Nguyên Viện là một nhân vật trong tiểu thuyết "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông, xuất hiện lần đầu tại chương 585 "Chân Lục Đạo Luân Hồi". Nàng là bào muội của Thái tử Thủy Ma tộc Nguyên Thế Thành, mối quan hệ huyết thống này trực tiếp quyết định địa vị chính trị của nàng trong nội bộ Thủy Ma tộc.
Thông qua bối cảnh gia tộc, Nguyên Viện có mối liên kết chặt chẽ với cấu trúc quyền lực cốt lõi của Thủy Ma tộc, địa vị của nàng phụ thuộc trực tiếp vào thân phận Thái tử của Nguyên Thế Thành. Trong diễn biến cốt truyện, Nguyên Viện từng bị đánh lén và trấn lột ngay giữa tinh không vũ trụ, đồng thời từng xuất hiện với tư cách phù dâu tại Đại Mộng Tịnh Thổ.

Là người thân trực hệ của Thái tử Thủy Ma tộc Nguyên Thế Thành, định vị thân phận của Nguyên Viện gắn liền sâu sắc với hệ thống quyền lực tộc quần. Chế độ thừa kế huyết thống bên trong Thủy Ma tộc khiến địa vị của nàng có được tính hợp pháp tự nhiên theo thân phận của anh trai.
Nguyên Viện từng bị người khác đánh lén sau gáy giữa tinh không, khiến sau đầu chảy máu và sưng vù, ngất xỉu bên lề đường và bị trấn lột sạch sành sanh, ngay cả thắt lưng là bí bảo cao cấp cũng bị cướp mất. Nguyên nhân sự việc là do Sở Phong (lúc đó đeo mặt nạ thanh đồng) đang kiểm kê chiến lợi phẩm thì bị Nguyên Viện nhìn thấy và buông lời chế giễu, ngay sau đó nàng bị Sở Phong dùng một chiếc búa vàng cực đại nện ngất. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Viện tức giận đến run rẩy, còn ca ca Nguyên Thế Thành khi hay tin thì sắc mặt xanh mét.
Sau này, trong khung cảnh thế giới mới, Nguyên Viện từng xuất hiện cùng với Nguyên Thế Thành, Ánh Vô Địch, Bất Tử Tàm Công Tử và những người khác để tiến hành nghi thức tế bái.
Trong sự kiện tại Tịnh Thổ, Sở Phong được "phù dâu" Nguyên Viện dìu đi về phía thâm xứ của Tịnh Thổ, lúc đó Nguyên Viện đã cảm nhận được ý đồ ác độc của y. Tại tinh không, Nguyên Viện bị Sở Phong đánh lén và cướp bóc, khi tỉnh dậy đã uất ức đến phát run.
Nguyên Thế Thành là huynh trưởng của Nguyên Viện, luôn xuất hiện quan tâm khi em gái bị tấn công. Nguyên Viện cũng từng bị Sở Phong "sắp xếp" cùng với Tần Lạc Âm, và từng xuất hiện trong cùng một khung cảnh với Nguyên Thế Thành cùng Ánh Vô Địch.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Lượng tổ chức kế hoạch 10 vạn năm dần dần suy bại, chỉ vì Định tổ!
Cầu Ma: Bỉ Giả Thương Thiên, Cớ Gì Ngươi Khóc?
THIÊN LONG LUẬN TỘI: Kiều Phong — Liêu gian bán nước
Cách thức xây dựng hình tượng nhân vật gây ấn tượng mạnh với độc giả.
Kinh điển trích lời Toàn Cầu Cao Võ
Các loại tính cách của main trong truyện ngôn tình
Đấu La Đại Lục: Ninh Phong Trí
Đấu La Đại Lục: Bạch Trầm Hương
Tiểu thuyết mạng lớn nhất cấm kỵ, không tác giả nào dám hắc nó
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.