Nguyên Sơ Đói Khát (hay Kẻ Đói Khát Nguyên Sơ) là một Tồn tại vĩ đại mang cấp bậc Ngoại Thần (Cựu Nhật Chi Phối Giả) rình rập bên ngoài màng chắn vũ trụ. Ngài là biểu tượng tuyệt đối của sự "Đói khát" và bản năng "Tụ hợp" trong vũ trụ. Khác với những Ngoại Thần đầy mưu mô xảo quyệt, Nguyên Sơ Đói Khát chủ yếu hành động dựa trên bản năng nguyên thủy nhất. Mặc dù sở hữu quyền năng cắn nuốt vạn vật vô cùng khủng khiếp, chính sự phụ thuộc vào bản năng này đã trở thành điểm yếu chí mạng khiến Ngài bị các tồn tại như Quỷ Bí Chi Chủ và Tai Họa Nguyên Bản lợi dụng, lừa gạt trong trận đại chiến Tận Thế tại Tinh Giới.

|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên gọi |
Nguyên Sơ Đói Khát / Kẻ Đói Khát Nguyên Sơ. |
|
Phân loại |
Ngoại Thần / Cựu Nhật Chi Phối Giả (Kẻ Chi Phối Cựu Nhật). |
|
Biểu tượng / Quyền hành |
Sự Đói khát, Bản năng "Tụ Hợp", Thôn phệ. |
|
Đặc điểm hình thể |
Vòng xoáy u ám chứa dịch thể Hỗn Độn và răng trắng hếu. |
|
Mục tiêu Nguyên Chất |
"Thành Phố Tai Họa", "Biển Hỗn Độn", Tính duy nhất đường tắt "Người Treo Ngược". |
|
Tín đồ / Ban ân |
Ludwig (Thiên Sứ Nuốt Chửng) mang sức mạnh của Ngài. |
|
Trạng thái hiện tại |
Bị lừa gạt, hoảng sợ trước "Phụ thân" giả và rút lui trong tình trạng bị thương. |
Ngoại hình
Hình thái bản chất của Nguyên Sơ Đói Khát cực kỳ đáng sợ và vặn vẹo. Ngài xuất hiện dưới hình dạng một vòng xoáy u ám, bên trong lộ ra những chiếc răng nanh trắng hếu và chứa đầy dịch thể Hỗn Độn bao hàm tất cả màu sắc. Ban đầu, bên ngoài vòng xoáy của Ngài còn có từng đạo bóng đen kéo dài, đội những cái đầu khác nhau. Tuy nhiên, vì bản tính đói khát và điên cuồng, về sau Ngài đã tự mình ăn hết những bóng đen và những cái đầu đó, chỉ còn lại vòng xoáy trơ trọi.
Tính cách
Bản năng và Tham lam: Nguyên Sơ Đói Khát là một thực thể chủ yếu hành động theo bản năng. Ngài luôn ở trong trạng thái đói khát tột độ, khao khát cắn nuốt các Nguyên Chất, đặc tính phi phàm và thậm chí là các Ngoại Thần đồng minh. Càng ăn Ngài lại càng cảm thấy đói.
Thiếu lý trí: Do bị chi phối bởi bản năng "Tụ Hợp" nguyên thủy, Ngài thiếu đi tư duy chiến thuật sắc bén. Điều này khiến Ngài dễ bị dắt mũi bởi các đòn đánh lừa tâm lý hoặc khái niệm, đặc biệt là trước những tồn tại xảo quyệt như Quỷ Bí Chi Chủ.
Là một Cựu Nhật Chi Phối Giả, Nguyên Sơ Đói Khát sở hữu quyền năng áp đảo liên quan đến sự cắn nuốt:
Bản năng "Tụ Hợp" (Khắc chế đường tắt Quỷ Bí): Ngài tượng trưng cho bản năng Tụ hợp. Thông qua phương thức này, Ngài có thể cưỡng ép kéo bản thể của đối phương (ví dụ như Quỷ Bí Chi Chủ Klein) xuống ngay bên cạnh mình.
Thôn phệ khái niệm và năng lực: Ngài có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Nếu Ngài nuốt chửng phân thân hoặc Bí Ngẫu của đối thủ, Ngài có thể trực tiếp hấp thu và xóa bỏ năng lực tương ứng, làm giảm hoặc tạm thời loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của biểu tượng đó. Ngài có thể ăn cả những âm thanh lảm nhảm điên cuồng, ăn Hỗn Độn và cả những người ánh sáng khổng lồ.
Ban ân "Nuốt Chửng": Những tồn tại nhận sức mạnh từ Ngài (như Ludwig - Thiên Sứ Nuốt Chửng) có khả năng cốt lõi là nuốt chửng quy tắc và các khái niệm cấp thấp của một khu vực.
Mục tiêu xâm lăng
Khi màng chắn vũ trụ rạn nứt, Nguyên Sơ Đói Khát tham gia xâm lăng Trái Đất. Bản năng của Ngài khao khát nuốt chửng "Thành Phố Tai Họa", muốn ăn nhưng không tiêu hóa "Biển Hỗn Độn", đồng thời hấp thu tính duy nhất của "Người Treo Ngược". Thậm chí có rủi ro Ngài sẽ mất kiểm soát bản năng mà nuốt chửng luôn toàn bộ "Biển Hỗn Độn", khiến cục diện trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Trúng kế "Lừa Gạt" của Quỷ Bí Chi Chủ
Trong trận chiến hỗn loạn tại Tinh Giới, Nguyên Sơ Đói Khát đã nhắm đến việc ăn thịt Grisha Adam (người đang chưởng khống Biển Hỗn Độn). Tuy nhiên, Ngài đã trúng đòn "Lừa Gạt" (Deceit) từ Quỷ Bí Chi Chủ Klein. Mặc dù biểu tượng "Si Ngu" không có tác dụng với Ngài, nhưng "Lừa Gạt" lại đặc biệt hữu dụng. Klein đã lợi dụng chính bản năng tụ hợp và mục tiêu của Ngài, cưỡng ép dẫn dắt Ngài ưu tiên tìm kiếm thứ chưởng khống "Hỗn Độn Hải" thay vì "Tai Họa Chi Thành". Điều này giúp Adam cầm chân được Ngài một khoảng thời gian quan trọng.
