Vạn Tâm là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Nhân vật này thuộc Tu La tộc của Địa Ngục giới, là đệ tử thân truyền duy nhất của Tu Thần Thiên Thần, tu luyện chi đạo thời gian. Vạn Tâm bị Trương Nhược Trần đánh chết tại khu vực rìa Hoàng Tuyền Tinh Hà, gần Tu La Tinh Trụ Giới (đại bản doanh của Tu La tộc) – nơi tiếp giáp với Thiên Sơ văn minh. Khi còn sống, hắn đạt cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong, và kết cục cuối cùng là tử vong.

Vạn Tâm là tu sĩ của Địa Ngục giới, thuộc Tu La tộc, đồng thời là đệ tử thân truyền của Tu Thần Thiên Thần.
Bản thân hắn là người khống chế thời gian, tu luyện thời gian chi đạo, từng ngưng tụ được một dòng trường hà thời gian dài tám nghìn trượng.
Dù hành sự cực kỳ kín đáo, danh tiếng không nổi bật, nhưng không một ai dám coi thường hắn.
Theo lệnh của Tu Thần Thiên Thần, Vạn Tâm mang bảo vật đến cho Diêm Vô Thần nhằm giúp đối phương bù đắp sơ hở trong pháp môn tu luyện, khiến thiện và ác hoàn toàn dung hợp, từ đó đạt tới trạng thái đỉnh phong chân chính. Hắn tặng Diêm Vô Thần “Âm Dương Lưỡng Sinh Hoa”, đồng thời truyền đạt yêu cầu của Tu Thần Thiên Thần: sau khi đánh bại Trương Nhược Trần, phải mang nhục thân của Trương Nhược Trần về Địa Ngục giới. Diêm Vô Thần đã đồng ý điều kiện này.
Sau khi bắt cóc Trì Khổng Nhạc tại Côn Luân giới, Vạn Tâm quay về thần điện của Tu Thần Thiên Thần. Hắn trở lại Tu La Tinh Trụ Giới bên rìa Hoàng Tuyền Tinh Hà, tại “Thời Gian Chi Hải” để phục mệnh, báo cáo việc không thể mang Trương Nhược Trần về nhưng đã bắt được Trì Khổng Nhạc. Tu Thần Thiên Thần không trách phạt, Vạn Tâm thả Trì Khổng Nhạc rồi lui xuống.
Khi Trương Nhược Trần xông vào thần điện của Tu Thần Thiên Thần, Vạn Tâm nhận ra đối phương liền hoảng hốt, định chạy vào sâu trong thần điện cầu cứu Tu Thần Thiên Thần – khi đó đang bế quan đoạt xá. Bị Trương Nhược Trần chặn lại, hắn lên tiếng uy hiếp, nói rằng Trì Khổng Nhạc đã bị Tu Thần Thiên Thần đoạt xá, đồng thời cảnh cáo hậu quả nếu kinh động đến vị thần này. Tuy nhiên, hắn vẫn bị Trương Nhược Trần đuổi kịp và giết chết. Trương Nhược Trần bóp nát cổ hắn, dùng lực lượng cường đại trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ sinh cơ và thánh hồn.
Vạn Tâm là đệ tử thân truyền duy nhất của Tu Thần Thiên Thần, luôn mang lòng kính sợ và trung thành tuyệt đối với sư tôn. Hắn từng phụng mệnh bắt Trì Khổng Nhạc và báo cáo lại với Tu Thần Thiên Thần.
Hắn cũng từng bắt cóc Trì Khổng Nhạc và khiêu khích Trương Nhược Trần. Cuối cùng, tại “Thời Gian Chi Hải” của Tu La Tinh Trụ Giới, hắn bị Trương Nhược Trần đuổi kịp, bóp nát cổ, sinh cơ và thánh hồn bị hủy diệt ngay lập tức.
Ngoài ra, Vạn Tâm còn phụng mệnh Tu Thần Thiên Thần mang “Âm Dương Lưỡng Sinh Hoa” tặng cho Diêm Vô Thần để hỗ trợ tu luyện, đồng thời yêu cầu sau khi đánh bại Trương Nhược Trần phải mang nhục thân của đối phương về Địa Ngục giới.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện trong khe núi. Tuy mang hình dạng con người, nhưng lại có bốn mắt bốn tay, trên người tỏa ra sát khí ma tính và chiến ý nồng đậm, rõ ràng là xuất thân từ Tu La tộc – một trong mười tộc lớn của Địa Ngục giới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mạng Lưới Tác Giả Phú Hào Bảng Từ Năm 2012 Đến 2017
Kinh điển trích lời Long Tộc II Điệu Vong Giả Chi Đồng
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần: Từ Đông
Vì sao phim Tiên hiệp ngày càng khó xem?
Linh Vực đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Túc Mệnh Chi Hoàn: Cao Duy Phủ Thị Giả
Kinh điển trích lời Toàn Chức Cao Thủ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.