Lâm Ninh San là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế" của tác giả Phi Thiên Ngư. Cô là con gái của Lâm Phụng Tiên - Gia chủ Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc, là nhị tiểu thư của Lâm gia. Năm 16 tuổi, cô thức tỉnh Thần Võ Ấn Ký hệ Kiếm đạo, sở trường là Thiên Tâm Kiếm Pháp. Cô và nam chính Trương Nhược Trần sau khi chuyển thế có mối quan hệ thanh mai trúc mã, là anh em họ.
Trong kỳ khảo hạch cuối năm, Lâm Ninh San bộc lộ thiên tư khi dùng một tay nâng bổng phiến đá nặng nghìn cân, được Vân Võ Quận Vương đánh giá là có thiên phú ngang hàng với Cửu công chúa Trương Vũ Hi. Do Trương Nhược Trần ban đầu không thức tỉnh được Thần Võ Ấn Ký nên cô trở nên lạnh nhạt, thậm chí từng khuyên anh từ bỏ tham gia khảo hạch. Vương hậu có ý định thúc đẩy hôn ước giữa cô và Thất vương tử, nhưng cô đã thất bại dưới tay Cửu công chúa trong kỳ khảo hạch. Thời kỳ Côn Luân Giới trở thành công đức chiến trường, cô bị tu sĩ của Thụy Á Giới bắt giữ, cuối cùng được Trương Nhược Trần giải cứu.
Một ngàn năm sau, Lâm Ninh San bước vào tuổi xế chiều, vì dung nhan già nua nên không muốn gặp lại Trương Nhược Trần. Kết cục của cô được ghi lại trong chương 2995 "Cửu Tử Dị Thiên Hoàng".

Lâm Ninh San là võ giả của Côn Luân Giới, con em Lâm gia - một gia tộc thất lưu tại Vân Võ Quận Quốc, và là thanh mai trúc mã của nam chính sau khi chuyển thế.
Lâm Ninh San sở hữu Thần Võ Ấn Ký hệ Kiếm đạo, tinh thông Thiên Tâm Kiếm Pháp. Khi luyện kiếm tại diễn võ trường của Lâm gia, cô sử dụng Tinh Huy bảo kiếm, một chiêu vung ra có thể để lại kiếm lộ dài tới 7 mét trên mặt đất. Cha cô là Lâm Phụng Tiên từng khen ngợi thiên phú kiếm đạo của cô, khi cô chỉ mất chưa đầy ba tháng để luyện thành một chiêu kiếm pháp Linh cấp hạ phẩm. Lâm Ninh San tự thuật bản thân đã sớm đạt tới cảnh giới "Kiếm Tùy Tâm Tẩu", có nhận thức sâu sắc về kiếm đạo nên mới có thể nhanh chóng nắm vững các chiêu thức. Lâm Phụng Tiên chỉ ra rằng, trong cả Vương thành, số thiếu niên thiên tài đạt tới cảnh giới này trước tuổi 20 tuyệt đối không quá 10 người, mà Lâm Ninh San lúc đó mới chỉ 15 tuổi, thành tựu tương lai không thể đo lường.
Lúc khởi đầu: Khi xuất hiện, cô đạt tới Hoàng Cực Cảnh Trung Cực Vị, sở hữu Thần Võ Ấn Ký hệ Kiếm đạo, tu luyện Thiên Tâm Kiếm Pháp. Sau đó, vì Trương Nhược Trần không thể mở ra Thần Võ Ấn Ký, cô đã khước từ tình cảm của anh.
Khảo hạch Vương thất: Trong kỳ khảo hạch cuối năm dành cho tài tuấn của vương thân quốc thích, cô giao đấu với Cửu công chúa Trương Vũ Hi. Kiếm chiêu của cô suýt chút nữa đã đâm trúng Cửu công chúa, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay nàng.
Thời loạn lạc: Sau khi Côn Luân Giới rơi vào cảnh hỗn loạn của công đức chiến trường, cô được Trương Nhược Trần cứu khỏi tay các tu sĩ Thụy Á Giới.
Kết cục: Một ngàn năm sau, cô đã vô cùng già yếu, như mặt trời sắp xuống núi, vì mặc cảm không muốn gặp lại Trương Nhược Trần.
Cha của Lâm Ninh San là Lâm Phụng Tiên. Cô từng giao đấu với Cửu quận chúa (cách gọi khác của Cửu công chúa), suýt chút nữa đã đâm rách y phục trước ngực của nàng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thiếu Niên Ca Hành: Vô Tâm - Diệp An Thế
Bắt Đầu Đánh Dấu Thái Cổ Thánh Thể: Quân gia tam kiệt Quân Mạc Tiếu
Sơ lược Mỹ Thực Cung Ứng Thương | Hội Tố Thái Đích Miêu
Review truyện Ta Chính Là Thần
Vì sao Chu Bá Thông coi thường Giáng Long Thập Bát Chưởng?
Quan Dung Phi (Kẻ cầm đầu ban kỹ thuật Hưng Hân)
Review Nhập Tạp Vi An: Khi hiện thực và thế giới ảo đan xen
THIÊN LONG LUẬN TỘI: Đoàn Dự — Công tử ăn chơi đàng điếm
Chung Tống: Lịch sử, sảng văn, không hệ thống... Xuyên về Nam Tống!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.