Hoàng Trận Đồ, nhân vật nam trong tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp 《雪中悍刀行》 (Tuyết Trung Hãn Đao Hành) của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu.
Tổng quan nhân vật
Tên: Hoàng Trận Đồ
Tên tiếng Trung: 黄阵图
Biệt danh: Lão Hoàng, Kiếm Cửu Hoàng, Hoàng Lão Cửu
Giới tính: Nam
Tác phẩm xuất hiện: 《雪中悍刀行》 (Tuyết Trung Hãn Đao Hành)
Bối cảnh nhân vật
Hoàng Trận Đồ là người nước Thục Tây ( một vong quốc/ quốc gia không còn tồn tại ), xuất thân là vô danh kiếm tượng ( thợ rèn kém vô danh ), đã dành ba mươi năm để rèn kiếm. Ông được Tùy Tà Cốc dạy ba kiếm chiêu. Một mình bôn ba giang hồ, thu thập kiếm quý khắp thiên hạ và sở hữu sáu trong số Thập Đại Danh Kiếm. Khi Từ Phượng Niên lần đầu tiên du ngoạn giang hồ, ông trở thành người thầy, người bạn đáng quý của y.
Hoàng Trận Đồ là phu xe của phủ Bắc Lương Vương, một lão bộc thiếu răng và luôn mang theo một kiếm hộp. Ông đã cùng Từ Phượng Niên du hành ba năm trên hành trình sáu ngàn dặm, ít nói nhưng khi nói ra lại là những lời chân chất mà thâm thúy. Từ Phượng Niên từng nói rằng nếu không có ông, y sẽ không thể hoàn thành hành trình này. Xuất thân là thợ rèn, ông là đệ tử của Tùy Tà Cốc, giống như Kiếm Hoàng Tây Thục.
Ông từng đấu với Từ Yển Binh, phải dốc hết tám chiêu kiếm mới có thể áp chế được đối thủ. Do sáng tạo ra chín thức kiếm từ Kiếm Nhất đến Kiếm Cửu, ông được gọi là Kiếm Cửu Hoàng. Ông mang theo sáu thanh danh kiếm trong Thập Danh Kiếm nổi tiếng thiên hạ, từng thách đấu với Vương Tiên Chi, để lại thanh Hoàng Lư. Sau khi trở về Bắc Lương, ông đánh bại Bạch Phát Lão Quỷ và để lại cửu kiếm kiếm phổ cho Từ Phượng Niên, nhờ anh thu nhận đồ đệ để bảo vệ bản thân. Kiếm Cửu được ông đặt tên là "Lục Thiên Lý ( sáu ngàn dặm )" để tưởng nhớ chuyến hành trình ba năm.
Cuối cùng, ông quay lại thành Vũ Đế thách đấu Vương Tiên Chi, chiến đấu đến khi kiệt sức mà qua đời, để lại tất cả danh kiếm trong kiếm hộp tại thành Vũ Đế. Hoàng Trận Đồ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến Từ Phượng Niên. Trước lúc chết, ông đứng thẳng bất động, mặt hướng về phía Bắc và để lại lời cuối cùng: “Nào, rót rượu cho công tử!”.
Sau khi Từ Phượng Niên đánh bại Vương Tiên Chi, y đã lấy lại kiếm hộp của Hoàng Trận Đồ.
Nhân vật năng lực
Đăng tràng tác phẩm
Tiểu thuyết: “Tuyết Trung Hãn Đao Hành”
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lục Lâm Hiên
Sơ lược Thâm Hải Dư Tẫn | Viễn Đồng
Review Tiểu Thuyết: Bách Luyện Thành Tiên
Vạn Cổ Thần Đế: Khởi Nguyên Thái Thượng
Các ngươi chỉ biết đoán mò, Nhĩ Căn tự mình nói cho ta biết, cố sự này rất đơn giản!
Trường Dạ Dư Hỏa vừa lên khung, đặt trước 5 vạn, con mực có thể xưng Qidian đệ nhất nhân
Đấu La Đại Lục: Thiên Đạo Lưu mới thật sự là chính phái!
Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Nguyệt
Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền (P2)
Nếu Chia Nhỏ Cảnh Giới Thì Tu Luyện Sẽ Khó Khăn Thế Nào?
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Giang Hồ Tái Kiến
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.