Lữ Thanh Thần là cung phụng cửa nam Hạo Thiên Đạo trong tiểu thuyết Tương Dạ của Miêu Nị, người tu hành Động Huyền Cảnh, phụ trách hộ tống Tứ công chúa Đường quốc Lý Ngư về Trường An. Ông là người dẫn đường, người dẫn đường. Ông cầm trong tay công chúa đại diện cho lễ chiến để thương lượng với Mã Sĩ Tương, thủ tướng của Vị Thành, yêu cầu một hướng dẫn viên quen thuộc với địa hình địa phương và đề nghị ngày và đêm ra ngoài để đảm bảo an toàn, đưa ra đánh giá khách quan về tư chất thực hành của Ninh Khuyết và trở thành một người giác ngộ khi được hỏi. Làm niệm sư, hắn trung thành với Đại Đường, tin tưởng vững chắc phu tử cùng thư viện có thể hộ quốc Tộ vĩnh viễn, trong chiến đấu mặc dù thân thể yếu ớt nhưng thủ vững chức trách hộ vệ.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Lữ Thanh Thần
Tên tiếng trung: 吕清臣
Giới tính: Nam
Xuất hiện trong: Tương Dạ
Giới Thiệu Nhân Vật
Lữ Thanh Thần cung phụng ở cửa Nam Hạo Thiên Đạo và được lệnh hộ tống công chúa Lý Ngư của nước Đường trở về đô thành Trường An. Ông cầm tiết trận thương lượng với thủ tướng Vị thành Mã Sĩ Tương, yêu cầu người dẫn đường quen thuộc với địa hình, đề nghị ngày phục đêm ra khỏi lộ tuyến để bảo đảm an toàn cho quý nhân. Trên đường cảm giác được người tu hành uy áp lúc, hắn trước tiên phân tích đối phương thân phận cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đối mặt Ma Tông thủ đoạn địch nhân lúc, tin tưởng vững chắc Đại Đường có phu tử cùng thư viện che chở.
Lữ Thanh Thần là người khai sáng trên con đường tu hành, mặc dù cho rằng tư chất của ông không tốt nhưng chưa phủ định khả năng tương lai. Ông dẫn dắt Ninh Khuyết bước đầu tìm hiểu thế giới người tu hành, giải thích khái niệm "thiên địa nguyên khí" và đẳng cấp tu luyện, vì Ninh Khuyết sau khi tiến vào thư viện tầng hai cảm thấy cao hứng. Sau khi Ninh Khuyết tiến vào thư viện lầu hai, Lữ Thanh Thần ở Ngõa Đỉnh Sơn thanh tu cũng tỏ vẻ vui mừng.
Thân là người tu hành cửa Nam của Hạo Thiên Đạo, Lữ Thanh Thần kiêm có thân phận đạo môn và người Đường trung thành. Tự hào về sự phồn hoa của Trường An, ông mời Trần Huyền đến Nam Môn để giao lưu, nhưng vẫn cảnh giác vì bối rối về tu vi của Trần Huyền. Trong chiến đấu, hắn kết phù trận đối kháng cường địch, mặc dù thân thể yếu ớt vẫn kiệt lực bảo vệ công chúa, cho đến khi được thiếu niên thần bí cứu.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vì sao nhiều người chán đọc truyện huyền huyễn bối cảnh phương tây?
Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần I
Khi sáng tác truyện cần chuẩn bị những gì?
Tổng quan Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Văn học mạng được viết theo phong cách Lỗ Tấn thì như thế nào?
:Thâm Không Bỉ Ngạn: Bạch Tĩnh Xu
Tấn Giang — Đắm chìm trong dòng sông ngôn tình của văn học mạng số một TQ
Cổ Minh tộc qua các thời kỳ — Phần 3
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.