuất hiện như một thiếu nữ đơn thuần, trong cơ thể phong ấn tinh hồn của Thượng Cổ Thánh Linh Huyễn Thiên Điệp. Sau khi cùng Dương Khai rời khỏi Ngũ Sắc Bảo Tháp (Càn Khôn Tháp), nàng được Cửu Phượng và Lý Vô Y đưa về Linh Thú Đảo. Sau này gặp lại tại Toái Tinh Hải, nàng được Dương Khai giải khai phong ấn Thánh hồn. Sau đó, nàng được Dương Khai đưa đến Long Đảo để gặp mẹ là Phục Toàn.
Khi cuộc chiến Lưỡng Giới bùng nổ, nàng bế quan tu luyện tại Linh Thú Đảo. Sau khi xuất quan, nàng cùng năm mươi lăm lộ quân đoàn của Tinh Giới chung tay chống lại Ma Tộc.
Sau khi Đại Ma Thần vẫn lạc và cuộc chiến Lưỡng Giới kết thúc, nàng ở lại Tinh Giới. Hiện tại, nàng cùng mọi người ở Tinh Giới theo Dương Khai đến Hư Không Địa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Trò Chơi Phạm Tội: Ta Thật Không Có Bắt Cóc Nữ Minh Tinh: Quyển sách này thế nào?
Thiên Hạ Ngũ Tuyệt trong truyện kiếm hiệp Kim Dung kinh khủng bực nào?
Viết truyện chữ online mà bị vùi dập giữa chợ sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Kinh điển trích lời Thế Giới Hoàn Mỹ
Tiểu thuyết 《 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên 》 đẹp không? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên giảng cố sự gì?
Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Ngưng Tiêu
Các ngươi chỉ biết đoán mò, Nhĩ Căn tự mình nói cho ta biết, cố sự này rất đơn giản!
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử Kết Thúc, đều đính ba vạn năm, 133 vạn chữ, đáng tiếc
Kiêm kê vài nhân vật dù qua nhiều năm nhưng vẫn khiến độc giả khó quên!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.