Thương Nguyên Đồ: Khốn cục trăm năm của Đại Việt, rốt cuộc cũng đánh tới hồi kết. Mạnh Xuyên, Trường Lạc, Tu La ba người liên thủ...
Khốn cục trăm năm của Đại Việt, rốt cuộc cũng đánh tới hồi kết. Mạnh Xuyên, Trường Lạc, Tu La ba người liên thủ, lần đầu tiên trong lịch sử Nhân tộc, đã thực sự chém giết một tôn Yêu tộc Nguyên soái nguyên vẹn. Thần thoại chiến trường "Yêu soái bất tử bất diệt", triệt để vỡ vụn.
Mưu lược, Nghiệp hỏa, Đao đạo, sức mạnh của cả ba đan cài vào nhau, mỗi một mắt xích đều giẫm trúng vào tử huyệt của Tương Liễu.
Trường Lạc trăm năm nếm mật nằm gai
Đòn đánh này là điểm mấu chốt để phá vỡ cục diện. Cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến Tương Liễu từ "nửa bước Yêu Thánh" rớt lại trạng thái suy yếu.
Hoàng hậu Trường Lạc nhẫn nhục chịu đựng suốt cả trăm năm, giả vờ quy thuận Tương Liễu. Nhưng trong bóng tối, bà đã chôn vô số Phệ Long Khốn Long Đinh vào sâu trong long mạch. Những chiếc Khốn Long Đinh này được tôi luyện bằng dòng máu hoàng gia cùng mối hận thù của con dân Đại Việt, trói buộc sâu sắc với long mạch. Tương Liễu càng thôn phệ long mạch để xung kích Yêu Thánh, độc tính lại càng men theo long mạch mà đâm sâu vào bản nguyên yêu hồn của hắn.
Khoảnh khắc Tương Liễu hấp thụ long mạch, thần hồn hoàn toàn rộng mở để trùng kích cảnh giới Yêu Thánh, chính là thời khắc hắn suy yếu nhất. Trường Lạc đã luôn chờ đợi giây phút này. Dốc toàn lực thôi động cấm chế, Khốn Long Đinh toàn bộ bộc phát, sức mạnh long mạch nháy mắt hóa thành kịch độc thực cốt, điên cuồng ăn mòn chín mạng sống và căn cơ Yêu Thánh của Tương Liễu, trực tiếp cắt đứt con đường thành Thánh của hắn. Lực chiến của hắn giảm sút hơn ba phần ngay tại chỗ, cưỡng ép xé ra một khe hở duy nhất cho cuộc vây giết sau đó. Nối tiếp theo, Trường Lạc mượn sức mạnh long mạch của tử dân Đại Việt, hóa thân thành thần nữ Võ Thần tham chiến.
Tu La Nghiệp Hỏa xuất kỳ chiêu
Việc Tu La cho mượn Hồng Liên Nghiệp Hỏa là trợ lực cốt lõi giúp Mạnh Xuyên có thể cứng đối cứng trực diện với Tương Liễu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bẩm sinh đã khắc chế âm tà yêu khí và sự tái sinh của thần hồn. Một mặt, nó liên tục thiêu đốt yêu thân của Tương Liễu, áp chế khả năng tự phục hồi của chín cái đầu; mặt khác, nó giúp Mạnh Xuyên tạm thời thiêu rụi mối họa ngầm Tam thi trong cơ thể, giúp cậu không còn kiêng dè mà dốc toàn lực thôi động Thần Ma Thể để khai chiến, mở khóa hình thái tạm thời của Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thần Ma Thể, trực tiếp nâng cao sức chiến đấu lên một bậc.
Hai người một kẻ kìm hãm chính diện, một người liên tục làm suy yếu, cưỡng ép kéo Tương Liễu đang mang trong mình độc long mạch vào một cuộc chiến tiêu hao, ép hắn không thể không lật tung lá bài tẩy để giữ mạng.
Mạnh Xuyên chém soái, phá cục Thời Không Chi Hoàn
Trang Sinh đã chỉ thẳng ra bí mật tối thượng kéo dài suốt ngàn năm của Yêu tộc - Bổn mệnh thần hồn của mọi Yêu soái đều được giấu trong "Thời Không Chi Hoàn" (vòng lặp không thời gian) ở một không gian khác, kẻ trên chiến trường chỉ là khối xác thịt bù nhìn. Bất kể bị đánh nát bao nhiêu lần, thần hồn vẫn có thể điều khiển thể xác trọng sinh vô hạn. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Nhân tộc suốt ngàn năm qua chưa từng thực sự giết chết một Yêu soái nào.
Sau khi Mạnh Xuyên nắm rõ quy luật, cậu không chỉ chằm chằm đánh vào nhục thân nữa. Cậu mượn khoảnh khắc Trường Lạc dốc toàn lực giáng đòn kìm chân thể xác Tương Liễu, dùng đao chém vỡ bức tường thời không, xông thẳng vào Thời Không Chi Hoàn ở dị không gian, nhắm thẳng vào bản thể thần hồn đang không chút phòng bị của Tương Liễu mà chém xuống một đao chí mạng. Nhát đao này không chỉ kết liễu Tương Liễu, mà còn tạo nên kỷ lục trong lịch sử Nhân tộc - Võ giả đầu tiên thực sự tiêu diệt một Yêu soái hoàn chỉnh. Xé nát hoàn toàn thần thoại "Yêu soái không thể chiến bại".
