Điểu Gia, là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn mạng 《Thế Giới Hoàn Mỹ》 và các tác phẩm phái sinh của tác giả Thần Đông. Sau này được Thạch Hạo dùng Tiên Đan hồi sinh, cùng với Tinh Bích Đại Gia là người nắm giữ/kiểm soát Hư Thần Giới. Trách nhiệm thực sự của ông là giám sát và canh giữ Tiên Vương Lao Lung, bản thể chính là vị "Thiên Hạ Đệ Nhị" ở Thiên Thú Sâm Lâm.
Là một Chân Long với hình thái tiến hóa khác biệt. Năm đó ông từng cùng cha của Xích Long tranh đoạt Chân danh duy nhất, đánh đến mức khó phân thắng bại, kinh thiên động địa, chỉ thua nửa chiêu so với Chân Long cuối cùng của thời đại đó, nhưng điều đó không che lấp được uy danh lừng lẫy của ông.
Ông thuộc tộc Nguyên Thủy Cự Long, một chi nhánh quan trọng của Chân Long tộc. Thân hình khổng lồ, có một đôi cánh, bốn móng vuốt lớn, nếu không nhìn kỹ sẽ trông giống một con xuyên sơn giáp (tê tê) khổng lồ, vảy lạnh lẽo dày đặc, toàn thân trắng như tuyết, nhưng phần đầu lại giống rồng, đây cũng được xem là một loại rồng (có nghi vấn là hình tượng rồng phương Tây).
Đôi mắt rồng tựa chuông đồng, mỗi khi đóng mở, hung quang hiển lộ, sát khí đằng đằng, lóe lên thứ ánh sáng khiến người khác tim đập chân run.
Một đời Tiên Vương, dũng mãnh quán quân thế gian, dám cùng Vô thượng cường giả kịch chiến. Bị mọi người gọi là Điểu Gia, là một trong hai "lão già/lão bất tử" của Hư Thần Giới. (Điểu Gia ngày thường luôn tỏ ra hề hề ha ha, không có chút nghiêm túc, rất khó để người khác liên tưởng thân phận thật sự của ông ta. Từ rất lâu trước kia, ông từng nói với Hoang [Thạch Hạo] rằng hai người họ vốn không thuộc về Hư Thần Giới, chân thân đang ở một nơi nào đó tại ngoại giới).
Vào Tiên Cổ Mạt Niên, ông tham gia đại quyết chiến, tranh đấu với các vua Dị Vực, cuối cùng gặp kiếp nạn, hấp hối rơi vào hồ nước sâu nhất Thiên Thú Sâm Lâm, trên đầu cắm một cây chiến mâu rỉ sét loang lổ - đó là vết thương chí mạng, toàn thân bị xiềng xích trói chặt trấn áp.
Ông bị thương quá nặng, khiến Chủ Nguyên Thần tan biến, chỉ còn lại ấn ký linh hồn trong thân thể tàn phế, việc duy trì sự sống cho thân xác đã là vô cùng khó khăn. Nguyên Thần của ông và Tinh Bích Đại Gia bất ngờ tiến vào Hư Thần Giới, lại bị (hắc ám) xâm thực, dẫn đến ý thức xảy ra vấn đề, quên đi quá khứ. Ông đã ở lại Hư Thần Giới suốt một kỷ nguyên, canh giữ những hồn phách bị trấn áp trong Hắc Ám Lao Lung này. (Nhóm người này lai lịch rất lớn, năm đó những Tiên Vương uy danh lừng lẫy của Tiên Vực đã đầu nhập vào bóng tối, cùng kẻ địch tấn công Tiên Vực, gây phá hoại cực lớn. Cuối cùng, có Tiên Vương Cự Đầu trong Tiên Vực ra tay trấn áp toàn bộ bọn họ, khóa chặt Nguyên Thần, trấn áp trong Hư Thần Giới khiến họ bị thạch hóa, khó lòng thoát ra. Hàng chục Thần tướng, Chiến soái dưới trướng họ cũng bị đày vào Hư Thần Giới, Nguyên Thần bị phong ấn trong các vại sành. Vì họ từng có công tích ở Tiên Vực, các Tiên Vương Tiên Vực không nỡ trấn sát, hy vọng có cách thức tỉnh cứu về, nên không giết. Sau này Hoang [Thạch Hạo] biết được một số người trong đó vốn là Hắc Ám Sinh Linh, nhưng luôn ẩn náu ở Tiên Vực, chưa từng bị phát hiện thân phận. Thế lực hắc ám đã sớm xâm nhập vào Tiên Vực. Hắc Ám Vương Giả nói, đời này Tiên Vực và các giới khác đều sẽ bị hủy diệt, quy về hắc ám, hóa thành mảnh đất vĩnh hằng, hắc ám có mặt khắp nơi, hắc ám là nơi quy tụ cuối cùng của chư thiên).
Trong lúc Hoang [Thạch Hạo] ngủ say, có Tiên Vương của Tiên Vực cấu kết với sinh linh Giới Hải, phá vỡ Hắc Ám Lao Lung, cưỡng ép mang đi những hồn phách bị trấn áp. Hư Thần Giới vỡ nát, không thể ở lại được nữa, Thiên Hạ Đệ Nhị và Tinh Bích Đại Gia đành lang thang trong Giới Hải suốt nhiều năm, thiếu chút nữa đã lạc lối và vẫn lạc. Hoang [Thạch Hạo] cho ông và Tinh Bích Đại Gia dùng Cửu Sắc Tiên Đan mới kịp thời cứu về Nguyên Thần hai người. Sau đó ông khôi phục ký ức, gia nhập Thiên Đình, trở thành chiến lực đỉnh cao nhất.
Khi Hắc Ám Tam Đế mang đại quân tấn công, Thiên Hạ Đệ Nhị phụ trách bảo vệ Tiểu Thạch Đầu (con trai Thạch Hạo). Ông và Tiên Kim Đạo Nhân (tức Tinh Bích Đại Gia) đều bị vây công, chịu trọng thương, thân thể bị hắc ám xâm thực, phải liên tục ở trong trạng thái tọa tử quan (ngồi chờ chết/bế quan chờ chết). Khi Tiểu Thạch Đầu chọn huyết tế, ông kéo lê thân thể trọng thương xông ra chiến đấu. Lão binh lớp lớp tử trận, ông cuối cùng cũng chiến tử, đầu chúi xuống rơi từ không trung, máu nhuộm mặt đất.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tứ Đại Danh Tác - 4 Kiệt Tác Văn Học Cổ Đại Trung Quốc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: Thông Thiên Đạo Nhân
Già Thiên giảng cố sự gì? Diệp Phàm nhân sinh kinh lịch
Dân mạng review Bách Luyện Thành Tiên thế nào?
Phỏng vấn Mộng Nhập Hồng Hoang: Vì cưới vợ mà viết tiểu thuyết
Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Lưu Phong
Đế Bá: Cố sự Tiên Ma Động và Trường Sinh Tiêu Thị
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chu Ôn
Tần Thời Minh Nguyệt: Bào Đinh
Tổng quan về thể loại tiên hiệp
Đấu La: Bắt Được Nữ Thần, Từ Tuyệt Thế Đường Môn Bắt Đầu - Chu Doanh
Kiểm kê một số AURA nhân vật chính trong tiểu thuyết đô thị!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.