Chạm trán "Phụ thân" và Chịu trọng thương
Điểm kết thúc cục diện của Nguyên Sơ Đói Khát xảy ra vô cùng bi hài. Tai Họa Nguyên Bản Lumian đã rút sức mạnh Đói Khát Nguyên Thủy từ Hộp Cựu Nhật đưa cho cậu bé Ludwig (con nuôi của Lumian) nuốt vào. Nhờ Ludwig thừa nhận Lumian là người đỡ đầu (phụ thân), một mối liên hệ biểu tượng vô hình đã được thiết lập. Khi Nguyên Sơ Đói Khát đang chiến đấu, bản năng của Ngài bất ngờ quét qua Lumian và toát ra một khái niệm: "Phụ thân!". Tin rằng mình đang gặp gỡ người cha thực sự, vị Cựu Nhật này lập tức run rẩy và cứng đờ trong hư không. Sự thao túng nhận thức này đã khiến Nguyên Sơ Đói Khát chịu tổn thương nghiêm trọng về mặt khái niệm. Đến khi Ngài – một kẻ hành động theo bản năng – nhận ra "Phụ thân" là giả mạo thì đã muộn, Ngài buộc phải thoái lui mang theo trọng thương và không dám lập tức quay lại chiến trường.
Quỷ Bí Chi Chủ (Klein Moretti): Dù bản năng Tụ hợp của Đói Khát Nguyên Sơ là khắc tinh của đặc tính "hóa thân vạn vật" của đường tắt Quỷ Bí, nhưng Ngài lại bị chính Klein dùng thủ đoạn "Lừa Gạt" để dắt mũi và thao túng cục diện.
Tai Họa Nguyên Bản (Lumian Lee): Người đã thiết lập liên kết biểu tượng, đóng giả làm "Phụ thân" của Ngài ngay giữa chiến trường, khiến Ngài cứng đờ vì hoảng sợ và chịu đòn trọng thương.
Grisha Adam: Con mồi chính mà Nguyên Sơ Đói Khát thèm khát và liên tục gặm nhấm trong trận đại chiến Tinh Giới.
Ludwig ("Thiên Sứ Nuốt Chửng"): Kẻ được ban ân mang sức mạnh của Đói Khát Nguyên Sơ. Cậu bé vừa khao khát, sùng bái lại vừa hoảng hốt trước sức mạnh của Ngài. Mối quan hệ cha-con nuôi giữa Ludwig và Lumian chính là kẽ hở để giáng đòn chí mạng vào Ngoại Thần này.
Các Ngoại Thần khác: Mặc dù cùng xâm lăng, nhưng mối quan hệ giữa các Cựu Nhật vô cùng lỏng lẻo. Đói Khát Nguyên Sơ sẵn sàng từ bỏ đồng minh để đi theo bản năng tìm kiếm con mồi, và các Ngoại Thần khác cũng sẵn sàng ăn thịt Ngài nếu Ngài suy yếu.
Nguyên Sơ Đói Khát là hiện thân của nỗi kinh hoàng mang tên "Bản năng cắn nuốt" trong vũ trụ thần bí học. Không bị trói buộc bởi những suy tính sâu xa hay lý trí phức tạp, sự nguy hiểm của Ngài đến từ sự tham lam vô đáy, hình dạng quái dị và quyền năng trực tiếp tước đoạt sức mạnh của đối thủ thông qua việc nhai nuốt.
Tuy nhiên, nhân vật này lại làm nổi bật lên một quy luật tàn khốc nhưng công bằng của thế giới siêu phàm: Sức mạnh tuyệt đối không đi kèm với trí tuệ sẽ luôn có kẽ hở. Trong một bàn cờ quy tụ những bộ óc xảo quyệt nhất (như Klein và Lumian), việc Nguyên Sơ Đói Khát hành động hoàn toàn dựa trên bản năng đã biến Ngài từ một kẻ đi săn vô địch thành một con rối bị thao túng. Khoảnh khắc một Cựu Nhật Chi Phối Giả khổng lồ bị ép phải nhận một nhân loại làm "Phụ thân" và run rẩy sợ hãi là một trong những tình tiết đậm chất trào phúng, chứng minh rằng trước những biểu tượng và quy tắc bị vặn vẹo, cái đói nguyên thủy cũng có thể bị khuất phục.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mở Mắt Ra, Về Đến Lão Bà Nữ Nhi Tử Vong Trước Một Ngày: Giảng cố sự gì?
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Mãng Hoang Kỷ | Phần 2
Review truyện trang bức vả mặt: Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Cái Mạng
Phân loại các MA PHÁP SƯ trong tiểu thuyết kỳ huyễn tây phương
NHỮNG CHI TIẾT VÕ CÔNG CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI TRONG XẠ ĐIÊU TAM KHÚC KHI MỚI RA MẮT.
Lục đạo khẩu quyết mà các tác giả mới cần nhớ kỹ!
Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ: Quyển sách này thế nào?
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 10 năm 2021
Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — THIẾT LẬP
Vì sao Qủy Bí Chi Chủ trở thành hiện tượng?
Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tồn Nghĩa
Kiểm kê vài bộ truyện đang thì tác làm một pha xử lý đi vào lòng đất
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.