Cái chết của Tương Liễu trở thành điểm ngoặt chiến cục
Tương Liễu chết, chưa bao giờ chỉ đơn giản là việc tổn thất một Yêu soái. Nó trực tiếp làm lung lay cán cân chiến trường giữa hai tộc Nhân - Yêu.
Thứ nhất, phá vỡ lợi thế chênh lệch thông tin. Con bài tẩy bất tử của Thời Không Chi Hoàn đã bị phơi bày hoàn toàn, lợi thế cốt lõi giúp Yêu tộc hoành hành trên chiến trường đã biến mất. Về sau, chỉ cần Nhân tộc nắm được phương pháp là có thể săn lùng Yêu soái có chủ đích. Thứ hai, phòng tuyến Nam Cương sụp đổ toàn diện. Tương Liễu là quân cờ nòng cốt trong việc Yêu tộc xâm lược Nam Cương, dựa vào sức mạnh của bản thân mà kìm hãm long mạch Đại Việt cả trăm năm. Hắn vừa chết, Yêu tộc Nam Cương như rắn mất đầu, Nhân tộc thừa thắng thu phục đất đai đã mất, cục diện bất lợi ở chiến trường miền Nam trực tiếp bị đảo ngược. Thứ ba, sĩ khí xoay chuyển hoàn toàn. Suốt ngàn năm qua, Nhân tộc luôn phòng thủ thụ động, đến cả Yêu soái cũng không giết nổi. Tương Liễu bị chém chết, tương đương với việc tiêm một liều thuốc trợ tim cho toàn bộ Nhân tộc - Yêu tộc không phải là không thể chiến bại, phàm nhân cũng có thể chém Yêu soái.
Chín vị đại Yêu soái đồng loạt xuất kích
Tin tức Tương Liễu tử trận truyền về đại bản doanh Yêu tộc, chín vị đại Yêu soái còn lại lập tức quyết định dốc toàn lực xuất quân, hô vang khẩu hiệu "Mạnh Xuyên phải chết". Hành động này tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì trả thù, mà là phán đoán chuẩn xác của thượng tầng Yêu tộc dựa trên tình hình.
Trước hết, bắt buộc phải trừ khử kẻ "phá hoại quy tắc" là Mạnh Xuyên. Thời Không Chi Hoàn là nền tảng giữ mạng của mọi Yêu soái, Mạnh Xuyên phá được một lần thì sẽ phá được lần thứ hai. Giữ cậu lại, tính mạng của cả chín vị đại Yêu soái đều bị đe dọa. Mục tiêu hàng đầu của việc dốc toàn lực xuất quân, chính là nhân lúc Mạnh Xuyên chưa kịp trưởng thành để triệt để mạt sát cậu, nhổ cỏ tận gốc.
Tiếp đó, lấp đầy khoảng trống chiến trường do cái chết của Tương Liễu để lại. Tương Liễu là tướng tiên phong đem chân thân vượt ranh giới, dám đánh những trận khốc liệt trong thập đại Yêu soái, trong khi những Yêu soái khác trước đây đa phần chỉ cho phân thân ra tiền tuyến để "nhàn nhã". Nay tướng tiên phong tử trận, chiến tuyến Nam Cương đứng trước nguy cơ sụp đổ, Yêu tộc bắt buộc phải đắp thêm chiến lực cho tiền tuyến để ổn định nhịp độ xâm lược, nếu không mọi bố cục hàng thế kỷ sẽ tan thành mây khói.
Cuối cùng, mượn cớ cái chết để mở rộng quy mô chiến tranh. Đứng từ góc độ của Yêu Thánh, Tương Liễu vốn dĩ đã là một quân cờ có thể vứt bỏ. Việc hắn tư lợi nuốt chửng long mạch để xung kích Yêu Thánh vốn đã xâm phạm lợi ích của thượng tầng. Cái chết của hắn ngược lại đã tạo cho Yêu tộc một cái cớ hoàn hảo để khai chiến toàn diện. Chín đại Yêu soái đồng loạt xuất trận, bản chất là muốn nâng cấp xung đột cục bộ thành chiến tranh toàn diện, nhân lúc Nhân tộc còn chưa hoàn toàn thích ứng với nhịp độ "có thể chém Yêu soái" mới này, liền dùng trọng binh áp sát, xuyên thủng phòng tuyến.
Chiến tranh toàn diện vén màn
Cùng với sự hạ phàm của cả chín đại Yêu soái, khốn cục cục bộ của chương Đại Việt đã chính thức khép lại, cốt truyện sẽ bước vào chương Lưỡng Giới Đảo hoành tráng hơn. Vì chém giết Yêu soái, Mạnh Xuyên đã đứng đầu danh sách tất sát của Yêu tộc, tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với nhiều đợt truy sát và bủa vây đẳng cấp Yêu soái. Tầng lớp chiến lực cao nhất của Nhân tộc như Nguyên Sơ Sơn, Thiên Hạ Thất Vương cũng sẽ lần lượt tham chiến, những màn đối quyết của cường giả cấp Phong Vương, Tạo Hóa cảnh sẽ trở thành chuyện thường tình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.