Trương Vũ Giai là một nhân vật phụ mang tính biểu tượng xuất hiện trong "Thành phố Mộng Cảnh" (Dream City) – chiến trường ý thức giữa "Kẻ Khờ" Klein Moretti và Thiên Tôn Phúc Sinh Huyền Hoàng trong tiểu thuyết Túc Mệnh Chi Hoàn. Trên danh nghĩa, cô là bạn học cũ của Chu Minh Thụy (tên thật của Kẻ Khờ trước khi xuyên không), nhưng thực chất cô không hề tồn tại trong lịch sử thực tế mà là một hình tượng do năng lực "Kẻ Dệt Mộng" tạo ra, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự can thiệp của Thượng Đế Nguyên Sơ (Viễn Cổ Thái Dương Thần / Adam) vào mộng cảnh.
|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên nhân vật |
Trương Vũ Giai |
|
Thân phận bề ngoài |
Bạn học cấp hai, cấp ba của Chu Minh Thụy và Bành Đăng |
|
Thân phận thực chất |
Hình tượng Mộng Cảnh, biểu tượng phân hóa của Thượng Đế Nguyên Sơ / Viễn Cổ Thái Dương Thần |
|
Trạng thái |
Đang "đi du lịch Châu Âu", không xuất hiện trực tiếp |
|
Thế lực đại diện |
Đường tắt "Người Xem" (Thiên Sứ Huyễn Tưởng / Adam) |
Ngoại hình và Tính cách: Trương Vũ Giai là một nhân vật "vắng mặt" xuyên suốt cốt truyện Mộng Cảnh, cô từ đầu đến cuối không thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt các nhân vật chính. Về mặt thiết lập (hoặc ảnh đại diện/thông tin trên mạng), cô được miêu tả là một cô gái có gia cảnh khá giả, rất thích đi du lịch. Tính cách của cô được thể hiện qua việc thường xuyên giữ liên lạc với những người bạn cũ (Chu Minh Thụy, Bành Đăng) bằng cách gửi bưu thiếp từ những nơi cô đi qua và thỉnh thoảng trò chuyện trên mạng.
Trương Vũ Giai không phải là một thực thể sống hay Phi Phàm giả, bản chất của cô là một khái niệm biểu tượng được dệt nên trong giấc mơ:
Sản phẩm của "Kẻ Dệt Mộng": Giống như Bành Đăng, Trương Vũ Giai ban đầu không hề tồn tại trong ký ức thực sự trước khi xuyên không của Chu Minh Thụy. Cô được Grisha (một phần tinh thần của Thượng Đế) lợi dụng năng lực của "Kẻ Dệt Mộng" (đường tắt Người Xem) và nhận thức tiềm thức của Chu Minh Thụy để sáng tạo ra từ hư không.
Biểu tượng thần bí học: Trương Vũ Giai là một trong năm hình tượng Mộng Cảnh (cùng với Bành Đăng, Grisha, Nhiếp Chân, ông chủ công ty Cực Quang) đại diện cho sức mạnh và các khía cạnh của Thượng Đế Nguyên Sơ tiến vào Mộng Cảnh.
Sự ẩn dụ của việc "Lang thang bên ngoài": Việc Trương Vũ Giai đi du lịch Châu Âu, lang thang bên ngoài ranh giới của Thành phố Mộng Cảnh mang một ý nghĩa biểu tượng cực kỳ sâu sắc. Theo lời giải mã của Amon, điều này tượng trưng cho việc Viễn Cổ Thái Dương Thần đã rút lui khỏi sân khấu hiện tại, nhường lại cuộc đối kháng cho những người thừa kế của Ngài và Vị Thượng Đế Nguyên Sơ kia.
Được dệt vào ký ức: Khi Thành phố Mộng Cảnh được hình thành từ sự giằng co ý thức giữa Kẻ Khờ và Thiên Tôn, thế lực của Thượng Đế Nguyên Sơ đã can thiệp. Bằng năng lực "Kẻ Dệt Mộng", Trương Vũ Giai được cấy ghép vào nhận thức của Chu Minh Thụy như một người bạn học chung cấp hai, cấp ba với anh và Bành Đăng, hiện cũng đang làm việc tại Dương Đô nhưng lại đang đi du lịch nước ngoài.
Manh mối Bưu thiếp "Nhà thờ xương trắng": Dù không có mặt, Trương Vũ Giai đã gửi cho Chu Minh Thụy một tấm bưu thiếp in hình một nhà thờ xương trắng. Chi tiết này đã lọt vào tầm ngắm của Nữ sĩ "Chính Nghĩa" (Audrey Hall) và các thành viên Hội Tarot. Trong thần bí học, "nhà thờ xương trắng" (hoặc nhà thờ thi hài) trong một thời gian rất dài chính là vật mang tính biểu tượng của "Thiên Sứ Huyễn Tưởng" (Adam) và Viễn Cổ Thái Dương Thần.
Trở thành chìa khóa phá giải: Sự tồn tại của Trương Vũ Giai và Bành Đăng là điểm bất hợp lý lớn nhất trong Mộng Cảnh mà nhóm Franca và Lumian phát hiện ra. Nhóm điều tra nhận ra rằng, nếu Kẻ Khờ thực sự là một "người xuyên không" đi lên từ người thường, thì trong Mộng Cảnh đáng lẽ phải có gia đình, bạn bè thực sự của anh trước khi xuyên không. Tuy nhiên, ngoại trừ Trương Vũ Giai và Bành Đăng (những người được thiết lập giả tạo), tất cả các nhân vật quan trọng khác đều xoay quanh các thân phận sau khi xuyên không của Kẻ Khờ (như Klein Moretti, Gehrman Sparrow). Phát hiện này đã giúp Hội Tarot xác định được sự can thiệp của Thượng Đế Nguyên Sơ vào Mộng Cảnh.
Sau đó, chính Amon trong Mộng Cảnh đã trực tiếp xác nhận với Lumian rằng Trương Vũ Giai chính là biểu tượng cho phụ thân của hắn – Viễn Cổ Thái Dương Thần.
Chu Minh Thụy (Kẻ Khờ): Người bạn học cũ (theo thiết lập giả). Tiềm thức của Chu Minh Thụy bị lừa gạt để tin rằng Trương Vũ Giai là một phần thanh xuân của mình.
Bành Đăng: Bạn học chung cấp hai, cấp ba. Cả hai đều là sản phẩm của "Kẻ Dệt Mộng" và là mảnh ghép đại diện cho Thượng Đế Nguyên Sơ.
Thượng Đế Nguyên Sơ / Adam / Viễn Cổ Thái Dương Thần: Bản thể thực sự, người thao túng hình tượng Trương Vũ Giai và gửi đi các thông điệp biểu tượng (như nhà thờ xương trắng) vào giấc mơ của Kẻ Khờ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phỏng vấn đại thần Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lưới Luyến Bạn Gái Đúng Là Cửu Thiên Thần Hoàng: Tiên hiệp tu chân, nhẹ nhõm văn...
Cảnh giới trong nghịch thiên tà thần
Toàn Chức Cao Thủ: Sơ lược Phương Thế Kính người đàn ông tự do của chiến đội Lam Vũ
Review tiểu thuyết Nửa Đời Sau Của Ta: sườn xám thơm dịu, trong bông có kim
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hoàng Tiểu Nhu
Đề cử tiểu thuyết: Xích Tâm Tuần Thiên
Đề cử tiểu thuyết xuyên không: Thanh Trạch và những siêu năng lực bất ngờ
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Đánh giá các nhân vật bằng một câu
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.