
Trong Lãng Lãng Sơn Tiểu Yêu Quái, nếu cần tìm một kẻ vừa bước đi vừa than thở, vừa chưa gặp nguy hiểm đã chuẩn bị sẵn đường lui, thì rất có thể đó là Chồn Vàng. Hắn không phải kẻ gánh sứ mệnh cứu đời, cũng chẳng có chí lớn ngút trời. Thứ hắn mang theo từ đầu đến cuối chủ yếu là… cái miệng hoạt động không cần nghỉ.
Từ một tiểu yêu sống dựa vào lanh lợi, Chồn Vàng bị cuốn vào chuyến giả làm đoàn thỉnh kinh trong tâm thế “đi cho có”, rồi dần dần phát hiện ra mình đi hơi xa so với kế hoạch ban đầu.
• Tên gọi: Chồn Vàng
• Tên tiếng Trung: 黄鼠狼精
• Tác phẩm: Lãng Lãng Sơn Tiểu Yêu Quái
• Xuất thân: Yêu quái tầng đáy tại Lãng Lãng Sơn
• Thân phận: Thành viên nhóm giả làm đoàn thỉnh kinh
• Vị trí: Gánh đồ, hậu cần
• Chức năng – quyền hạn chính: Chuẩn bị vật dụng, theo đội hình
• Đặc trưng nhân vật: Nói nhiều, hay lo xa
• Năng lực nổi bật: Quan sát nhanh, xoay xở giỏi
• Lập trường: Tránh rắc rối là trên hết
• Quan hệ quan trọng: Tiểu Trư Yêu, Cóc Tinh, Khỉ Đột
• Vai trò trong cốt truyện: Tạo mảng gây cười và phản chiếu quá trình trưởng thành
Ngay từ đầu, Chồn Vàng đã khiến người ta có cảm giác nếu bị bịt miệng chắc sẽ… nghẹt thở. Hắn càm ràm về đường xa, chê đồ đạc cũ kỹ, nghi ngờ mọi kế hoạch nghe đã thấy nguy hiểm.
Gia nhập đội thỉnh kinh giả mạo, hắn không hỏi cao xa. Câu đầu tiên trong đầu chỉ xoay quanh việc có về được không, có bị bắt không, có chết sớm không.
Cái hay là dù miệng chạy trước não, chân hắn vẫn đi theo đội. Vừa sợ vừa theo, vừa than vừa làm, đúng kiểu chưa kịp bỏ trốn thì đã lỡ đi nửa đường.
Trớ trêu thay, kẻ nói nhiều nhất lại phải đóng vai Sa Tăng, nhân vật chuyên… im lặng và gánh đồ. Từ đây, Chồn Vàng bắt đầu luyện một môn mới, không phải võ công, mà là nhịn nói.
Ban đầu, hắn cứ mở miệng rồi lại tự nuốt lời xuống, mặt méo mó như vừa cắn nhầm ớt. Dần dần, hắn học được rằng có những lúc nói thêm chỉ khiến tình hình rối hơn.
Thay vì cãi, hắn đứng mài dao. Thay vì càu nhàu, hắn nhìn quanh. Và không hiểu từ lúc nào, cả đội bắt đầu quen với việc phía sau luôn có một con chồn lặng lẽ theo sát.
Hình ảnh Chồn Vàng suốt ngày cúi đầu mài binh khí nhìn qua tưởng chỉ để lấp cảnh, nhưng xem kỹ lại thấy rất hợp với hắn.
Mỗi vòng mài là bớt một câu thừa.
Mỗi tiếng xoẹt là nuốt lại một lời phàn nàn.
Nếu trước kia hắn phản xạ bằng miệng, thì về sau phản xạ bằng ánh mắt. Quan sát trước, mở lời sau. Thậm chí có lúc còn kịp kéo đồng đội lại khi thấy sắp gây chuyện.
Đặt cạnh Tiểu Trư Yêu lúc nào cũng lao lên trước hay Khỉ Đột gồng mình đóng vai đại thánh, Chồn Vàng giống kiểu nhân vật đứng sau giữ nhịp. Không ồn ào, nhưng vắng hắn là đội hình rối ngay.
Chồn Vàng không bỗng nhiên hóa dũng cảm. Hắn vẫn sợ. Chỉ là thay vì quay đầu trước tiên, hắn đứng chậm lại.
Khi gặp chuyện liên quan đến người vô tội, hắn không diễn thuyết hùng hồn. Chỉ nói vài câu ngắn, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, kiểu đã cân đo xong rồi.
Đó là thứ thay đổi dễ nhận ra nhất. Từ một kẻ chỉ tính đường sống cho mình, hắn bắt đầu tính luôn cho người khác, dù rõ ràng việc này chẳng có lợi gì.
Kết thúc chuyến đi, Chồn Vàng vẫn không thành anh hùng được ghi công rầm rộ. Hắn không có tượng thờ, không được gọi bằng danh xưng gì to tát.
Chỉ có một con chồn từng định lén rút lui giữa đường, cuối cùng lại đi tới tận đoạn cuối.
Ít nói hơn.
Nhìn lâu hơn.
Và đứng lại trong những lúc trước kia chắc chắn đã quay đầu.
Nếu ban đầu hắn chỉ định theo cho đỡ chết, thì đến cuối cùng, có vẻ hắn cũng muốn biết thử xem mình có thể đi được bao xa.

“Thà ra ngoài lấy kinh để có thể thành Phật,
còn hơn ở lì một chỗ để mong trường sinh bất lão.”
Muốn đổi đời thì phải bước ra ngoài. Không đi, sẽ mãi đứng yên chờ số phận quyết định.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mạch Truyện Thần Đông: Luân Hồi Tam Bộ Khúc
Thiếu Niên Ca Hành: Thiên Nữ Nhị
Hoành Tảo Thiên Nhai trao đổi cùng độc giả
Sơ lược Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI
Thủ Ác Thốn Quan Xích thành tựu Thiên Vương: Trong máy tính của ta còn tồn hơn 400G video giải phẫu.
Bạch Ngọc Sách Truyền Kỳ - Thượng
Lịch sử kết hợp võ hiệp .... Tấu chương thật dài bình phẩm một chút Tống Thì Hành
Thể loại Lịch Sử xuyên không liệu có chết như Mạt Thế.
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chu Hữu Khuê
Kịch bản truyện Võ Thần Chúa Tể
Review tiểu thuyết: Chiến Lược Cấp Huyễn Tưởng Chứng – nghịch luyện so với Đạo Quỷ Dị Tiên
Lưu Lãng Đích Cáp Mô chia sẻ yếu quyết trở thành tác giả mạng
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.