Chung Sơn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp cổ điển Trường Sinh Bất Tử. Hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành một thương nhân huyền thoại và xây dựng nên một thế lực thương mại khổng lồ.
Do tu hành khá muộn, tu vi của hắn chỉ dừng lại ở Hậu Thiên đỉnh phong. Để đột phá giới, hắn đã thu nhận rất nhiều nghĩa tử, truyền thụ kiến thức để duy trì cơ nghiệp gia tộc. Chung Sơn lên kế hoạch thông qua việc tham gia Long Môn Đại Hội, đưa các nghĩa tử bái nhập tiên môn để cầu lấy Phá Cấm Đan. Mượn đan dược này, hắn muốn đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên, tiến tới theo đuổi con đường tiên đạo trường sinh.
Hắn sở hữu dị năng tách rời khỏi cái bóng, có thể thao túng cái bóng hành động một cách độc lập. Năng lực này đã trợ giúp đắc lực cho hắn trong quá trình quật khởi trên thương trường. Tiểu thuyết được chia thành Phàm Nhân Thiên và Tiên Nhân Thiên, kể về hành trình Chung Sơn thiết lập thiên triều, thu thập khí vận để chống lại thiên uy.

Tên: Chung Sơn
Thân phận: Nhân vật chính của tiểu thuyết
Mục tiêu: Trường sinh bất tử
Dị năng: Ảnh tử phân ly (Tách rời cái bóng)
Tu vi: Hậu Thiên đỉnh phong
Tác phẩm: Trường Sinh Bất Tử
Số chữ: Khoảng 5,2 triệu chữ
Chung Sơn xuyên không đến dị giới, từ hai bàn tay trắng lập nên Chung phủ, trở thành người giàu nhất Tuyên Thành. Tuy không có con ruột, nhưng hắn thu nhận rất nhiều nghĩa tử và dốc lòng bồi dưỡng, hình thành nên một mạng lưới thế lực khổng lồ.
Mừng thọ tám mươi: Phần mở đầu tiểu thuyết miêu tả bữa tiệc mừng thọ của Chung Sơn, phơi bày những mối quan hệ nhân duyên phức tạp và đế chế thương mại to lớn của hắn.
Long Môn Đại Hội: Chung Sơn tuyển chọn bảy vị nghĩa tử đạt Hậu Thiên đỉnh phong tham gia đại hội, nhằm mục đích mượn sức tiên môn để lấy được Phá Cấm Đan, bứt phá giới hạn tu vi của bản thân.
Ảnh tử dị năng: Chung Sơn có thể tách rời và thao túng cái bóng của mình, dùng để thu thập tình báo và thực hiện các hành động đặc biệt.
Khí vận tu luyện: Thiết lập vô thượng thiên triều nhằm thu thập khí vận trong thiên hạ, gột rửa nghiệp chướng để chống chọi lại thiên uy.
Cấu trúc chương hồi: Tiểu thuyết được chia làm Phàm Nhân Thiên (tu công danh, tích âm đức) và Tiên Nhân Thiên (khai thiên lập địa cầu trường sinh).
Số chữ và thành tích: Tính đến tháng 6 năm 2012, tổng số chữ đạt hơn 5,19 triệu chữ, nhận được hơn 618 ngàn phiếu đề cử.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Già Thiên: Ta thành Thiên Đế, trấn áp hết thảy địch nhân
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vân Thiên Khiếu
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thải Dực | Phượng Thiên
Toàn Chức Pháp Sư: Ai mới là người bỉ ổi nhất?
Sơ Lược Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm - Ngôn Quy
Đế Bá: Còn bao nhiêu mãnh nhân kiên trì theo dõi đây?
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐỌC NHIỀU SÁCH VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐỌC SÁCH
Luyện Khí 10 Vạn Năm: Vì sao Từ Dương trải qua 10 vạn năm vẫn không cách nào đột phá Luyện Khí kỳ?
Review truyện Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào: Trinh thám bối cảnh dị thế
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Trưởng công chúa Hoài Khánh
Nếu Dược lão là một nhân vật nữ, mỹ mạo thiên tiên thì cốt truyện Đấu Phá sẽ trở thành như thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.