Có thể mọi người không nghĩ tới, độc giả chủ lưu của truyện Tiên Hiệp và Huyền Ảo đa phần đều là người trưởng thành, từ độ tuổi 20 – 50. Lại nói, người trưởng thành có tâm trí thành thục, từng trải và có nhiều kinh nghiệm xã hội, thế nhưng tại sao họ còn theo đuổi những câu chuyện hư vô mờ mịt này đây?
Sau khi được hỏi, đa phần đều trả lời là vì một chữ “Tình”! Mười năm thoáng qua một chữ “Tình”.
Có người từng nói: “Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một cái mộng giang hồ. Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một vị hiệp sĩ.”
Thật vậy! Đàn ông đều muốn đi phiêu lưu làm anh hùng, gặp chuyện bất bình thì ra tay bình định, còn trong mắt phụ nữ thì đặc biệt sùng bái anh hùng như vậy.
Truyện Tiên Hiệp, Huyền Ảo lại càng là phóng đại những thứ sẵn có ấy, khiến cho nó trở thành một cánh cửa đưa mọi người thoát khỏi hiện thực.
Tiến vào thế giới mộng tưởng trong truyện, có thể truy cầu mộng tưởng và tình cảm của họ. So sánh với tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Cổ Long… truyện Tiên Hiệp và Huyền Ảo lại càng khoa trương hơn.
Ví như tu sĩ có thể bay lên trời chui xuống đất, có thể trường sinh bất tử, dễ dàng trọng tố thế giới, có thể hủy diệt vũ trụ. Nói không ngoa, đây là thế giới của “Thần”!
Mỗi người có tâm trạng khó chịu hoặc áp lực cuộc sống thì chung quy cũng phải tìm đến một chỗ phát tiết. Truyện đô thị thì không quá thích hợp, Đồng nhân hay vô hạn lại đọc không hiểu.
Ngao du trong một thế giới mộng tưởng tiên hiệp, huyền ảo chính là chỗ quá thích hợp, cho nên mới có nhiều người trưởng thành mê mệt trong đó như vậy.
Thật ra thì các độc giả đều khá là giống nhau. Một ngày làm việc xong về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong lại nằm uỵch xuống giường, chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại, kiểm tra một chút tủ truyện của mình có cập nhật không.
Ví như các fan 《 Đế Bá 》, 《 Thánh Khư 》câu chữ câu chương quá dữ dội, ra chương lại chậm, vì vậy mọi người một bên quở trách lão tác giả, nhưng vẫn sẽ vào xem chương mới...
Chính điều đó tạo thành một thói quen, vừa nhàn nhã lại mang theo tình cảm, trốn tránh trong thế giới mộng ảo đó là một sự hưởng thụ cũng là một loại khơi thông.
Còn riêng các đồng hữu yêu thích đọc thể loại nào đây?
........
LDH
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Phá Thiên Quân
5 năm trước
Bởi Vì Đam Mê
5 năm trước
xxxtieunguxxx
5 năm trước
xxxtieunguxxx
5 năm trước
Diệp Thiên Phàm
5 năm trước
Nguyệt Khuyết
5 năm trước
Review truyện Nhân Gian Ngụy Văn Thực Lục
Con Đường Bá Chủ: Hệ thống luyện và cấp bậc công pháp!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phụ bạc ba cái nữ tử!
Ngũ Thần (Bậc thầy pháo súng tài năng và may mắn)
Nhất Thế Chi Tôn: Ma Phật A Nan
Thiên Đạo Thư Viện: Trương Huyền nhân sinh
Sách mới Soán Thanh: Mối Tình Đầu Của Ta Là Từ Hi lên mạng, Chân Hùng Sơ Mặc cũng mở sách mới
[Tàn Quyển 1] Phương Pháp Sáng Tác Của Mười Hai Đại Thần Văn Học Mạng
Cấp bậc tu vi trong Tối Cường Hệ Thống
Từ đô thị đến tiên hiệp, con đường chuyển hình của Phong Hỏa Hí Chư Hầu liệu có thành công?
Linh Cảnh Hành Giả: Trương Nguyên Thanh đến tột cùng có thể cứu Ma Nhãn ra hay không?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.