Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: La Sát Quỷ Bà

ĐỗLinh | | 1347

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Nhiệt huyết Nhẹ nhõm Dị thuật siêu năng

La Sát Quỷ Bà là một nhân vật trong trò chơi đơn máy tính "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện" và các tác phẩm phái sinh của nó. Trong phim truyền hình "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện" (2005), nhân vật này do Dương Côn thủ vai, còn trong phim mạng “Tiên Kiếm Khách Trạm” (2015), nhân vật do Uyển Quỳnh Đan thủ vai. Nguyên mẫu của La Sát Quỷ Bà chính là Lý Đại Nương, thím của Lý Tiêu Dao.

La Sát Quỷ Bà xuất hiện trong giấc mơ của Lý Tiêu Dao dưới hình dạng một bà lão quái dị với mặt mày xanh xao, răng nanh dài và luôn cầm chảo đánh người.

Mô Tả Nhân Vật

Do Lý Đại Nương thường xuyên quở trách và tỏ ra nghiêm khắc với Lý Tiêu Dao, anh đã vô thức thêu dệt hình ảnh bà thành một con yêu quái trong giấc mơ của mình. Trong tân "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện", La Sát Quỷ Bà sống trong La Sát Động. Lần đầu chạm trán bà, Lý Tiêu Dao đã bị đánh bại.

Khi ở Nữ Oa Thánh Điện, Lý Tiêu Dao bị Vu Hậu dùng Hồi Hồn Tiên Mộng đưa trở về mười năm trước ở Nam Chiếu Quốc. Trong Hồi Hồn Tiên Mộng, người bị ảnh hưởng chỉ có thể trở về hiện tại sau khi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Một trong những tâm nguyện của Lý Tiêu Dao là đánh bại La Sát Quỷ Bà. Sau khi chiến thắng Thạch Trưởng Lão, anh được Kim Sí Phượng Hoàng đưa đến La Sát Động, nơi anh gặp lại La Sát Quỷ Bà và phải chiến đấu để tiếp tục hành trình.

Đối Thoại Liên Quan

(Lý Tiêu Dao truy đuổi ba tiểu yêu Khấp Ảnh trên kiếm)

Lý Tiêu Dao: "Hê ~ các ngươi chạy đâu cho thoát! Có chạy trời cũng không khỏi nắng!"

(Lý Tiêu Dao vào La Sát Động, gặp Thổ Quái)

Thổ Quái: "Kiếm tiên xin dừng bước!"

Lý Tiêu Dao: "Yêu quái to gan! Người khác thấy ta đều tránh xa, ngươi lại tự đến chịu chết!"

Thổ Quái: "Đại tiên xin tha mạng ~ tiểu yêu đến đây chỉ mong mượn Thuần Dương Thần Kiếm của đại tiên mà thôi!"

Lý Tiêu Dao: "Buồn cười! Ta dùng kiếm này để trừ yêu diệt quỷ, mượn kiếm cho ngươi, sao có thể để lại bọn ngươi làm loạn?"

Thổ Quái: "Đại tiên chớ hiểu lầm ~ tiểu yêu tuyệt đối không dám lừa ngài. Chỉ vì hang động nơi tiểu yêu trú ngụ có một Huyết Giác Thanh Long, ngày đêm phun độc hại, nên muốn mượn kiếm để trừ mối họa lớn!"

Lý Tiêu Dao: "Haha ~ được rồi! Đợi ta xử lý La Sát Quỷ Bà xong, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt Thanh Long."

(Gặp La Sát Quỷ Bà lần đầu)

La Sát Quỷ Bà: "Hừ ~ thằng nhóc! Không chừa ai khác mà lại dám chọc vào lão nương?"

Lý Tiêu Dao: "Yêu nghiệt loạn thế, ai gặp cũng phải trừ! Ta đến đây để hành đạo trừ ma!"

La Sát Quỷ Bà: "Hahaha ~ nếu muốn chết, đừng sợ không có quỷ cho ngươi làm!"

Lý Tiêu Dao: "Tà ma ngoại đạo ~ hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi!"

(Lý Tiêu Dao bị đánh bại)

Lý Tiêu Dao: "Đồ yêu quái độc ác! Nếu rơi vào tay ngươi, cứ việc ra tay, không cần nhiều lời!"

La Sát Quỷ Bà: "Hừ! Lão nương sẽ cho ngươi được làm quỷ sớm thôi!"

(Gặp lại La Sát Quỷ Bà trong Hồi Hồn Tiên Mộng)

La Sát Quỷ Bà: "Cái thằng nhóc này, lại đến tìm chết sao?"

Lý Tiêu Dao: "Không ngờ giấc mơ lại thành hiện thực… Hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Mục Thần Ký: Thư ngỏ!

Mục Thần Ký: Thương Quân

Mục Thần Ký: Thượng Thương Tứ Quân cao cao tại thượng, kết cục cuối cùng thảm đến mức nào?

Mục Thần Ký: Tiêu Thuần Phong

Mục Thần Ký: Tinh Ngạn

Mục Thần Ký: Tinh Ngạn giết người đoạt thân xác, dựa vào đâu mà cũng được gọi là thánh nhân năm trăm năm mới xuất hiện một lần?

Mục Thần Ký: Tinh Ngạn từng đè bẹp cả đám cường giả Tàn Lão thôn, kết cục cuối cùng của hắn là gì?

Mục Thần Ký: Tôn Nạn Đà

Mục Thần Ký: Tồn tại khiến ngay cả thôn trưởng cũng phải sợ, dễ dàng đè bẹp cả đám người Tàn Lão thôn, thực lực của Tinh Ngạn rốt cuộc mạnh như nào?

Mục Thần Ký: Trân Vương Phi

Mục Thần Ký: Trong 361 đường của Thiên Ma giáo, ẩn giấu mấy vị nữ đường chủ xinh đẹp, ai nấy đều có thân phận đặc biệt, thực lực không hề tường!

Mục Thần Ký: Trong thiên Trảm Long, nếu Duyên Phong Đế và Quốc sư thực sự bỏ mạng, Tần Mục liệu có còn dám chém rồng ở Thiên Đàn?

Mục Thần Ký: Tư Bà Bà

Mục Thần Ký: Từ thằng bé chăn bò đến chăn dắt chư thần, 15 danh xưng của Tần Mục, mỗi một danh xưng đều viết lại trật tự vũ trụ

Mục Thần Ký: Tuyệt Vô Trần

Mục Thần Ký: U Đô nơi Tần Mục sinh ra, rốt cuộc là nơi như thế nào? Thân phận phủ quân rốt cuộc có bí mật gì?

Mục Thần Ký: U Thiên Tôn

Mục Thần Ký: Văn Thiên Các

Mục Thần Ký : Vân Thiên Tôn

Mục Thần Ký: Vì sao Phật Đạo dám đánh cược tất cả để ám sát Diên Phong đế? Thực ra họ sớm đã không còn đường lui

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP