Mạnh Bà là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn mạng Trạch Nhật Phi Thăng. Bà đóng vai trò như một nhân vật then chốt tại bối cảnh cốt lõi của Âm gian là "Cầu Nại Hà", chịu trách nhiệm nấu món canh Mạnh Bà có công hiệu xóa bỏ ký ức.
Nhân vật này xuất hiện nhiều lần trong hành trình nam chính Hứa Ứng tìm kiếm lại những ký ức bị phong ấn suốt ba ngàn năm. Tại Đệ Nhị Thần Đô, Hứa Ứng từng chạm trán một nhóm ba người bí ẩn cố ý đổ canh Mạnh Bà vào miệng hắn; mùi vị của loại canh này đã trở thành chất xúc tác quan trọng kích thích sự thức tỉnh ký ức của nam chính.
Mạnh Bà thể hiện vai trò và chức năng của mình thông qua việc duy trì trật tự cõi Âm. Trong những sự kiện như "Na Khí Chi Tranh" (Tranh đoạt Na Khí), bà đã nảy sinh xung đột với nhiều thế lực, đồng thời tại bối cảnh "Ngôi Khư", bà cũng gián tiếp thúc đẩy cốt truyện qua những thao túng về mặt ký ức. Sự khác biệt về chất lượng (độ pha loãng) của canh Mạnh Bà do bà nấu trở thành một yếu tố cốt lõi xây dựng nên đặc trưng của nhân vật này. Những tình tiết liên quan đến bà xuyên suốt mạch truyện chính, song hành cùng quá trình Hứa Ứng phá vỡ phong ấn ký ức và khám phá chân tướng thế giới.

Mạnh Bà kinh doanh một quán trà nhỏ ở đầu cầu Nại Hà dưới Âm gian. Bà là một lão bà mái tóc bạc phơ, dáng người còng xuống, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn. Công việc của bà là nấu và bán loại canh Mạnh Bà có khả năng xóa bỏ mọi ký ức. Trách nhiệm của bà là cho những vong hồn qua lại uống bát canh này để rũ sạch chuyện kiếp trước, nhằm duy trì trật tự của Âm giới.
Theo tình tiết tiểu thuyết, nam chính Hứa Ứng dường như đã trải qua vô số vòng luân hồi và uống canh Mạnh Bà không biết bao nhiêu bận. Nhân vật này xuất hiện trong rất nhiều chương bản lề của Trạch Nhật Phi Thăng (Tác giả: Trạch Trư, hoàn thành tháng 8 năm 2025) như: Chương 19 "Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà", Chương 32 "Canh Mạnh Bà của bà, pha thêm nước rồi phải không?", Chương 212 "Đàm phán cùng Mạnh Bà"...
Ngoại hình của Mạnh Bà được khắc họa là một lão thái bà tóc bạc trắng, lưng còng, khuôn mặt in hằn vô số nếp nhăn sâu hoắm như khe rãnh. Bà thường xuyên xách một chiếc ấm trà, đứng ở đầu cầu Nại Hà để bán canh Mạnh Bà.
Mạnh Bà xuất hiện lần đầu tại đầu cầu Nại Hà, tay xách ấm trà cẩn thận rót từng bát cho các vong hồn đi ngang qua. Khi Hứa Ứng định uống canh, bà lập tức nhận ra hắn đã từng uống rất nhiều lần nên giật lấy bát trà và từ chối, mắng thẳng mặt: "Thằng nhãi ranh, trà của lão thân ngươi đã uống không biết bao nhiêu bát, uống không biết bao nhiêu lần rồi, còn muốn lừa trà của ta uống nữa sao? Cút ra ngoài!".
Canh Mạnh Bà có thể xóa bỏ mọi ký ức, khiến con người trở về trạng thái mông muội hỗn độn, đây cũng là manh mối then chốt để Hứa Ứng dò tìm đoạn ký ức bị phong ấn của bản thân. Ở những tình tiết về sau, truyện hé lộ việc canh Mạnh Bà gặp vấn đề về chất lượng do bị "pha thêm nước". Mạnh Bà cũng từng tiến hành đàm phán với phe của nam chính và nảy sinh xung đột với nhiều phe phái trong sự kiện "Na Khí Chi Tranh".
Khi bán trà ở cầu Nại Hà, Mạnh Bà nhận ra Hứa Ứng đã nhiều lần uống canh của mình, đồng thời cảnh cáo hắn nếu uống vào sẽ vĩnh viễn không thể quay về Dương gian. Trong sự kiện "Na Khí Chi Tranh", bà tham gia vào hành động đàm phán và thể hiện sự liên kết với nhiều thế lực khác nhau.
Mạnh Bà là nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp Trạch Nhật Phi Thăng. Tác phẩm do tác giả Trạch Trư chắp bút, thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển, đã hoàn thành vào ngày 12 tháng 8 năm 2025. Toàn bộ truyện gồm 1050 chương với khoảng 4,37 triệu chữ.
Các chương có sự góp mặt quan trọng của Mạnh Bà bao gồm:
Chương 19: Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà
Chương 32: Canh Mạnh Bà của bà, pha thêm nước rồi phải không?
Chương 212: Đàm phán cùng Mạnh Bà
Chương 213: Na Khí Chi Tranh
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Solo Leveling: Tất tần tật về đám ‘lâu la’ của Sung Jin-Woo
Kinh điển trích lời Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Tàn Bào đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn
Đề cử 10 truyện ngôn tình hiện đại hay nhất
Phàm Nhân Tu Tiên: Cao tầng Hư Thần Điện
Tô thị A Thập Lục - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Võ Thần Chúa Tể : Cơ Như Nguyệt
Vạn Cổ Thần Đế: Vu Mã Cửu Hành
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.