Vương Thiên Thổ, nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn, đồng thời là tứ thúc (chú tư) của nhân vật chính Vương Lâm. Trong các tình tiết ở giai đoạn đầu của tiểu thuyết, ông đã nhường lại suất tham gia đợt tuyển chọn đệ tử Hằng Nhạc Phái của con trai mình là Vương Hổ cho Vương Lâm, tạo điều kiện để Vương Lâm bước chân lên con đường tu tiên. Mặc dù Vương Lâm đã thất bại trong cuộc kiểm tra, nhưng nhờ vào nghị lực mà hắn vẫn giành được cơ duyên.

Vương Thiên Thổ là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng "Tiên Nghịch" do Nhĩ Căn sáng tác, là tứ thúc của nhân vật chính Vương Lâm, và cũng chính là người đã dẫn dắt Vương Lâm bước lên con đường tu chân. Năm Tiên Nghịch thứ 15, tứ thúc của Vương Lâm là Vương Thiên Thổ đã nhường lại suất của con trai mình là Vương Hổ cho hắn.
Khi Đằng Hóa Nguyên diệt môn Vương gia, thực lực khủng bố của Đằng Hóa Nguyên đã khiến mọi người trong Vương gia chỉ biết chạy trốn tán loạn. Thế nhưng, giữa khung cảnh hoảng loạn tột độ đó, chỉ có tứ thúc của Vương Lâm là vững như bàn thạch, ông từ đầu đến cuối luôn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên, sau đó được Cao Khải Minh cứu thoát.
Sau khi tứ thúc rời khỏi Phiêu Miểu Tông xuống núi, ông trở thành một trong những cung phụng của hoàng tộc. Việc ông qua đời ở tuổi chín mươi tám chính là minh chứng cho việc tứ thúc đã không tu tiên thành công.
Trong cộng đồng người hâm mộ có khá nhiều cuộc thảo luận về nhân vật này, trên các nền tảng như Weibo cũng xuất hiện những bàn tán liên quan đến thân phận thật sự của ông. Cái tên "Vương Thiên Thổ" có thể được xem là cách nói lái của cụm từ "Vong Thiên Đồ" (kẻ phản trời), nhưng đó cũng có thể chỉ là một cái tên phàm nhân bình thường được đặt ra mà không mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Có quan điểm cho rằng cái tên Vương Thiên Thổ có thể được giải nghĩa qua hiện tượng đồng âm (nói lái) thành "Vong Thiên Đồ". Khi Đằng Hóa Nguyên tàn sát Vương gia, Vương Thiên Thổ đã bộc lộ phong thái bình tĩnh tự nhiên, vững như bàn thạch, dường như cái chết bủa vây xung quanh chẳng hề liên quan gì đến ông. Kết cục bề ngoài của ông là nhắm mắt xuôi tay ở tuổi chín mươi tám, không thể tu tiên thành công, kết thúc cuộc đời với thân phận của một phàm nhân.
Vương Thiên Thổ là tứ thúc của Vương Lâm. Vào năm Tiên Nghịch thứ 15, ông đã nhường suất tham gia tuyển chọn đệ tử Hằng Nhạc Phái của con trai Vương Hổ cho Vương Lâm, giúp Vương Lâm dấn thân vào con đường tu tiên. Khi Đằng Hóa Nguyên diệt môn Vương gia, đối mặt với thế lực khủng khiếp, ông vẫn giữ vẻ tĩnh tại tự nhiên, và được Cao Khải Minh cứu mạng với lý do "người này có ích cho ta". Về sau, ông rời Phiêu Miểu Tông xuống núi, trở thành cung phụng cho hoàng tộc nước Triệu. Cuối cùng, ông qua đời khi thọ chín mươi tám tuổi.
Vương Thiên Thổ là tứ thúc của nhân vật chính Vương Lâm.
Khi Đằng Hóa Nguyên diệt môn Vương gia, tu sĩ Thiên Toán là Cao Khải Minh đã cứu mạng Vương Thiên Thổ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
V-3: Vũ Đạo Trưởng Sinh Từ Trong Đan Thuật Bắt Đầu
V-4: Võ Đạo Kỷ Nguyên: Từ Tập Chống Đẩy - Hít Đất Bắt Đầu Vô Địch
Vạch trần tâm kế Trần Bình An, cái thằng này xác thực rất đáng sợ a!
Vài cảm nhận về Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng
Vài Đánh Giá Về Tiểu Thuyết 《 Già Thiên 》Cùng Tổng Quan Về Tam Bộ Khúc
VÀI ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ THUẬT MAO SƠN
Van cầu! nhanh về nhà luyện đàn đi: Dân mạng đánh giá thế nào?
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần: Dạ Lăng Phong
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần: Khương Nhất Linh
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần: Lâm Tiểu Đạo
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.